Xin tư vấn về bệnh u nang não

HNVN tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Trong trường hợp này em nghĩ các bác mods nên quan tâm đến thành viên bằng số tiền nhỏ động viên tinh thần các bác gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau đột xuất. Vài dòng suy nghĩ từ đáy lòng vậy thôi.=D>
 
Chẳng giúp được gì cho bạn , nhưng xin chia xẻ với bạn và cũng xin cảm ơn các bạn trên diễn đàn đã cùng chia xẻ với haifangshi. Mong là trên diễn đàn mình sẽ có người có thể giúp được cho con bạn.

Chúc cháu nhanh khỏi bệnh. Hy vọng bài viết sẽ đến tay các Bác sĩ giàu lòng nhân ái
 
Thông báo với anh em : cháu Dũng đang ở HCM , chờ cuối tuần này mổ nội soi
Chúng ta hãy cùng nhau cầu chúc cho ca mổ thành công và bé mau lành bệnh nhé.
 
Mong cháu Dũng mau lành bệnh. Bác Vinh cũng đừng lo lắng quá, mổ nội soi thì quá tốt rồi. Nếu cần sự giúp đỡ nào, mong bác cứ báo ạ.
 
Báo cáo các bác là em đã đưa bé về HP tối qua, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của anh Thiện, và các bác sỹ ca mổ (Nhi đồng 2) đã thành công, cháu đã trở lại sinh hoạt bình thường.

Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm thăm hỏi, động viên, giúp đỡ.
 
=D>
Tuyệt vời rồi!
Qua nút trầm lại đến nút thăng, cuộc sống nó là vậy!
Chúc Ba và con trai của anh, cũng như toàn gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
 
Thư cảm ơn

Hôm nay khi mọi chuyện đã tương đối ổn định, Bà xã em muốn có lời cảm ơn đến anh Thiện và các thành viên HHVN như sau, mong cộng đồng HHVN luôn vững mạnh, bền vững.


Trước đây, em vẫn thầm ghen với chiếc máy tính, ghen với những người bạn vô hình của ông xã, vì thời gian ông xã dành cho máy tính nhiều hơn là cho vợ con…
Nhưng hôm nay, sau biến cố của gia đình em thành thật mong được nói lời cảm ơn của cá nhân em cũng như của toàn thể gia đình em đến diễn đàn handheld, đến các thành viên của diễn đàn trong suốt thời gian qua đã luôn khích lệ động viên gia đình em, đặc biệt là anh Thiện.

Căn bệnh của cháu đến với gia đình em thật bất ngờ, chúng em thật sự hoang mang không biết chữa trị cho cháu ra sao, ảnh hưởng của căn bệnh đó như thế nào, làm cách nào để cháu ít bị tổn thương nhất,… trong lúc tâm trí rối bời vợ chồng em không biết làm thế nào nên đã đăng tải căn bệnh của cháu nhờ đến sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Thật vui và xúc động khi vợ chồng em nhận được điện thoại tư vấn của anh Thiện, anh đã giúp chúng em lấy lại tinh thần để chữa trị cho con. Nhưng khi biết ngoài Bắc sẽ dùng phương pháp đặt ống dẫn lưu trong người con mà không phải là dùng phương pháp nội soi để mổ, tim em như ngừng lại, em rất sợ, nước mắt cứ thế lăn chảy, vì theo sự tìm hiểu của gia đình thì phương pháp này nhiều khả năng nhiễm trùng và tắc đường ống có khi còn phải mổ đi mổ lại nhiều lần. Trước đó anh Thiện cũng động viên gia đình em khoa học bây giờ tiến bộ lắm, hơn nữa các Bác sĩ Việt Nam mình cũng giỏi lắm không thua kém gì các nước khác đâu, do vậy chúng em rất vững tâm, quyết định sẽ chữa trị cho con ở trong nước, nhưng đứng trước tình thế này chúng em lại một lần nữa không biết đâu mới là đường đi đúng nữa.

Gia đình em vô cùng biết ơn anh Thiện, anh thực sự là một người anh lớn của gia đình em, hướng dẫn đồng hành cùng vợ chồng em để chữa trị cho con. Anh đã liên lạc gửi gắm giới thiệu vợ chồng em đến Bác sĩ Tuấn và được bác sĩ nhận lời mổ giúp tại Bệnh viện nhi đồng 2, ca mổ kéo dài 2 tiếng và thật sự thành công. Nay cháu đã xuất viện về nhà, cháu ăn uống, sinh hoạt bình thường, đến thứ 6 tuần này cháu sẽ cắt chỉ.

Thời gian từ khi phát hiện căn bệnh của cháu, đến khi cháu mổ xong chỉ kéo dài 1 tháng, nay cháu đã bình an. Gia đình em không biết nói gì hơn, cảm ơn sự ân cần, chỉ bảo lo lắng của anh cho tụi em từ những việc nhỏ nhất như nhà ở, xe cộ đi lại, tấm lòng “Thiện” của anh thật rộng mở. Anh mãi là ân nhân, là người anh của gia đình em.

Một lần nữa cho em được cảm ơn diễn đàn, cảm ơn anh Thiện, Bác sĩ Tuấn, Bác sĩ Cần, Bác sĩ Đô, Bác sĩ Vinh và các Bác sĩ, y tá điều dưỡng tại Bệnh viện nhi đồng 2.


Hạnh.
 
Rất vui là cháu đã bình phục. Mình giúp 1 phần nhỏ nhoi thôi mà.
Sáng nay Bs Tuấn sang viện mình mổ có gủi lời hỏi thăm cháu.

Có bất cứ gì 2 bạn cứ alo cho mình nhé.

Thân,
 
Là người cũng có con nhỏ, mặc dù không ở trong cuộc nhưng tôi thấy thật sự cảm động khi đọc những giúp đỡ chia sẻ mà anh em trên diễn đàn đã thực hiện trong sự việc này. Chúc mừng gia đình bạn haifangshi đã gặp được những người bạn mới, những bác sĩ giỏi và thật tận tâm. Chúc cháu bé chóng khỏe, chóng lớn!
 
Anh Vinh, anh Thiện
Được biết tin con anh Vinh ốm vào SG chữa trị mà chưa hỏi thăm được câu nào, nay được biết tin cháu đã lành bệnh và về nhà, thật sự chúc mừng cháu Dũng và anh chị.
Qua diễn đàn em cũng được quen với nhiều anh chị mà có lẽ cho đến giờ còn thân thiết như ruột thịt.
Chúc cho HHVN ngày càng là nơi chúng ta gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc.
@a Thiện: giờ e có làm gì giúp được anh không nhỉ???hihihihi
 
Gửi anh Vinh,

Em hiện đang mang bầu tuần 36. Tuần 32, BS khám và KL em bé bị "Nang dưới nhện thái dương đỉnh bên phải", kích thước ở tuần 35 là 47x20mm.

Em đã xin tư vấn ở TT CĐTS ở Viện C, cả BS trưởng khoa phẫu thuật TK ở Việt Đức nhưng em chỉ nhận được lời khuyên là chờ đợi, theo dõi, khi có biến chứng mới can thiệp.

Thật là may làm sao khi em vô tình vào được Topic này. Mong anh hiểu cho tâm trạng của em lúc này mà cho em xin một vài thông tin để em có thể tìm nơi chữa bệnh tốt nhất cho bé (em cũng ở Hải Phòng) và đặc biệt là nơi có thể chữa trị cho bé chủ động và sớm nhất chứ không đợi đến khi có biến chứng. Bé nhà anh hiện tại sức khỏe thế nào ạ?

Gửi Anh Thiệp,

Qua Topic này em có được SĐT của anh, phiền anh giúp em một vài thông tin về bệnh của bé. Hiện tại em chỉ SA thôi, có tham khảo chụp MRI cho bé ngay trong bụng mẹ vì em sợ khi sinh ra, bé nhỏ quá mà phải chụp thì sẽ phải gây mê hại cho bé. Và nếu em chụp bây giờ thì khi sinh bé, BS có chấp nhận KQ chụp khi còn trong bụng mẹ không hay sẽ yêu cầu chụp lại.

Mong các anh hiểu và trả lời cho em sớm vì em cũng sắp đến ngày sinh rồi.

Chúc cho bé nhà anh Vinh mạnh khỏe.
 
Up lên cho anh Vinh, anh Thiện hay các bác khác có thể giúp đỡ được thì giúp!
Mong cho bạn bình yên vô sự.
 
bác nên đưa con đến một bệnh viện lớn để mổ cho an toàn
nên đến bv việt đức hoặc quân y vì đó là những nơi trình độ rất cao
 
Chúc em Bé và gia đình sớm vượt qua được "sóng gió" này, nếu vào quyết định vào HCM thì Bác liên hệ với mình nhé, có bệnh thì vái tứ phương mà :D
 
Gửi anh Vinh,

Em hiện đang mang bầu tuần 36. Tuần 32, BS khám và KL em bé bị "Nang dưới nhện thái dương đỉnh bên phải", kích thước ở tuần 35 là 47x20mm.

Em đã xin tư vấn ở TT CĐTS ở Viện C, cả BS trưởng khoa phẫu thuật TK ở Việt Đức nhưng em chỉ nhận được lời khuyên là chờ đợi, theo dõi, khi có biến chứng mới can thiệp.

Thật là may làm sao khi em vô tình vào được Topic này. Mong anh hiểu cho tâm trạng của em lúc này mà cho em xin một vài thông tin để em có thể tìm nơi chữa bệnh tốt nhất cho bé (em cũng ở Hải Phòng) và đặc biệt là nơi có thể chữa trị cho bé chủ động và sớm nhất chứ không đợi đến khi có biến chứng. Bé nhà anh hiện tại sức khỏe thế nào ạ?

Gửi Anh Thiệp,

Qua Topic này em có được SĐT của anh, phiền anh giúp em một vài thông tin về bệnh của bé. Hiện tại em chỉ SA thôi, có tham khảo chụp MRI cho bé ngay trong bụng mẹ vì em sợ khi sinh ra, bé nhỏ quá mà phải chụp thì sẽ phải gây mê hại cho bé. Và nếu em chụp bây giờ thì khi sinh bé, BS có chấp nhận KQ chụp khi còn trong bụng mẹ không hay sẽ yêu cầu chụp lại.

Mong các anh hiểu và trả lời cho em sớm vì em cũng sắp đến ngày sinh rồi.

Chúc cho bé nhà anh Vinh mạnh khỏe.

Năm mới xin chúc mọi người an khang, thịnh vượng.

Nhân đây, em cũng xin chia sẻ với mọi người thông tin về bé nhà em. Mẹ con em gặp nhau ngày 15/9/2011, hiện cháu 4 tháng rưỡi, nhận thức bình thường đúng tuổi, tuy vận động có chậm một chút vì cháu chưa chịu lẫy. Vc em đã cho cháu đi kiểm tra ở BV Nhi HP, hiện cái nang đã disappear, BS KL cấu trúc não bt. Tuy em vẫn còn lo lo có lẽ phải đến khi bé biết chạy, biết nói thì mới thở phào được nhưng tình hình bé như vậy là em đã nhẹ lòng được một phần rồi.

Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
 
Lâu lắm rồi - Có lẽ từ ngày baby sinh ra - nangthuytinh mới vào lại đây.Trước hết cũng mừng cho cháu nhà Bác haifangshi đã trị được bệnh và qua đó cũng thấy được tấm lòng của những thành viên HHVN.
Riềng phần mình 10 tháng nay tinh thần xuống rất thấp do baby mới sinh ra đã bị "vôi hóa mạch máu nhân nền, nang vùng rãnh 2 bên nhân đuôi đồi thị" Mọi cố gắng chữa trị đến giờ phút này vẫn chỉ là siêu âm não, uống synadine và theo dõi với 1 kết luận bệnh này không hết. Bây giờ đã được 10 tháng rồi nhưng vận động..... chỉ bằng bé 4 tháng. Bên cạnh đó baby lại bị dị ứng sữa bò nên suy dinh dưỡng độ 2.
Qua diễn này nangthuytinh cần sự tư vấn, hướng dẫn cách chữa trị của các thành viên có chuyên môn về y khoa và cả những thành viên biết cách nuôi dạy những baby như con của nangthuytinh. Nếu bệnh tình của baby không hết thì cha mẹ chỉ khổ cực những tháng ngày còn lại nhưng baby lại phải chịu đựng đến cả 1 cuộc đời.
Cảm ơn mọi người.
 
Lâu lắm rồi - Có lẽ từ ngày baby sinh ra - nangthuytinh mới vào lại đây.Trước hết cũng mừng cho cháu nhà Bác haifangshi đã trị được bệnh và qua đó cũng thấy được tấm lòng của những thành viên HHVN.
Riềng phần mình 10 tháng nay tinh thần xuống rất thấp do baby mới sinh ra đã bị "vôi hóa mạch máu nhân nền, nang vùng rãnh 2 bên nhân đuôi đồi thị" Mọi cố gắng chữa trị đến giờ phút này vẫn chỉ là siêu âm não, uống synadine và theo dõi với 1 kết luận bệnh này không hết. Bây giờ đã được 10 tháng rồi nhưng vận động..... chỉ bằng bé 4 tháng. Bên cạnh đó baby lại bị dị ứng sữa bò nên suy dinh dưỡng độ 2.
Qua diễn này nangthuytinh cần sự tư vấn, hướng dẫn cách chữa trị của các thành viên có chuyên môn về y khoa và cả những thành viên biết cách nuôi dạy những baby như con của nangthuytinh. Nếu bệnh tình của baby không hết thì cha mẹ chỉ khổ cực những tháng ngày còn lại nhưng baby lại phải chịu đựng đến cả 1 cuộc đời.
Cảm ơn mọi người.

Em thì ko rành về chuyên khoa thần kinh nên ko dám đóng góp ý kiến. Nhưng về phía dinh dưỡng cho em bé, thì em nghĩ là em có khả năng giúp được phần nào cho bé nhà mình. Nếu gia đình mình không ngại thì cứ alo hay sms em nhé.
 
Back
Top