Xin các bác ở Sài Gòn cho hỏi thăm chút

unlockcode nói:
- Massage Viễn Đông (Chỗ đường Phạm Ngũ Lão Q.1) : 100 k tiền vé, 100k tiền bo - Ngoài ra còn có các tiêm khác như Mexa, Truc Mai, Lina,...... nằm ở khu Q.5, Q.11, Bình phú,....


:) Hoàng Yến thì đúng là ở góc HBT-NĐC rồi, nhưng vào SG vào Hoàng Yến ăn cho phí ra :) chả ngon cũng chả đặc sắc (với người Bắc)

Massage bác vào Festival trên đường Cao Thắng, từ A -B hay C,D, Z gì đấy(quá gần Y5)- tốt nhất là vào Y5 cafe, rủ 1 bác đi Festival, sau đó ra bên cạnh ăn bánh Khọt Vũng Tàu (nhân tôm, sò điệp...) sau đó về lại Y5 vào HH post bài cám ơn em :D
Cắt tóc gội đầu đặc trưng SG mời vào Trung tâm hớt tóc gội đầu máy lạnh Kỳ Duyên trên đường Sương Nguyệt Ánh, cũng ko xa Y5 lắm (hay lém đó)

Một số quán cafe nên vào cho biết: MTV, Sao (ối giời, được lên cả HTV là nơi giải trí lành mạnh của giới trẻ thành phố) (chữ của HTV dùng ko in nghiêng), Viet's top, Napoli........

Nếu bác lần đầu vào SG em khuyên mấy chuyện:
-Nên ăn thử phở SG (cho thêm yêu phở HN)
-Nên vào Diamond, Parkson... (cho thêm ít tới Vincom, bách hoá tổng hợp Bờ Hồ :* )
-Nên ăn trái cây, chè, uống nước sâm ở mấy xe ven đường (trái cây ngon lắm đấy).
-Nên ăn KFC, Loteria cho biết
 
Bác cu Hiệp mở miệng ra là Chó bỏ chạy hết :D. Nhưng mà nếu nói về chó thì mời bác ghé ngã 3 ông tạ bê nguyên con về mà chế biến tuỳ thích.

Em xin đóng góp mấy chỗ rất ư bình dân học vụ cho bác thưởng thức Nước Dừa Tắc vỉa hè cuối đường Pasteur (chẳng biết viết có đúng không, các bác bỏ quá) 1.5k thôi thích sâm thì ở đây cũng có 10.30h tối vẫn còn bán.

Nếu thích ăn lẩu thì mời bác ghé lẩu cá kèo trên đừơng Bà Huyện Thanh Quan giá cả mềm ăn thoải mái.....Để em nghĩ khi nào nhớ ra giới thiệu bác tiếp.
 
CMN nói:
h.e.he...thế à. Để tớ hỏi bà chị xem còn bịch mít sấy khô nào không gửi cho Bác dùng tạm nhé:D
ui, vậy thì cám ơn anh thật nhiều. Nhưng mà bây giờ dịch cúm gà liệu có cho gửi đồ ăn không anh, hic hic hic. Nếu có ai gửi được thì gửi thêm cho em một tô mì Quảng nữa nhé :D
 
Hì, hình như vuhuong là người Đà Nẵng phải không? Nếu đúng thì gặp được đồng hương rồi. Vui ghê :D
 
huythach83 nói:
Hì, hình như vuhuong là người Đà Nẵng phải không? Nếu đúng thì gặp được đồng hương rồi. Vui ghê :D
mình cũng vậy, hiii. mình thèm mì Quảng chết được rồi, bánh canh, bánh bèo, bánh xèo, bún thịt nướng, bún bò, bún chả cá....huuuuu và nhớ nhất là ốc hút :(. Thôi không dám nghĩ đến nữa! khi nào mình về Đà Nẵng, mình sẽ rủ bạn đi ăn hết tất cả nhé...vài chục tháng nữa thôi hiiiii
 
Oái, hơi bị lâu đấy nhỉ. Chỉ sợ đến lúc bạn về ĐN thì không dám dẫn mình đi đâu. Giờ đã là "vua ăn hàng" rồi, vài chục tháng nữa thì thành "đệ nhất" luôn quá :D
 
huythach83 nói:
Oái, hơi bị lâu đấy nhỉ. Chỉ sợ đến lúc bạn về ĐN thì không dám dẫn mình đi đâu. Giờ đã là "vua ăn hàng" rồi, vài chục tháng nữa thì thành "đệ nhất" luôn quá :D
thui mà thui mà, đợi mình làm đôi bạn cùng tiến với. Nhường cho bạn lên chức "đệ nhất" trước đó, mình sẽ kéo bạn xuống sau khi mình về Đà Nẵng :p.
 
Hic, dã man thật. vuhuong p.m cho minh nick Yahoo Messenger để chat cho tiện, chứ nói qua nói lại trong này loãng topic của bác Fennie, không khéo bác ấy mắng chết. Nick YM của mình giống nick trong này luôn :D
 
Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Đợt rồi mình tưởng chỉ công tác khoảng 10 ngày, ai ngờ ở đến tận hơn 15 ngày. 7 ngày đầu thì vẫn còn dư giả, sau đấy chỉ có cách làm theo chỉ dẫn của bạn vuhuong. Cũng may là gần nửa thời gian mình đi các tỉnh miền Tây nên ở Sài Gòn chỉ độ hơn 1 tuần thôi chứ không thì chắc phá sản. Phải nói thật rằng Sài Gòn đắt đỏ quá, ko chịu được nhiệt :D Rất thích ăn nhậu ở đường Nguyễn Tri Phương và chỗ gần chân cầu chữ Y. Senventeen và cà phê MTV chỗ gần Hồ Con Rùa thì có lên 1 lần (Seventeen có các em ra nói chuyện hay và lịch sự quá). Một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ.
 
Bác Fennie có thể ghé:

- Quán Ngọc Sương đường Lê Quý Đôn đoạn giữa Nguyễn Đình Chiểu và Điện Biên Phủ có nhiều món ngon.

- Quán miến gà đoạn giữa Kỳ Đồng cực ngon (em thưởng thức hoài ...chẳng nhớ nổi cái tên nhưng hỏi ai ở đọan đường đó ai cũng biết). Ăn ngon như miến ngan ở Hà Nội.

- Uống bia mệt quá thì bác ghé Hải Nam để "đấm" ngay phía sau siêu thị Nguyễn Kim.

- Ăn trưa bác vào Plannet trên đường CMT8 đoạn giữa ĐBP và NTMKhai có cả wifi chạy nhanh như rocket. Hoặc bác vào quán cơm nhân viên văn phòng lề đường NĐC cạnh cái quán Hoàng Yến nói ở trên (quán Hoàng Yến ăn cũng bình thường thôi). Đối diện là Liberty hotel cũng có "đấm đá" ở đó.

- Bác cũng có thể ghé nhậu ở quán 57 đường Phan Đăng Lưu đối diện Đoàn CSGT Q. Bình Thạnh vào buổi tối...ngon, rẻ.
 
Nếu đi bar, có 1 quan bar dành cho bussiness, ko có tệ nạn nghen, mà mình nghĩ rât thích hợp, đó là quán Seventeen trên đường Tôn đức Thắng. QUán nhỏ, nhưng nhạc nghe rất hay, nghe hay tuyệt luon, nhạc sống, và có 2 lầu.Lầu trên để dance, nhạc còn đã hơn ở dưới nữa, nhưng ở du7o1i nghe thì quá phê ròi. Bác thử ghé xem sao[/QUOTE]

Có Seventeen to rồi! Ngay đường Phạm Ngũ Lão, đối diện với công viên 23/9. Mấy em Phi hát hò nghe cũng khá!
 
Dạ các bác ơi, em về HN mất rồi, chắc phải giữa tháng 5 mới tiếp tục vào công tác một đợt nữa ở Sài Gòn và Vĩnh Long, nhưng các bác còn địa chỉ nào hay hay cứ cho em, đợt sau em đi thăm quan tiếp. Mấy cái vụ "đấm đá" là em rất khoái he he.
 
Back
Top