Xin tư vấn về bệnh u nang não

Em thì ko rành về chuyên khoa thần kinh nên ko dám đóng góp ý kiến. Nhưng về phía dinh dưỡng cho em bé, thì em nghĩ là em có khả năng giúp được phần nào cho bé nhà mình. Nếu gia đình mình không ngại thì cứ alo hay sms em nhé.

Ngày mai mình sẽ alo cho An. Cảm ơn rất nhiều
 
Lâu lắm rồi - Có lẽ từ ngày baby sinh ra - nangthuytinh mới vào lại đây.Trước hết cũng mừng cho cháu nhà Bác haifangshi đã trị được bệnh và qua đó cũng thấy được tấm lòng của những thành viên HHVN.
Riềng phần mình 10 tháng nay tinh thần xuống rất thấp do baby mới sinh ra đã bị "vôi hóa mạch máu nhân nền, nang vùng rãnh 2 bên nhân đuôi đồi thị" Mọi cố gắng chữa trị đến giờ phút này vẫn chỉ là siêu âm não, uống synadine và theo dõi với 1 kết luận bệnh này không hết. Bây giờ đã được 10 tháng rồi nhưng vận động..... chỉ bằng bé 4 tháng. Bên cạnh đó baby lại bị dị ứng sữa bò nên suy dinh dưỡng độ 2.
Qua diễn này nangthuytinh cần sự tư vấn, hướng dẫn cách chữa trị của các thành viên có chuyên môn về y khoa và cả những thành viên biết cách nuôi dạy những baby như con của nangthuytinh. Nếu bệnh tình của baby không hết thì cha mẹ chỉ khổ cực những tháng ngày còn lại nhưng baby lại phải chịu đựng đến cả 1 cuộc đời.
Cảm ơn mọi người.


Trước tiên xin chia sẽ nổi buồn cùng anh. Mình không có kiến thức về y khoa, cũng chẳng có kinh nghiệm về dinh dưỡng, nên chỉ biết bày tỏ sự đồng cảm và chúc phúc thôi.

2 đứa con gái của mình cũng gặp bệnh tật này nọ, tiền của hao nhiều nhưng rất may mắn là đã vượt qua được nhiều khó khăn. Bé đầu bị kiết lị nằm viện gần 01 tháng, khi đó là 08 tháng tuổi, nặng 08kg. Bệnh xong sụt luôn và tăng cân rất chậm. Lúc bé nằm viện giữa thời gian 06 tháng ấy gia đình nhỏ chỉ còn đúng 10.000 đồng, đi mượn để qua ngày và chờ lương. Cũng may đến nay bé khỏe dần lên, ít bệnh lại và được 4 tuổi rồi.

Bé thứ 2 vừa sinh được tròn trèm 01 tuần, nghi bị "viêm màng não", nằm viện cũng ngót ngét 03 tuần, lại chi phí. Nhưng sau đó bé khỏe lại và phát triển bình thường. Thật hạnh phúc khi đi làm về nhìn 02 đứa bé!

Thời gian đi thăm bệnh cũng là thời gian bị stress nặng, công việc lại không thuận lợi, tiền bạc lại tiêu hao --> con người cáu gắt, bực bội. Nhưng nhìn cảnh những em nhỏ khác bị nặng hơn, không tiền chữa trị, xin suất ăn từ thiện thì ngẫm lại mình vẫn còn hạnh phúc lắm lắm. Cám ơn cuộc đời!


Chúc cho bé của anh màu lành bệnh, anh bớt buồn đau, gia đình hạnh phúc và sức khỏe!
 
Thú thật bậc làm cha làm mẹ có con hoàn cảnh vậy ai mà không buồn!
Em rất chia sẽ với hoàn cảnh các bác, chỉ biết chúc các cháu sớm khỏi bệnh và lớn khôn, khỏe mạnh! Nó là tài sản, niềm hạnh phúc nhất của mình mà!
P/S: Lúc trước con em mới viêm phổi, viêm phế quản, đêm sốt mê man, phải bế mãi trên tay đến sáng... nhìn đã sót ruột chịu không nỗi rôi!
 
Chuyện con bệnh thì cha mẹ nào cũng có vất vã riêng. Riêng mình khi biết kết quả của con khi đang nằm bệnh viện thì - Hàng ngày vào thăm con đoạn đường từ nhà đến bênh viện mình chạy thật nhanh rồi chậm dần, chậm dần. Đến cổng bệnh viện thì không dám vào nữa - mình sợ đối diện với thực tại... Nhưng con ơi! ba mẹ sẽ ở bên cạnh con cho dù có như thế nào...........
 
em chả biết nói gì, cũng chỉ biết động viên bác vài lời thôi
Mình làm được cái gì cho con thì cố làm hết sức mình, để về sau này ngoảnh lại không thấy có gì phải nuối tiếc.
Chúc gia đình bác sớm có lại được niềm vui ạ.
 
Back
Top