Xe Lửa từ Krongpha –> DaLat -> Furka - Thụy Sỹ (hoài niệm).

hic hic. Có đọc và góp 1 số tư liệu cho topic cùng chủ đề của Bác Hungnhon trên tinhte nhưng không hiểu sao khi đọc lại cũng buồn khó tả. Dù sao cũng là một phần tuổi thơ ở đó.
@ camera: mình có đăng ký thành viên trên danhim.net lâu rồi giờ cũng cũng quên pass luôn rồi. Bác giúp mình được không? thành viên là cuden :)
 
Link: 7000 tỷ khôi phục tuyến đường sắt độc đáo Tháp Chàm – Đà Lạt

2017 dzồi bàn mãi.

Tự cổ chí kim. Có lẽ trong lịch sử ngành đường sắt Việt Nam không có nỗi ám ảnh nào khốn nạn trĩu nặng và kỳ lạ quái gở bằng quyết định dỡ bỏ tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm – Đà Lạt. Để rồi hàng chục năm nay loay hoay với các dự án khôi phục nguyên trạng với số vốn từ 5.000 – 7.000 tỷ đồng nhưng bất thành.
 
Back
Top