Xem tuổi cưới như thế nào vậy các bác...

nhatha

GS CÙI BẮP
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cưới nhau mà tuổi xung khắc nhau thì thế nào hả các bác? Tình hình là bạn e tuổi con chuột, nhưng lại quen 1 e tuổi con mèo, coi bói thì nói là mèo giết chuột, xung khắc dữ dội nên ko thể cưới được, e thì ko tin vào thầy bói lắm, nhưng nghĩ nhiều lúc cũng đúng, vì trong tử vi thì thấy nói cũng vậy..
Ko biết các bác có kinh nghiệm chỉ giúp cho e để e tư vấn cho thằng bạn e với ạh..nó đang buồn gần chết các bác ạh…:D:D
E thì ko thể cứu nó được rồi…hehe..:D
 
Trước đây mình cũng gặp vấn đề như nhatha, hỏi một thầy trên HHVN thì thầy chỉ trả lời thế này:

Giữ tiền trong túi bo bo
Đem cho thầy bói rước lo vào người​
Thật ra mình nghĩ, vấn đề này cái chính là ở chỗ người lớn. Giải quyết được khúc đó là được à. Cũng đang te tua đây. :)
 
Chuyện này thì e xin mạn phép giải thích như sau

O ngoại e là người Triều Châu chánh gốc và o Ngoại giải thích như sau:

E xin nói ngắn gọn là trong 12 con giáp ví dụ con mèo thì có tới 7 con mang bổn mạn mèo thì trong 7 con mèo đó chỉ có 1 con là không hạp với con chuột mà thôi, và cũng như vậy thì trong 7 con chuột chỉ có 1 con là không hợp với 1 trong 7 con mèo kia. Không phải tất cả ai mang con mèo đều không hợp con chuột.
Vì mỗi con giáp giờ ngày sinh năm sinh có thể khác nhau. E vi dụ tí nhé : chẳng hạn con chuột mà xin ban đêm thì khổ hơn sinh ban ngày vì là ban đêm thường thì con chuột phải đi kiếm ăn nên làm quần quật :D

E chỉ góp ý thôi nghen chứ hem truyền bá gì nghen. Chỉ nghe o ngoai nói vậy nên e nói vậy thôi

Yêu nhau cốt ở tấm lòng thôi các bác :D
 
Cảm ơn các bác, e cũng ko biết nữa, vì nghe gia đình nó nói là ko hợp do xem bói…nhưng nó vẫn khăng khăng đòi cưới, search trên mạng thì thấy nhiều bài viết về tuổi này:
Nếu là một cặp uyên ương, hai “hành tinh” này sẽ rất ăn ý với nhau. Hai tuổi này sẽ đổ vào nhau trong tình yêu và cống hiến cho nhau. Mèo mê Chuột ở cách Chuột biết chăm sóc và bảo vệ Mèo, tự hào về sự dí dỏm, năng lượng dồi dào và nhanh nhẹn. Còn Chuột thấy hứng thú với Mèo bởi sự duyên dáng, đằm thắm đến mê hoặc. Nếu cãi cọ, Tí và Mão sẽ cân bằng nhau được ngay từ đầu nhưng đa số là Chuột vẫn lấn lướt. Ngôn ngữ sắc sảo của Chuột khiến Mèo hiền lành, nhút nhát thấy Chuột luôn hợp lý. Mèo tin Chuột như một điều hiển nhiên của cuộc sống. Bởi vậy hai tuổi này sống rất hòa thuận với nhau.
Khi là bạn, họ cũng sẽ là những người bạn thực sự. Chuột trung thành, Mèo cũng trung thành. Hai tuổi này coi nhau như những người ruột thịt. Tí và Mão nếu là bạn sẽ còn bền vững hơn khi họ là hai người yêu nhau.
Nếu là đối tác kinh doanh, Chuột và Mèo sẽ kết hợp rất hiệu quả với nhau. Nếu có tranh cãi thì luôn luôn bắt đầu từ Chuột. Rồi mọi chuyện lại ổn thỏa vì mèo rất nhã nhặn và nhường nhịn. Tuy nhiên, không phải vậy mà Chuột tỏ ra không biết điều. Chuột hiểu được vai trò quan trọng của Mèo trong các mối quan hệ làm ăn.
Tóm lại, ở trong bất kỳ mối quan hệ nào, Mèo cũng chịu ảnh hưởng tích cực từ tinh thần lạc quan, sự nhanh trí của Chuột vì đôi khi tuổi Mão hơi bi quan một chút. Chỉ cần, tuổi Tí coi tuổi Mão là mối quan hệ thân thiết, tuổi Tí sẽ sẵn lòng tìm mọi cách để tuổi Mão hài lòng và bảo vệ tuổi Mão đến cùng.
 
Cứ như Tây đi pác, con đàn cháu đống rồi dẫn về ra mắt ông bà và tiện thể đám cưới luôn. Đùa tý, ai cưới cũng coi tuổi, ngày, giờ tốt rồi nhẹ thì cãi nhau giận nhau,nặng thì ra tòa ly dị chứ có ai dám bảo chúng tôi lúc nào hạnh phúc tràn đầy đâu. Em đây lấy vợ chẳng cần ngày tốt xấu gì nhiều lắm chỉ cần ngày đó bạn bè đông đủ o thiếu 1 ai vậy mà đến nay được 17 năm rồi vẫn chưa bị vợ bỏ. Em nói vậy có chỗ nào o lọt tai mong các bác bỏ qua.
 
thanks vì đã biết thêm được 1thông tin bổ ích. . .
 
Cứ như Tây đi pác, con đàn cháu đống rồi dẫn về ra mắt ông bà và tiện thể đám cưới luôn. Đùa tý, ai cưới cũng coi tuổi, ngày, giờ tốt rồi nhẹ thì cãi nhau giận nhau,nặng thì ra tòa ly dị chứ có ai dám bảo chúng tôi lúc nào hạnh phúc tràn đầy đâu. Em đây lấy vợ chẳng cần ngày tốt xấu gì nhiều lắm chỉ cần ngày đó bạn bè đông đủ o thiếu 1 ai vậy mà đến nay được 17 năm rồi vẫn chưa bị vợ bỏ. Em nói vậy có chỗ nào o lọt tai mong các bác bỏ qua.

Em đồng ý :)) Ra phường làm cái giấy ĐKKH, sinh năm ba đứa, mua nhà to xe nhỏ rồi làm đám cưới cũng chưa muộn. Còn chuyện tuổi tác cũng chả quan trọng đâu, nhiều người không hợp mạng nhưng vẫn sống hạnh phúc đấy thôi :D
 
Nếu xem tuổi theo kiểu mèo chuột đó thì ông thầy chắc chắn là bịp bợm.
Tứ hành xung là: Tí-Ngọ, Mão-Dậu, Thìn-Tuất, Sửu-Mùi. Vậy tuổi Tí và tuổi Mão không xung với nhau. Ngoài ra còn phải xem mệnh Ngũ hành, căn cứ trên Tháng sinh, Ngày sinh giờ sinh. Túm lại là nếu yêu nhau thì để tính ra có xung hay không phải tôn một cái giấy đăng ký cộng với 30 năm! Hà hà!
 
Thương nhau thì cứ chơi tới bến, cứ nghe lời các thầy phán xong tiền mất và tình cũng bay theo luôn.

Ku Sử sắp cưới rồi nên chịu khó tìm hiểu nhiều quá hả. Tuổi con gì đi nữa thì sinh ra cũng phải đi làm mới có xiền mới sướng. Cứ nghe thầy nói tuổi con sướng phải lấy vợ phải tuổi con kia mới giàu thì chết.^#(^
 
thời buổi này, cứ thích nhau là quất đi anh, hơi sức đâu nghe thấy nghe bà nói,
mịa thời buổi chạy quad core hay gì gì rồi chứ có phải pentium mmx đâu mà thầy bà phán hợp hay ko hợp

em mà chấm được đưa nào ( đứa đó cũng chấm em ) là em quất tới, ai dám hó hé đâu
 
Với tôi chỉ có 1 quan niệm duy nhất, xem tuổi không có ý nghĩa gì, đừng làm vậy rồi chia rẽ. Hợp nhau là được.
 
Chuyện này thì e xin mạn phép giải thích như sau

O ngoại e là người Triều Châu chánh gốc và o Ngoại giải thích như sau:

E xin nói ngắn gọn là trong 12 con giáp ví dụ con mèo thì có tới 7 con mang bổn mạn mèo thì trong 7 con mèo đó chỉ có 1 con là không hạp với con chuột mà thôi, và cũng như vậy thì trong 7 con chuột chỉ có 1 con là không hợp với 1 trong 7 con mèo kia. Không phải tất cả ai mang con mèo đều không hợp con chuột.
Vì mỗi con giáp giờ ngày sinh năm sinh có thể khác nhau. E vi dụ tí nhé : chẳng hạn con chuột mà xin ban đêm thì khổ hơn sinh ban ngày vì là ban đêm thường thì con chuột phải đi kiếm ăn nên làm quần quật :D

E chỉ góp ý thôi nghen chứ hem truyền bá gì nghen. Chỉ nghe o ngoai nói vậy nên e nói vậy thôi

Yêu nhau cốt ở tấm lòng thôi các bác :D

Xin đính chính một chút, nếu ông ngoại bạn là người Triều châu chính gốc, thì sẽ ko có Mèo mà theo Trung quốc thì chỉ có Thỏ thôi chứ ko phải Mèo nhé."Yêu nhau cốt ở tấm lòng thôi các bác ". Hoàn toàn đồng ý về câu này, thời buổi bây giờ cũng ko quan trọng lắm về chuyện tuổi xung hay hợp đâu.
 
Sao lúc chuẩn bị đeo đuổi bác không coi tuổi đợi đế giờ mới coi :)?
 
Xin đính chính một chút, nếu ông ngoại bạn là người Triều châu chính gốc, thì sẽ ko có Mèo mà theo Trung quốc thì chỉ có Thỏ thôi chứ ko phải Mèo nhé."Yêu nhau cốt ở tấm lòng thôi các bác ". Hoàn toàn đồng ý về câu này, thời buổi bây giờ cũng ko quan trọng lắm về chuyện tuổi xung hay hợp đâu.

Tại qua VN lâu quá rùi nên 3 chỉ còn 2,5 thôi phải o ku Sử =))=))=))
 
Hôn nhân đại sự là chuyện không thể đùa, với người Việt, chuyện hôn phối có khi định đoạt cả một đời. Chính vì vậy việc xem tuổi có hợp nhau hay không, xem ngày lành tháng tốt để định đoạt chuyện hôn sự đã trở thành một nét truyền thống không thể thiếu trong cuộc sống.

Các anh chị cứ nói quen nhau rồi thì … tới.. tới luôn cần gì xem hạp hay không hạp vừa mất thời gian vừa tốn tiền bạc. Nói thế nhưng có thật như thế không? Dày dép còn có số nữa huống chi là…

Cá nhân chúng ta chỉ là một thành viên trong gia đình, trong gia đình còn có Ông Bà, Cha mẹ, anh em và phần đông nếu chưa lấy vợ gả chồng thì vẫn còn sống chung với cha mẹ, nếu ta theo nếp sống mới cho rằng những điều trên là mê tín dị đoan, là không cần thiết là chuyện của chúng ta, còn những người trên ta họ có đồng ý với suy nghĩ của chúng ta hay không là một việc khác nữa.

Có lấy được hay không thì chưa biết nhưng không xem á, khó bề yên thân. Nếu chẳng may có chuyện gì không hay xảy đến dù nguyên nhân ở tận đẩu … tận đâu… thì cũng ráng mà nghe nào là: Đấy! Đã bảo rồi nhưng nó có nghe đâu bây giờ mới xảy ra cớ sự như thế này. Cứ “trứng khôn hơn vịt” là suốt đời chúng mày sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Rồi còn: Chúng tao đã sống tới từng tuổi này, đẻ ra chúng mày và nuôi lớn đến thế này còn được chẳng nhẽ lại ngu hơn chúng mày chắc?

Trở lại vấn đề của Bác chủ… Nếu chỉ qua năm sinh mà quyết định chọn bạn đời và tin tưởng, kỳ vọng sẽ đem lại hạnh phúc là điều rất khó chấp nhận.

Tuổi Tý: Có nhiều loại Tý - Tuổi Mão (Mẹo): Có nhiều loại Mão. Rồi còn liên quan đến giờ, ngày, tháng sinh nữa chứ không đơn giản.
 
Nếu coi tuổi trong hôn nhân, người ta coi ngũ hành tương khắc, tương sinh và coi luôn cả giờ-ngày sinh cả 2 người luôn chứ không đơn giản coi tuổi con giáp đâu. Mà người Hoa chỉ có con Thỏ chứ không có Mèo trong 12 con giáp.
 
Xin đính chính một chút, nếu ông ngoại bạn là người Triều châu chính gốc, thì sẽ ko có Mèo mà theo Trung quốc thì chỉ có Thỏ thôi chứ ko phải Mèo nhé."Yêu nhau cốt ở tấm lòng thôi các bác ". Hoàn toàn đồng ý về câu này, thời buổi bây giờ cũng ko quan trọng lắm về chuyện tuổi xung hay hợp đâu.

Dạ vì e phải dịch ra cho giống tí :D

Theo e "Chủ yếu là tấm lòng ":D
 
thôi, thì e cứ tiếp tục yêu nhau, đến đâu hay đến đó các bác nhỉ.chứ nếu xem bói mà nghe vụ này chắc share hand sớm quá..:D
 
Back
Top