• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Xin BĐH giải thích giùm!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

nobita

New member
THÀNH VIÊN DANH DỰ
- Vi phạm nội quy, đã nhắc nhở nhiều lần vẫn cố tình vi phạm.
- BAN 3 ngày, mời bác xem WC ở ngoài.
- Người thực hiện: BAD

Đây là lý do ban nick nobita mà tôi đọc được, sau khi "ở ngoài xem WC" 3 ngày. Xin hoan nghênh Mod bad đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và dũng cảm của một điều hành viên (ĐHV). Nó hoàn toàn phù hợp với quan điểm của tôi là: bất kể ai, dù thành viên bình thường hay các min, mod, nếu vi phạm Nội quy thì đều phải bị xử lý. Không khoan nhượng, không có ngoại lệ, miễn sao công bằng và đúng "luật".

Trên tinh thần đó, tôi xin hỏi anh bad và Ban điều hành một số nội dung sau:

- Tôi đã vi phạm điều khoản nào của Nội quy, tại bài post cụ thể nào? Tôi cũng chưa rõ là anh đã "nhắc nhở nhiều lần" đối với tôi khi nào và bằng hình thức nào (mà quy tôi "vẫn cố tình vi phạm")? Xin làm ơn chỉ ra thật cụ thể trong phạm vi Thread về WC 2006!

- Cũng tại chủ đề Dự đoán WC 2006, Mod mkford có nhận xét rằng: "HHVN có nhiều người không được fairplay... chọc phá thiếu tự trọng chính bản thân". Không rõ tôi có là một người trong nhận xét đó không? Nếu không, tại sao ban nick tôi và ai là những người còn lại (trong khi họ không bị xử lý)? Nếu có, làm ơn chỉ rõ hộ là tôi đã "chọc phá", "thiếu tự trọng" như thế nào? Chỉ được và chỉ đúng, tôi tình nguyện nhận mức xử lý cao nhất là ban nick vĩnh viễn.

Là người mở ra chủ đề thú vị về WC 2006, hơn ai hết, tôi không muốn nó lại trở thành nơi để thành viên gây hấn, mất đoàn kết. Nhưng thật đáng tiếc, đã có một số người cố tình biến nó thành nơi để thoả mãn động cá nhân. Ở nhiều bài viết, từ ngôn từ, văn phong cho đến nội dung đều hết sức thiếu thiện chí và không đúng với tinh thần thượng võ của thể thao. Họ đã coi tình yêu bóng đá của tôi cũng như những supporter chân chính khác là cơ hội tốt để tính ích kỷ, nhỏ nhen được "hợp thức hóa" thành những lời chỉ trích, chửi khéo đối phương...

Tóm lại, bóng đá cũng như HHVN, với tôi chỉ là một cuộc chơi. Tôi không cay cú và thực tế là đã chấp nhận quyết định của người điều hành, không muốn nói đi nói lại làm gì nữa (quá chán và thất vọng rồi). Nhưng vì đọc thấy sự "đắc chí" quá mức của một số đối tượng nói trên và nhất là khi anh bad, anh mkford cũng đã có ý kiến nghiêm túc... tôi xin phép thêm một lần nữa được "đối thoại" sòng phẳng với các anh.

Cảm ơn!
 
...Nó hoàn toàn phù hợp với quan điểm của tôi là: bất kể ai, dù thành viên bình thường hay các min, mod, nếu vi phạm Nội quy thì đều phải bị xử lý...
anh Nob thòng thêm câu này có vẻ như đang đề cao mình quá đấy, cứ bình dị như người khác thôi, không cần phải văn vẻ như thế.
...Xin hoan nghênh Mod bad đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và dũng cảm của một điều hành viên (ĐHV)...
có vẻ như hành động của mod bad đã khiến anh cảm thấy đây là một việc làm khó khăn khi xử lý một thành viên "không được bình thường"
...Cũng tại chủ đề Dự đoán WC 2006, Mod mkford có nhận xét rằng: "HHVN có nhiều người không được fairplay... chọc phá thiếu tự trọng chính bản thân". Không rõ tôi có là một người trong nhận xét đó không? Nếu không, tại sao ban nick tôi và ai là những người còn lại (trong khi họ không bị xử lý)? Nếu có, làm ơn chỉ rõ hộ là tôi đã "chọc phá", "thiếu tự trọng" như thế nào? Chỉ được và chỉ đúng, tôi tình nguyện nhận mức xử lý cao nhất là ban nick vĩnh viễn...
theo quan điểm cá nhân tôi, đối với những fans hâm mộ của các đội bóng, việc chỉ trích, phê bình đội bóng của họ cũng là một hành động gây hấn. nếu nhớ không lầm, đã có lần anh cho là đội Ý "chơi bẩn".... không biết có chính xác không? nếu có, thiết nghĩ đây cũng có thể gọi là một cách "chọc phá". nếu không thì thành thật xin lỗi vì đã nhớ lầm. Tất cả ý nghĩ này đều xuất phát từ bản thân tôi, và tôi tự đặt mình ở vị trí của một fan hâm mộ đội tuyển Ý.
về việc BQT xử lý trường hợp của anh mà không hành động trên những người khác, xin lỗi tôi không có kiến.
 
Tôi thấy với những gì chúng ta đã vướng mắc trong quá khứ, VTD không nên tham gia vào topic này, kẻo sẽ khó tránh khỏi bị người ta đánh giá là thiếu khách quan.

Tôi nói câu trên vì ở nơi nay nơi khác, có ý kiến cho rằng tôi được BĐH nể nang, bao che (vì từng có thời là SM), đơn giản vậy thôi chứ không nhằm đề cao mình.

Tiện đây, mong tất cả mọi người, nếu không liên quan hoặc không có ý kiến đóng góp trực tiếp vào chủ đề - làm ơn không vào phê phán cá nhân hoặc có lời lẽ kích động, thiếu kiềm chế. Tôi chỉ muốn nghe ý kiến của những người điều hành và thực sự muốn giải quyết sự việc thấu tình đạt lý, trong "hoà bình" và lịch sự. Mong các bạn hiểu!

Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn đang chờ hồi âm của các Mod.
 
Có lẽ các bác mod nên xem xét, trả lời sớm cho thắc mắc của thành viên. Nếu không cũng phải có ý kiến chính thức.

@ all: Đề nghị các thành viên không liên quan không làm sự việc trở nên căng thẳng, phức tạp. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý theo Nội quy.
 
Nói chung các bác Mod nhà ta ở HHVN hơi bị VIP, thích làm gì thì làm, ban hành nội quy nhưng khi làm lại chẳng có Nội quy nào cả, điển hình là 2 supper VIP Mr Bát và Mr họ Nghiêm ! Đã có rất nhiều những phi vụ như thế này rồi, mọi người lên tiếng cần bình đẳng nhưng các bác cứ thờ ơ, sao các bác không nhanh nhẹn như lúc del post, hay ban nick nhỉ :-?

- Bác Nob cố lên, em ủng hộ bác đấu tranh, thà một lần đấu tranh cho sằng phẳng để rồi ra đi vĩnh viễn còn hơn sống trong ức chế ! :)
 
iPower nói:
- Bác Nob cố lên, em ủng hộ bác đấu tranh, thà một lần đấu tranh cho sằng phẳng để rồi ra đi vĩnh viễn còn hơn sống trong ức chế ! :)

Thanks! Và vẫn muốn nhắc bạn phải bình tĩnh và góp ý một cách thiện chí với BĐH, nếu không bị làm sao, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!
 
thôi thôi các bác, từ từ mods sẽ giải thích :)
Mỗi người phải chịu trách nhiệm với cái... nick của mình :D thành ra em không thấy, không nghe, không biết, chỉ... type và thương cho bác Nobita thôi vì chưa rõ những gì đã xảy ra :( đừng buồn nhe bác.
 
Tuy em không có hứng thú với mấy việc kiện tụng linh tinh thế này, :D nhưng với bác nobita đều là người yêu đội Đức nên mạo muội chỉ ra vài điểm.

Đây là bài post cuối cùng của bác nobita, có lẽ vì nó mà bác bad mới quyết định ban.
Sẽ chẳng thế nói là có một kết thúc đẹp cho World Cup, khi mà một đội phải gọi lại những cựu binh đã về hưu ra "cứu net" (quá ê chề) hay một đội mà Giải VĐQG đang chìm trong nhơ nhớp, với một lối đá rình rập cầu may - lên ngôi!

1. Nói về đội Pháp, [khi mà một đội phải gọi lại những cựu binh đã về hưu ra "cứu net"] điều này không có gì là sai, vì không có những cựu binh thì Pháp đã không thành công ở giải này. Bác nobita đánh giá [quá ê hề] vì cho rằng lớp trẻ của đội Pháp không đủ mạnh, không có khả năng nối tiếp thế hệ đàn anh, hay là ông HLV quá kém, không nhìn thấy và nhào nặn ra tài năng như Klinsi. Về điểm này có thể nhìn vào thất bại của VN dưới thời lão râu bạc đầu tròn người Brasil.

2. Đối với đội Ý, [một đội mà Giải VĐQG đang chìm trong nhơ nhớp] điều này cũng chẳng có gì sai, Juve và mấy đại gia khác đang đứng trước móng ngựa vì những điều xấu mà họ làm ra. [với một lối đá rình rập cầu may] chính là lối đá phòng thủ phản công (có lẽ hơi thừa chữ cầu may), một vũ khí của người Đức ngày trước. Ý đã thắng Đức với chính vũ khí này. Bản thân em không nghĩ chuyện này là xấu, nhưng một người ủng hộ Đức vừa bị Ý loại và không thích Ý nói ra câu này cũng chẳng có gì là lạ, và bản thân nó chẳng có gì gây hấn cả. Như bác nghiemhung không thích Đức nên nói,
"... cậy gần nhà", vào được bán kết là trọng tài cũng quá ưu ái rồi, còn đòi gì nữa.
Rất đồng ý quan điểm với bác Agassi. Đức tinh vi thì chết sớm là đúng rồi, vào được bán kết đã là quá ăn may.
Khả năng, tinh thần chiến đấu, và may mắn là điều không thể thiếu trong bóng đá.

Bản thân em thấy bác nobita là một fan hâm mộ của Đức, những đánh giá của bác ấy phải nghiêng về Đức, làm sao có thể hoàn toàn khách quan cho được. Một mình bác ấy chống lại bao ông tai to mặt lớn (mods :D), bao nhiều người nói những lời không ủng hộ Đức, đương nhiên phải có chỗ bực dọc trong lòng, cổ động viên ai cũng thế cả. Những lời bác ấy nói ra tuy có chút thiên vị (bản thân em không thấy vậy, vì em hâm mộ Đức), nhưng đều là sự thật, ít nhất một phần cũng vậy, và đều hoàn toàn trên sân cỏ, về bóng đá.

Nếu mod muốn ban, muốn cảnh cáo một người, em nghĩ câu nói của xuka
Em có ý thế này: Ăn Pizza của Ý, uống rượu Vang của Pháp các anh ạ. Mấy chú Đức còi có cái mịa gì hay mà dùng đâu các anh.
nên xem xét trước tiên. Một câu nói thiếu hiểu biết chẳng liên quan gì đến bóng đá. Nhưng bác mkford đã nhắc nhở, em cũng đã cảm thấy thỏa đáng. Em quote lại chỉ mong các bác mod thấy rõ vấn đề mà chúng ta đang bàn. Nói về bóng đá với sự hâm mộ cuồng nhiệt chỉ và chỉ về bóng đá, hay mang những điều không liên quan như Phát Xít, thực dân, hay ẩm thực rượu bánh không có cái gì nổi bật mang vào mà nói.

Cuối cùng, Đức có xe auto. :D

Em chỉ nêu vài điểm, các bác mod xử lý thế nào cũng được, vì em coi chuyện này là chuyện nhỏ, không cần nói nhiều làm gì. :)
 
Nói thật với bác Nobita, nên post thế nào để người ta không ban mình ấy, kiện tụng làm gì cho mệt người.

Mà em nhớ không nhầm thì bác bị ban hơn 1 lần rồi cơ, bác cũng nên tự tìm hiểu tại sao lại thế.

Em thấy mod cũng có lý cuả người ta đấy bác ạ.

Đôi lời bác đừng giận.

Quả thực em rất không muốn phải post bài vào thread kiểu như thế này bác ạ. (Em luôn quan niệm ai sống thế nào mặc kệ người ta, lần này là phá lệ.)
 
Là một người cũng theo dõi và tham gia thread đó,em cũng xin nhẩy vào nói vài câu.
Đúng là trong thread đó có một số bài có lời lẽ hơi quá,như bác khaplienhoa đã nói ở trên,nhưng bóng đá là vậy mà,khi đã tranh luận khó tránh khỏi những lúc dùng từ hơii quá để bảo vệ đội bóng mình yêu thích.
Tuy nhiên có lẽ mọi sự đi bắt đầu quá đà từ khi có nick Xuka (xịn hay đểu gì đấy)nhảy vào thread,mà đa số posts đều nhắm tới bác nob nhà ta,với lời lẽ khiêu khích.
Nick Xuka reg từ April 05,đến nay,ngoài mấy post trong thread World Cup thì ko có bài posts nào khác.Và có Xuka này đã nhanh chóng đạt được mục đích,chỉ sau vài bài post,bác Nob nhà ta nóng máy,và bị treo lên trần nhà.Và sau thành công chớp nhoáng,Xuka nhà ta lại ẩn mình vào bóng tối.
Đấy,em có bấy nhiêu thôi,nói hết rùi.Cũng mong bác Bad sớm có nhời,để sớm đóng thread này!
@Nob: em nghe tây đồn anh là nhà báo,công nhận là viết rất ngọt,rõ ràng,xúc tích,đủ ý mà vẫn rườm rà hết trang báo.
Nhưng em cũng thấy là một số bài anh viết làm người đọc thấy hơi khó chịu.
 
Thay mặt ban điều hành

Thay mặt ban điều hành, trước tiên xin thông báo với các bác bây giờ là 5 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 7 năm 2006.
Quả thực sau khi bài post trong mục "Thông báo, góp ý" của anh Nobita xuất hiện, chúng tôi - các điều hành viên đã có theo dõi và nghiêm túc tìm câu trả lời đầy đủ nhất cho anh Nobita cũng như các thành viên trong diễn đàn. Thời gian trả lời của chúng tôi cũng không có gì là chậm trễ, chắc có nhiều người sốt ruột chờ ý kiến của ban điều hành nên nảy sinh ý nghĩ như vậy chăng?!
Về topic "Dự đoán Worldcup 2006" ai cũng biết đây là một nội dung đáng quan tâm của nhiều người và thể hiện ở số lượng người tham gia bình luận, dự đoán. Như các bác biết, việc tranh luận cũng như bênh vực đội bóng mình yêu quý thì không chỉ riêng gì trên diễn đàn mà còn ngay ở ngoài đời chúng ta cũng luôn thể hiện. Đi thẳng vào nội dung bài viết, càng vào thời điểm cuối của WC, có nhiều bài viết đã không còn nhằm vào bình luận, dự đoán nữa, thay vào đó bắt đầu có những bài viết xúc phạm lẫn nhau, qua từng câu chữ ý nghĩa mà nhiều khi các bác phải là người trong cuộc mới nhận thấy rõ.
Ban điều hành đã nhận thức được vấn đề này và đã tiến hành nhắc nhở qua bài viết của mkford
mkford nói:
Câu chuyện đã trở nên căng thằng, lời lẽ hết sức không khiếm nhã...topic này do anh Nobita mở ra để anh em hào hứng cổ vũ bóng đá, nay hơi chệch hướng.. Nên nếu như các bác vào bàn luận lệch chủ đề sẽ bị xóa bài, cố tình vi phạm sẽ ban nick để cảnh cáo.
@Nobỉta: Anh dùng lời nhẹ nhàng tý, vui mà, không nên căng thẳng quá mất vui.
@Xuka: Không nên gây hấn làm chi nữa.
END: Thôi không tranh luận về vấn đề này nữa, tập trung vào trận bán kết Pháp - Bồ đi thôi. Cá nhân tôi không tranh luận về vấn đề này ở topic này nữa.
Việc nhắc nhở trên ngoài nhắc nhở tất cả các thành viên tham gia còn trực tiếp nhắc nhở hai thành viên là nick nobita và Xuka. Quyết định nhắc nhở, cảnh cáo của điều hành viên là ý kiến chung của ban điều hành, vì vậy anh Nobita đừng đợi từng điều hành viên nhắc nhở rồi mới thực hiện anh ạ, vì như trên đây anh có hỏi là chưa thấy BAD nhắc nhở nhiều lần. Ít nhất đã có 2 lần nhắc nhở chỉ riêng đối với anh tuy nhiên anh vẫn bỏ qua. Lần thứ 3, tôi căn cứ vào lần này để quyết định việc BAN nick Nobita. Có lẽ cần quote ra đây để cho nhiều thành viên chưa kịp đọc mà bài viết đã bị xoá và ban điều hành đã cảnh cáo người viết.
Trước tiên, lấy bài viết của anh nghiemhung phía trên:
nghiemhung nói:
Rất đồng ý quan điểm với bác Agassi. Đức tinh vi thì chết sớm là đúng rồi, vào được bán kết đã là quá ăn may.

Nhớ ngày Euro 92 thằng em tinh vi đặt phòng đến ngày cuối cùng, nhưng vui quá bị em Đan Mạch hạ nhục tịn 2-0. Đến bây giờ nhìn thấy Đan Mạch là cứ thấy mấy em Đức cúi đầu.

Pháp hay Ý vô địch em vui như nhau, đó mới thực sự là những đội mạnh, xứng đáng vô địch WC kì này. Phải nói anh Pháp sức mạnh kinh thật, bề ngoài hết sức bình thường làm mấy thằng em nhà báo chuyên viết Thể thao ngô nghê chẳng biết gì, đánh giá Pháp hơi thấp làm người đọc ... tưởng nhầm. Buồn cười không chịu được, một lúc sau mới chịu được :D

Bài viết của anh Nobita ngay dưới:
nobita nói:
Khổ quá, mấy thằng nhà báo có biết gì về thể thao đâu nên anh em đừng nghe. Chắc tụi nó dạo này mải vạch trần thói đạo đức giả, hèn hạ và cũng không kém phần... văn dốt vũ dát của bọn thầy giáo nên dự đoán sai bét hết cả. Chậc chậc, phong hóa suy đồi, thầy cô gì mà cũng đủ cả: từ ăn tiền, bán điểm cho đến lừa gạt tính dục học trò! :p

Thắng thua không quan trọng. Miễn là đừng chơi hèn!
Sau khi điều hành viên nghiemhung Del bài viết trên. Anh nobita có viết:

nobita nói:
Hehe, chú em sao lại xoá bài anh thế? Thôi nhưng anh không chấp, cảnh cáo thế thôi. Yếu thì đừng ra gió. Tập trung vào chuyên môn đi kẻo anh ngứa người quấy cho thì lại mau chóng bị sa thải.

Chẳng lấy gì làm hay ho, khi phải quote ra những từ trong bài viết đã bị xoá, nhưng cần phải cho các thành viên chưa đọc, chưa hiểu đã post bài trong box này thấy rõ bản chất của sự việc. Có thể Ban điều hành đã xử lý còn sót lỗi, tuy nhiên căn theo cảnh cáo của điều hành viên, căn cứ theo NỘI QUY của diễn đàn Handheldvn. Tôi, Điều hành viên BAD đã quyết định BAN nick Nobita 3 ngày để cảnh cáo. Việc BAN nick nặng hay nhẹ là quyền quyết định và đánh giá của tôi. Mọi thành viên không có quyền can thiệp.
Còn việc anh Nobita chưa hiểu anh vi phạm điều nào trong nội quy thì xin trích dẫn nội quy ở địa chỉ: http://www.handheld.com.vn/rule
nội quy nói:
1. Tuân thủ tuyệt đối Nội quy Diễn đàn HHVN và các yêu cầu cụ thể của Ban Điều hành Diễn đàn.
Căn cứ như vậy đã đủ chưa anh.
Việc anh có hỏi sao các nick khác trong topic không bị xử lý, xin trả lời anh Nobita: Ban điều hành căn cứ vào nội dung của bài viết thành viên đã gửi. Căn cứ vào thời gian nhắc nhở của ban điều hành, sau khi đã có sự nhắc nhở của BĐH thì nội dung đã được "sạch" hơn, mọi từ ngữ thâm thuý để thể hiện sự hiềm khích cá nhân BĐH không phải là người trong cuộc nên không hiểu hết toàn bộ được anh ạ.
Mọi người chú ý, đây là topic anh Nobita yêu cầu BĐH giải thích, đề nghị không bình luận vào đây. Mọi thành viên cần "đấu tranh" xin mở topic mới để thể hiện rõ ý kiến cá nhân của mình.
Và xin chính thức đóng topic "Dự đoán Worldcup" vì giờ chẳng còn gì để dự đoán nữa. Hẹn gặp lại tại Worldcup 2010.

Xử lý bài viết, del bài viết là công việc chẳng thích thú gì, cũng mệt mỏi ngồi gần 1 giờ đồng hồ để viết bài trả lời như thế này. Việc giải thích này là quá dài, mất nhiều thời gian, chắc do từ ngữ của mình ít, ý của BĐH đã đầy đủ, chỉ mệt là mệt mình không diễn tả hết thôi :). Thời gian này làm việc khác có ích hơn rất nhiều.
Ban điều hành đang cố gắng xây dựng một sân chơi bổ ích và hấp dẫn hơn, thời gian tới, có thể nói một vài ngày tới chúng ta sẽ có một bước tiến mang tính quyết định. Mọi người hãy chờ xem đó là gì nhé, tuy nhiên là gì chăng nữa nếu không nhận được sự giúp đỡ của các thành viên thì sân chơi này cũng không thể tiến xa.
Chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả, một ngày mới với nhiều niềm vui mới.
 
iPower nói:
Nói chung các bác Mod nhà ta ở HHVN hơi bị VIP, thích làm gì thì làm, ban hành nội quy nhưng khi làm lại chẳng có Nội quy nào cả, điển hình là 2 supper VIP Mr Bát và Mr họ Nghiêm ! Đã có rất nhiều những phi vụ như thế này rồi, mọi người lên tiếng cần bình đẳng nhưng các bác cứ thờ ơ, sao các bác không nhanh nhẹn như lúc del post, hay ban nick nhỉ :-?

- Bác Nob cố lên, em ủng hộ bác đấu tranh, thà một lần đấu tranh cho sằng phẳng để rồi ra đi vĩnh viễn còn hơn sống trong ức chế ! :)
Đề nghị bạn giải thích rõ ràng hơn trong vòng 24h! Nếu không chúng tôi sẽ buộc phải xử lý vì những lời phát biểu của bạn
 
ngoctuan nói:
Đề nghị bạn giải thích rõ ràng hơn trong vòng 24h! Nếu không chúng tôi sẽ buộc phải xử lý vì những lời phát biểu của bạn

Bác có vẻ hơi lạm dụng "quyền lực" của mình khi "quát" em câu này đấy!

Em là người hay theo dõi các chủ đề như thế này, hẳn bác còn nhớ ít nhất là một vài phi vụ kiện tụng các Mod, đặc biệt là bác nghiemhung và bác Bad vì hơi tý là del post, ban nick,... các bác cứ nói vi phạm nội quy nhưng khi hỏi ngược lại về vấn đề vi phạm nội quy ở mục nào, ở điểm nào thì hầu như các Mod chẳng ai đả động, chẳng ai chịu giải thích (hay không giải thích được!?).
Tôi rất tiếc khi tất cả những bài post như thế các bác đã xóa hết rồi, nếu không tôi sẽ dẫn chứng vật chứng để "cái gọi là giải thích" cho bác !

Okie, tôi giải thích như vậy chắc bác cũng đủ hiểu rồi nhỉ, tôi chẳng liên quan gì đến những phi vụ như thế này cả nhưng tôi là một con người thẳng tính, thấy gì ngang tai chướng mắt là "bốp chát" ngay, có thể nói hơi quá nếu nói sai em xin lỗi, còn đúng thì em không xin lỗi đâu.

Tất cả cũng vì một sân chơi lành mạnh, bình đẳng thôi :)
 
Cảm ơn anh bad đã có lời giải thích. Đó cũng là điều mà tôi mong muốn: diễn biến sự việc phải được thuật lại một cách công khai, minh bạch, từ vi phạm của thành viên, cho tới căn cứ đi đến quyết định của người điều hành. Thực tế, trong thâm tâm, tôi biết tôi có lỗi ở cái quote thứ 4 ở trên của bad nên đã tuyệt đối chấp hành hình phạt ban nick 3 ngày. Tuy nhiên, nếu không "thắc mắc" thì có lẽ sẽ chẳng thể "lôi" tất cả ra khỏi thùng rác của BĐH để từ đó yêu cầu một cách xử sự công bằng hơn.

Hôm nay, sau khi BĐH đã chính thức có hồi đáp và show ra các tư liệu cần thiết, tôi thấy đã có đủ cơ sở để trình bày sự việc rõ hơn. Trước WC, tôi mở Thread "Weltmeisterschaft 2006", với danh sách poll không có đội Pháp. Sau đó, Mod nghiemhung đã dùng quyền Mod để tự ý thay đổi title thành "Dự báo WC 2006 (Weltmeisterschaft 2006)" và thêm vào danh sách poll một số lựa chọn, trong đó có Pháp. Tôi thấy như thế là thiếu tôn trọng thành viên (cho dù việc chẳng đáng gì): người mở Thread nếu không vi phạm, sai sót thì mods, thậm chí admins cũng không có "quyền" sửa chữa theo ý muốn cá nhân họ. Nếu nghiemhung muốn sửa title, có thể gửi yêu cầu tới tôi và đòi hỏi sự công bằng cho đội Pháp như một thành viên bình thường, tôi sẵn sàng... Rốt cuộc, tôi cũng vui vẻ OK vì cho rằng đề xuất của nghiemhung là hợp lý và nghiemhung cũng đã có lời.

Sự việc tưởng sẽ trôi qua và anh em có thể vui vẻ thưởng thức WC2006 trong đoàn kết và không khí lễ hội. Việc ai yêu đội nào và bình luận, chia sẻ cảm xúc ra sao là quyền của họ. Nhưng không! Có những người (vì hiềm khích cá nhân) đã tham gia với tinh thần phi thể thao, chủ yếu nhằm vào người post bài với những ngôn từ có thể nói là khá chợ búa (không thấy mods xử lý, vì thuận với ý của nghiemhung). Tôi sẽ không quote lại nữa, là ai và họ đã "chợ búa" thế nào, để mọi người tự quay lại đọc, nếu quan tâm. Tôi không chấp nhặt những con người ấy!

Tuy nhiên, bên cạnh việc nói bóng nói gió (thôi thì để ai ân oán với nhau tự hiểu như lời bad), Mod nghiemhung đã có bài post sau:

Pháp hay Ý vô địch em vui như nhau, đó mới thực sự là những đội mạnh, xứng đáng vô địch WC kì này. Phải nói anh Pháp sức mạnh kinh thật, bề ngoài hết sức bình thường làm mấy thằng em nhà báo chuyên viết Thể thao ngô nghê chẳng biết gì, đánh giá Pháp hơi thấp làm người đọc ... tưởng nhầm. Buồn cười không chịu được, một lúc sau mới chịu được

Đây là lý do dẫn tới post này của tôi:

Khổ quá, mấy thằng nhà báo có biết gì về thể thao đâu nên anh em đừng nghe. Chắc tụi nó dạo này mải vạch trần thói đạo đức giả, hèn hạ và cũng không kém phần... văn dốt vũ dát của bọn thầy giáo nên dự đoán sai bét hết cả. Chậc chậc, phong hóa suy đồi, thầy cô gì mà cũng đủ cả: từ ăn tiền, bán điểm cho đến lừa gạt tính dục học trò!
Thắng thua không quan trọng. Miễn là đừng chơi hèn!

Một ĐHV mà thiếu gương mẫu, viết "mấy thằng em nhà báo chuyên viết Thể thao ngô nghê chẳng biết gì" thì thử hỏi có chấp nhận được không, có vi phạm Nội quy không? Lưu ý là ở lần post đầu tiên, anh ta không thêm chữ "Thể thao" vào đâu. Vì chủ đích là ám chỉ việc tôi đã không đưa đội Pháp yêu thích của anh ta vào danh sách poll. (Ngoài đời, tôi làm báo, nghiemhung đứng trên bục giảng).

Gọi các nhà báo là "thằng em ngô nghê chả biết gì" thì lịch sự và đúng đắn hơn "bọn nhà giáo" sao? Chỉ các ông nhà giáo mới đáng tôn trọng à? Hay là tại cả nghiemhung lẫn mkford đều làm thầy giáo nên cảm thấy khó chấp nhận? Nếu mình cảm thấy tổn thương khi người ta xúc phạm mình, vậy các anh có hiểu tâm trạng tương tự khi người ta bị nói như thế không? Việc gì mình không muốn thì đừng mang ra mà áp dụng với người khác nhé! Một phần tôi bức xúc thật nhưng một phần cũng muốn chứng minh cho các anh hiểu thêm về chân lý đó.

Mà suy cho cùng, ngoài từ "bọn" đáng phải edit, các ý còn lại của tôi đều không sai vì nó đều là những điều tồn tại và bị báo chí phanh phui trên thực tế. Bị "chạm nọc", các anh đã xoá nó đi ngay, trong khi lại tự dung túng sai phạm của mình. Bởi vậy, tôi nghĩ chẳng còn lý do gì mà phải kiềm chế nữa, khi cương vị mod "thiết diện vô tư" đã bị người ta lợi dụng để trục lợi cá nhân, như một "phép thắng lợi tinh thần".

Cũng cần phải nói thêm, trong thời điểm sự việc trên xảy ra, ở một topic khác, tôi là người duy nhất đã đứng ra phản biện việc Mod nghiemhung công khai tin nhắn của người khác - một việc làm vi phạm pháp luật. Tôi làm việc đó với trách nhiệm của thành viên, muốn giữ gìn sự lành mạnh, hợp pháp cho Diễn đàn. Vậy mà, với những gì đã thể hiện, thật khó để nghĩ rằng nghiemhung có thể hài lòng với chuyện đó và cho rằng tôi thật sự công tâm chứ không thù oán gì anh ta.

Thưa các ĐHV, các thành viên. Do không chịu đựng nổi sự khiêu khích, tôi đã có lỗi và đã chấp hành kỷ luật. Nhưng điều tôi mong muốn là sân chơi phải thật sự có công bằng. Mà nếu như vậy thì tôi đòi hỏi Mod nghiemhung và các thành viên vi phạm cũng phải nhận hình thức kỷ luật xứng đáng. (Các ĐHV có thể rà soát lại Thread Dự đoán WC 2006 để xem xét, nếu cần chỉ ra ví dụ thì P.M cho tôi - với điều kiện các anh phải bảo vệ "hiện trường").

Ban nick thì rất dễ, nhưng nếu muốn nó có hiệu lực răn đe thì không thể chỉ trông chờ vào các "thang" nặng nhẹ hay độ kiên quyết của người làm mod - những người vốn sinh ra không phải để cai trị.

Cuối cùng, xin lỗi các bạn thành viên - những người mà toàn bộ thời gian tham gia sinh hoạt cùng HHVN, có thể tôi đã vô tình làm các bạn khó chịu do cá tính và cách hành văn của mình. Sau đây, đề nghị xử lý Mod nghiemhung, rất có thể không được đáp ứng. Tuy nhiên, đó là việc của BĐH. Bản thân tôi đã làm tròn trách nhiệm, đã quá thất vọng và chán ngán. Tôi thấy không có gì phải lăn tăn nữa, bất kể kết cục thế nào.

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe! Chúc các bạn vui vẻ!
 
iPower nói:
Bác có vẻ hơi lạm dụng "quyền lực" của mình khi "quát" em câu này đấy!

Em là người hay theo dõi các chủ đề như thế này, hẳn bác còn nhớ ít nhất là một vài phi vụ kiện tụng các Mod, đặc biệt là bác nghiemhung và bác Bad vì hơi tý là del post, ban nick,... các bác cứ nói vi phạm nội quy nhưng khi hỏi ngược lại về vấn đề vi phạm nội quy ở mục nào, ở điểm nào thì hầu như các Mod chẳng ai đả động, chẳng ai chịu giải thích (hay không giải thích được!?).
Tôi rất tiếc khi tất cả những bài post như thế các bác đã xóa hết rồi, nếu không tôi sẽ dẫn chứng vật chứng để "cái gọi là giải thích" cho bác !

Okie, tôi giải thích như vậy chắc bác cũng đủ hiểu rồi nhỉ, tôi chẳng liên quan gì đến những phi vụ như thế này cả nhưng tôi là một con người thẳng tính, thấy gì ngang tai chướng mắt là "bốp chát" ngay, có thể nói hơi quá nếu nói sai em xin lỗi, còn đúng thì em không xin lỗi đâu.

Tất cả cũng vì một sân chơi lành mạnh, bình đẳng thôi :)
Nội quy HHVN có điều này mong bạn đọc kỹ trước khi phát biểu:
Nội quy HHVN nói:
Tuân thủ tuyệt đối Nội quy Diễn đàn HHVN và các yêu cầu cụ thể của Ban Điều hành Diễn đàn.
Khi có bất kỳ ý kiến nào, phải liên hệ trước tiên tới những thành viên của Ban Điều hành (Admin, S.Mod, Mod), có thể công khai hoặc P.M trong những trường hợp tế nhị, nhạy cảm. Giữ đoàn kết nội bộ, bình tĩnh, nhã nhặn, dân chủ có quy tắc.
Nhiệt tình, thẳng thắn, xây dựng vì mục tiêu chung của Diễn đàn.
Ngăn ngừa mọi hành động chọc phá, phá hoại nhằm vào HHVN.
Sẽ chào đón bạn trở lại sau 1 tháng !
 
Xin lỗi vì công việc cá nhân tôi bây giờ mới online được, hôm nay online thấy bài của anh Nobita ( mặc dù đã được cảnh báo trước ) . Là người cũng tham gia tranh luận trong topic của anh và cũng được anh nêu tên tôi xin có ý một số ý kiến sau.
+ Khi topic đã trở nên căng thằng tôi đã cảnh báo mọi người để muốn topic không sa lầy vào những tranh luận vô bổ, thiếu nghiêm túc. Sau đó BĐH có xem xét bài viết của anh và quyết định BAN nick anh để làm đúng nội quy ( như thế nào thì bad đã nêu ) là một thành viên điều hành chúng tôi chịu trách nhiệm
+ Hôm trước diện kiến anh cũng muốn anh em trao đổi thẳng thắn và những gì cần nói em cũng đã nói.
+ Với cá nhân anh em xin có một số góp ý : Anh là một trong những người đóng góp và xây dựng HHVN được như ngày nay. Tuy nhiên em thấy rằng anh luôn muốn tạo ra những topic sôi nổi mà không hề tốt cho HHVN. CÒn chuyện anh nói em là giáo viên mà tức tối....Anh thật trẻ con. Em luôn muốn giữ thái độ hòa nhã để HHVN thực sự là sân chơi của mọi người không của riêng ai. Cá nhân em thì những gì anh dùng cách chơi chữ thậm chí xuyên tạc...như anh nói em không dám chấp!
 
mkford nói:
+ Với cá nhân anh em xin có một số góp ý : Anh là một trong những người đóng góp và xây dựng HHVN được như ngày nay. Tuy nhiên em thấy rằng anh luôn muốn tạo ra những topic sôi nổi mà không hề tốt cho HHVN. CÒn chuyện anh nói em là giáo viên mà tức tối....Anh thật trẻ con. Em luôn muốn giữ thái độ hòa nhã để HHVN thực sự là sân chơi của mọi người không của riêng ai. Cá nhân em thì những gì anh dùng cách chơi chữ thậm chí xuyên tạc...như anh nói em không dám chấp!

Chào Long,

Mình không muốn nhắc đến bất kỳ sự đóng góp nào của mình cho HHVN cả, bởi đấy là tự nguyện. Mình sẽ đóng góp, chừng nào mình thấy nó hữu ích cho sân chơi chung và quan trọng hơn, chừng nào đóng góp đó được trân trọng và hữu dụng.

Việc topic sôi nổi hay thậm chí là ầm ĩ đâu phải vấn đề. Hãy tìm hiểu xem nó ầm ĩ vì lý do gì, động cơ của người ta là gì... thì tốt hơn. Còn việc có ích hay không có ích cho công việc chung, lại càng phải suy nghĩ cho thấu đáo! Mình thấy hơi buồn là chúng ta nhiều khi không tách bạch được giữa mạng và đời, giữa việc công và việc tư. Chúng ta đã quá quen xuề xoà, nể nang kiểu người nhà rồi, nên ngại va chạm, ngại đấu tranh xây dựng để Diễn đàn ngày một tốt hơn, hay hơn, đúng đắn, lành mạnh hơn. Rốt cuộc, bộ máy online mà cũng mắc phải tệ quan liêu, cục bộ và các tiêu cực khác y như ở ngoài đời vậy!

Cũng chính vì thế, mkford có thể ngạc nhiên rằng tại sao hôm trước anh em còn uống bia vui vẻ, mà nay lại "nỡ" làm ầm ĩ lên như thế. Xin thưa, đi uống bia là chuyện uống bia, mình không muốn nói về công việc ở đó. Cá nhân mình rất quý và nể phục những người như Long (nói điều này ra không biết có được tin không nữa). Còn ở đây, mong gác quan hệ thân tình sang một bên, chúng ta hãy cư xử công bằng với nhau như những thành viên của Diễn đàn đi: nobita với bad, với mkford hay abc... OK?

Và cũng xin nhắc mkford rằng bạn đang là mod, thậm chí là bạn thân của hai admins nên cần giữ thái độ bình tĩnh. Mình không nói bạn là giáo viên thì tức tối mà chỉ muốn nhắc rằng chúng ta đều có con người cá nhân của mình ẩn sau mỗi cái nick. Bởi vậy, bất kỳ ai có ý định cạnh khoé chuyện riêng tư của nhau trên Diễn đàn thì cũng nên có giới hạn thôi (như vụ Zidane đó), và đều phải bị xử lý. Bạn không nên nói mình "trẻ con", càng không nên nói mình "xuyên tạc"... Những chữ ấy là nóng nảy, đả kích cá nhân, không thích hợp với một mod ưa "hoà nhã" như bạn. Và nguy hiểm nhất là nó có thể đẩy chúng ta tới sự chia rẽ sâu sắc hơn.
 
nobita nói:
Chào Long,

Mình không muốn nhắc đến bất kỳ sự đóng góp nào của mình cho HHVN cả, bởi đấy là tự nguyện. Mình sẽ đóng góp, chừng nào mình thấy nó hữu ích cho sân chơi chung và quan trọng hơn, chừng nào đóng góp đó được trân trọng và hữu dụng.

Việc topic sôi nổi hay thậm chí là ầm ĩ đâu phải vấn đề. Hãy tìm hiểu xem nó ầm ĩ vì lý do gì, động cơ của người ta là gì... thì tốt hơn. Còn việc có ích hay không có ích cho công việc chung, lại càng phải suy nghĩ cho thấu đáo! Mình thấy hơi buồn là chúng ta nhiều khi không tách bạch được giữa mạng và đời, giữa việc công và việc tư. Chúng ta đã quá quen xuề xoà, nể nang kiểu người nhà rồi, nên ngại va chạm, ngại đấu tranh xây dựng để Diễn đàn ngày một tốt hơn, hay hơn, đúng đắn, lành mạnh hơn. Rốt cuộc, bộ máy online mà cũng mắc phải tệ quan liêu, cục bộ và các tiêu cực khác y như ở ngoài đời vậy!

Cũng chính vì thế, mkford có thể ngạc nhiên rằng tại sao hôm trước anh em còn uống bia vui vẻ, mà nay lại "nỡ" làm ầm ĩ lên như thế. Xin thưa, đi uống bia là chuyện uống bia, mình không muốn nói về công việc ở đó. Cá nhân mình rất quý và nể phục những người như Long (nói điều này ra không biết có được tin không nữa). Còn ở đây, mong gác quan hệ thân tình sang một bên, chúng ta hãy cư xử công bằng với nhau như những thành viên của Diễn đàn đi: nobita với bad, với mkford hay abc... OK?

Và cũng xin nhắc mkford rằng bạn đang là mod, thậm chí là bạn thân của hai admins nên cần giữ thái độ bình tĩnh. Mình không nói bạn là giáo viên thì tức tối mà chỉ muốn nhắc rằng chúng ta đều có con người cá nhân của mình ẩn sau mỗi cái nick. Bởi vậy, bất kỳ ai có ý định cạnh khoé chuyện riêng tư của nhau trên Diễn đàn thì cũng nên có giới hạn thôi (như vụ Zidane đó), và đều phải bị xử lý. Bạn không nên nói mình "trẻ con", càng không nên nói mình "xuyên tạc"... Những chữ ấy là nóng nảy, đả kích cá nhân, không thích hợp với một mod ưa "hoà nhã" như bạn. Và nguy hiểm nhất là nó có thể đẩy chúng ta tới sự chia rẽ sâu sắc hơn.
Nói chuyện thẳng thắn tý thôi anh, mong rằng anh em mình tiếp tục với nhiệt huyết góp phần tạo ra không khí vui vẻ trên HHVN như nó đã vốn có.
 
Tôi đã đọc kỹ những chủ đề có liên quan, xin tạm kết luận thế này:

Những thành viên có liên quan trực tiếp đều đã nói rõ quan điểm và ý kiến của mình (trừ mod NghiemHung có lẽ đang bận). Nhìn lại thì có hai vấn đề chính: thắc mắc về việc ban nick Nobita + yêu cầu xử lý mod NghiemHung và các thành viên có vi phạm liên quan.

- Về việc thứ nhất, mod Bad đã giải thích và Nobita cũng đã đồng ý với giải thích này.

- Việc thứ hai, BDH sẽ thảo luận về yêu cầu của Nobita và sẽ thông báo cụ thể sau.

Trong việc này, thành viên Xuka cũng có vi phạm, nhưng sau khi được nhắc nhở đã dừng lại đúng lúc. Vì thế, tôi cho rằng sẽ không có hình thức kỷ luật với Xuka, tuy nhiên nếu Xuka tiếp tục vi phạm nội quy, thì đây sẽ là một yếu tố tăng nặng hình thức kỷ luật.

@Nobita: Rất ngạc nhiên, khi một thành viên đã từng tham gia ĐH HHVN, cũng là một thành viên tích cực, lại có những bài viết mang nặng tính khiêu khích như thế.

PS: Trong ĐH lần II, chúng ta cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi về việc quản lý điều hành của BDH, xét thấy chủ đề này khá gần gũi với nội dung đó, đề nghị các ĐHV không khóa chủ đề, để thành viên có thể tiếp tục góp ý, trao đổi online.

Cũng xin lưu ý rằng, các bài viết mang tính khiêu khích, chọc phá trong box Góp ý sẽ bị xử lý nặng, vì vậy yêu cầu các bạn hãy gửi những ý kiến nghiêm túc và cụ thể.
 
ppc_admin nói:
@Nobita: Rất ngạc nhiên, khi một thành viên đã từng tham gia ĐH HHVN, cũng là một thành viên tích cực, lại có những bài viết mang nặng tính khiêu khích như thế.

ppc_admin, như thường lệ, vẫn là người đến muộn! Muốn biết tại sao tôi "lại có những bài viết mang nặng tính khiêu khích như thế" mời anh hỏi Mod nghiemhung, hỏi chính bản thân admins về trách nhiệm quán xuyến, bao quát các công việc trên Diễn đàn, trong đó có công tác "tổ chức cán bộ"!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top