Em cũng có một số câu hỏi nhờ các Bác giúp với:
Khoảng cách từ các điểm du lịch đến trung tâm là bao nhiêu các Bác nhỉ, ví dụ như Hồ Than thở, thác Cam ly, Đambri, Khu Bảo Đại…Thật ra em quan tâm đến vấn đề này nữa vì vợ em lại không đi ô tô được, cứ thấy ô tô là sợ chết khiếp, thằng cu thì bé quá thành ra không đi theo tour được, lên đó phải thuê xe máy mà đi thôi (từ sân bay về chắc phải taxi roài). Khoảng cách mà xa quá thì em chịu vậy, khổ quá đi cả vợ cả con lỉnh kỉnh quá. Hic, đi với người yêu thì thích các Bác nhỉ

. À, máy bay từ tp HCM về Đà Lạt hình như ngày nào cũng có các Bác nhỉ, các Bác có biết nó xuất phát tại HCM lúc mấy giờ không, đến Đà lạt mà khuya quá thì cũng hơi bị phiền. Em ở Đà Nẵng không có tuyến bay thẳng thành ra phải đi lòng vòng vậy.
Thanks các Bác !
Xin trả lời từ từ:
1. Khoảng cách giữa các điểm thường khoảng 4-5km, nhưng phải có chương trình trước mà không biết thời gian tại Đà Lạt để đi tham quan của bác là bao lâu, mình tạm ghi như vầy để bác cứ chọn lựa (các điểm cùng màu thì gần nhau):
Nhà thờ Domain (khong cảnh thoáng đẹp, có bán vải, các loại quần áo dân tộc, quà lưu niệm...do các em khuyết tật-các em dân tộc làm bằng tay),
chùa Linh Quang (có tượng Phật dài rất đẹp), {gần quán bánh bèo ở đường La Sơn Phu Tử};
Thung lũng Tình yêu nổi tiếng (nhưng sơ xác vì bị khai quật tìm quặng...

---nên chụp hình trước cổng thôi, nếu dư thời gian thì cứ tham quan),
Đồi Mộng Mơ (là 1 khu du lịch mới, có giao lưu với đồng bào dân tộc Lạch lúc 9h sáng mỗi ngày, có mô hình vạn lý trường thành, chuồng quái thú, nhà cổ trăm năm, bàn xoay kỳ diệu, cảnh đẹp--->đã bao gồm trong giá vé cổng). Nếu muốn ghé vào các tiệm bán mứt thì nhiều lắm trên đường Phù Đồng Thiên Vương, mình thì hay ghé lò mứt Vy Vy
gặp chị Lan, chị Phượng[nói bạn Bão Cảo Thơm thì an tâm] xa hơn chút nhưng gần đó là
Hồ Than Thở nổi tiếng nhưng nên đứng ngoài nhìn là đủ, ngay cây cầu có lối rẻ đường đất vào tham quan
Đồi Thông Hai Mộ với chuyện tình của hai người vắn số rất đáng thương-->chỉ còn mộ Cô Thảo vì mộ chàng Tâm đã được gia đình đem về);
Ga xe lửa chạy bằng hơi nước, chạy trên đường rây bằng móc xít cũ nhất Đông Dương đi tham quan
trại Mát,
chùa Linh Phước (chùa Ve Chai, được ghép bằng những mẫu ve chai rất đẹp), nếu không đi bằng xe lửa thì chạy theo đường xe lửa đi cũng tham quan được như vậy và còn có thể đến với
thác Hang Cọp vui vui; Gần là có
Chùa Tàu của người Hoa, đặc biệt là phía trên con đường gần đó có 2 căn nhà có 2 cái
bàn xoay kỳ diệu (mới khám phá và ngạc nhiên lắm) chủ nhà có bán "Ya-ua" lạnh ngon tuyệt, thử luôn món trứng luộc muối tiêu... chà. Con đường đó là con
đường hoa Mimosa, nếu có thời gian thì chạy xe tham quan rất thú vị. Con đường đó dẫn tới chân đèo Prenn, có thác Prenn nhưng cũ rồi, nên quay ngược vào Đà Lạt tới
thác Datanla (hấp dẫn với máng rượt, No1); Gần thác Datanla có
Thiền viện Trúc lâm (quang cảnh rộng rải, đẹp với vườn hoa, tâm hồn thanh thản...), nơi đây là nơi đầu của trạm
cáp treo bắt qua đồi Rôbin, quan sát cảnh đẹp núi rừng Đà Lạt. Xuôi về trung tâm Đà Lạt có ngôi nhà biệt thự màu trắng ngoài rào ghi là "Nhà cơ quan không phận sự miễn vào"--->đó là nơi thiên hạ gọi là
Ngôi nhà Ma;Trong trung tâm gần chợ thì có
Quãng trường hoa (lúc trước là Vườn hoa thành phố), có
Lâu đài Mạng Nhện (sỡ hữu của tứ quái Đà Lạt, kiến trúc độc đáo),
Dinh 3 (Dinh Bảo Đại, mình ghét mấy đc bảo vệ nên đã cho nó vào ...); Nếu có điều kiện chạy vào
núi Langbiang, đi xe Jeep lên đỉnh núi thì thật là cảnh tượng khó quên, trên núi nhìn xuống thấy 2 cái hồ màu vàng & màu bạc--->thiên hạ gọi là
hồ suối vàng, hồ suối bạc. Hỏi đường để khám phá thì sẽ gặp
Thũng lũng Vàng gần đó (nhưng dư giờ thì xin mời)
Tối dạo chợ uống "sữa ôm": sữa đậu nành, đậu xanh hay trộn rất nóng giữa sứ lạnh mà ôm .........ly sữa thì thơm

. Lạ là xứ núi lại bán đầy khô mực, toàn hàng dạt bé xíu nhưng khi ăn thì thơm nức mũi
Nghỉ giải lao thôi.
Ps: mua bản đồ nha bác, tại nhà sách đều có.