Xin mua lại điện thoại!

duy_ctytvxdkg

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hôm mùng 5 mình bị kẻ gian xử lý cái điện thoại HTC P3300.

Máy đã cũ rồi. Pin đã sắp hỏng, gọi được khoảng 5' thì hết dù đã charge 100%. IMEI máy thì mình ko còn giữ nữa giờ chỉ có thể mô tả lại: Máy bị trầy 1 góc vì rớt xuống đường, nút nguồn thì đã bay hết lớp tráng bạc chỉ còn màu đen. Sim là bộ sim ghép 2 sim lại với nhau. Thẻ nhớ 2GB. Bút zin đã bị hỏng nên dùng bút chế.

Trên nắp máy phía sau và trên pin có dán cùng 1 mã số hình như là : 1106 hay 1108 gì đấy!

Thông tin cuối: khu vực bị mất máy - Tỉnh Bình Dương

Trên máy có đầy đủ thông tin chi tiết của mình.
Máy dùng đã 3 năm cũng đã cũ lắm rồi lại bị hỏng pin nhiều khả năng kẻ gian sẽ bán lại giá rẻ. Anh em nào thu mua lại được mình xin chuộc lại với giá gấp đôi.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Duy
điện thoại: 0913.776.220
email: duynn@paynet.com.vn
hoặc nick yahoo duy_ctytvxdkg

chân thành cảm ơn!
Mod nào có lòng stick lên giúp mình trong thời hạn 1 tuần.
Cảm ơn mọi người nhiều!
 
Điện thoại không bao nhiêu tiền nhưng dữ liệu bên trong đó đắt gấp bội. Mình cũng đã từng điên đầu vì mất điện thoại (danh bạ, data) nên hiểu tâm trạng của bác này. Up dùm bác nè
 
Cùng hoàn cảnh và tâm trạng nên up lên giúp anh vậy :D

Tôi cũng bị mất điện thoại hôm mùng 2 tại vườn hoa Tết Nguyễn Huệ TP.HCM, bây giờ số điện thoại của các anh em trên Diễn đàn mất sạch và một số tin nhắn của anh em gửi tới chúc Tết cũng chưa kịp trả lời nên áy náy hết sức. Tiện đây cũng xin lỗi anh em vậy.

Các người bạn đi cùng bắt được quả tang 2 "nữ quái", một em 20 tuổi một em 22 tuổi rất xinh đẹp và thời trang, người thơm phức mùi nước hoa sành điệu (không thể nào ngờ đó lại là dân 2 ngón) nhưng điện thoại được chuyền cho người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi lĩnh mất.

Tới CA Phường sở tại lập biên bản và các em cũng thừa nhận hành vi này nhưng đến nay cũng chưa có thông tin phản hồi gì từ CA?
 
Các người bạn đi cùng bắt được quả tang 2 "nữ quái", một em 20 tuổi một em 22 tuổi rất xinh đẹp và thời trang, người thơm phức mùi nước hoa sành điệu (không thể nào ngờ đó lại là dân 2 ngón) nhưng điện thoại được chuyền cho người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi lĩnh mất.
Anh Sơn ui ^^ cũng có 1 đứa 20 tuổi, người lúc nào cũng thơm mùi Hugo nè :)):)):)) Mùng mấy anh đi chợ hoa tiếp em đổi nghề ra lụm điện thoại về ;;):)):)):)):))
 
Cùng hoàn cảnh và tâm trạng nên up lên giúp anh vậy :D

Tôi cũng bị mất điện thoại hôm mùng 2 tại vườn hoa Tết Nguyễn Huệ TP.HCM, bây giờ số điện thoại của các anh em trên Diễn đàn mất sạch và một số tin nhắn của anh em gửi tới chúc Tết cũng chưa kịp trả lời nên áy náy hết sức. Tiện đây cũng xin lỗi anh em vậy.

Các người bạn đi cùng bắt được quả tang 2 "nữ quái", một em 20 tuổi một em 22 tuổi rất xinh đẹp và thời trang, người thơm phức mùi nước hoa sành điệu (không thể nào ngờ đó lại là dân 2 ngón) nhưng điện thoại được chuyền cho người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi lĩnh mất.

Tới CA Phường sở tại lập biên bản và các em cũng thừa nhận hành vi này nhưng đến nay cũng chưa có thông tin phản hồi gì từ CA?

Hèn gì em chúc tết mà ko thấy anh phản hồi gì hết 8->
May mà anh Lam Sơn mất cái 1110i chứ mất Iphone thì về vợ cằn nhằn phải biết >:)
Up giùm bác duy_ctytvxdkg hy vọng tìm được cố nhân.L-)
 
Gần đây nhiều người kêu mất máy quá! Hay các bác cài thử phần mềm chống trộm PPC đi.
 
Mình từng bị giật mất HP4700 tại khu bắc hải và đã có bác rao bán HP4700 của mình trên này. Sau này thằng bạn mua về cầm lại mới biết chính xác là của mình, vì dữ liệu trên thẻ CF còn nguyên.

Chỉ biết 1 bác ngồi quán Cafe chuyên tiêu thụ loại hàng này. Có bác nào đã đi mua và gặp lại chính máy của mình đã mất chưa nhỉ?.
 
Vẫn chưa có tin tức gì hết, hy vọng giảm dần, giờ này chắc dữ liệu trên thẻ nhớ bị xóa hết rồi, thế thì có tìm lại được máy cũng bằng thừa. Nhưng đã dùng em nó 3 năm rồi, cũng thân thiết lắm nên nếu có thể vẫn chuộc lại.
 
lên cái, chúc bác mau kiếm được, trên này thì cũng hơi khó đó, vì máy cũ thì hya bị tút lại rồi tuồn về miền quê xa xứ lắm bác ạh..:D
 
Back
Top