Xin ý kiến

  • Thread starter Thread starter munt
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
MOD, SMOD đã đồng ý để thread này nếu trưng cầu ý kiến ủng hộ cho chữ kí của coco82.
 
@lelai: Xin trả lời luôn: nếu muốn trưng cầu ý kiến, xin gửi bài trong box Chuyện ngoài lề.

PS: Chữ ký của bạn cũng vi phạm nội quy đấy (quá số dòng cho phép) - sửa lại nhé.
 
em Dũng (vo_thang_Dau) hiện lấy tư cách là SMOD do ADMIN của diễn đàn HHVN cấp quyền đặt ra câu hỏi đối với anh Văn (ppc_admin):
theo anh, câu nói "được voi đòi Hai Bà Trưng" vi phạm Nội Quy, vui lòng phân tích ý nghĩa thật cặn kẽ để thuyết phục mọi người. Trước khi muốn quy người ta vào tội phải chỉ cho người ta thấy cái lý đã.
cách trả lời của anh (khi chưa chỉ ra được cái lý của mình) đã làm cho em cảm thấy anh đang bao che cho cách hành xử của SMOD Nobita. Chưa nói đến đúng sai, nhưng cả anh và Nobita chưa thuyết phục được member cũng như các MOD khác. Phải chăng không cần biết đến lý lẽ của mọi người?
Nếu diễn đàn có cơ chế, luật định rằng tất cả mọi việc đúng - sai do ADMIN hay bất cứ SMOD/MOD nào quyết định thì kể từ bây giờ, em xin trút bỏ tất cả quyền hạn và trách nhiệm của SMOD để tranh luận tới cùng.
Một câu "Tự do trong một khuôn khổ cho phép", em nghĩ cũng có thể đảo qua đảo lại mà hiểu được.
thêm nữa, ạnh nói member có thể làm Poll trong Chuyện Ngoài Lề, vậy anh có nghĩ đến kết quả sau đó không? có phải kết quả không như ý thì sẽ thay đổi cách xử lý?
 
Các BẠN ạ:

Dẫu biết diễn đàn hay bất cứ một hình thức nào của thế giới trực tuyến đều có những quy định, luật lệ, ban điều hành, v.v... (rất nhiều thứ) nhưng đã là không gian trực tuyến, chúng ta không thể nào so sánh, đồng bộ hóa (lại "bệnh nghề nghiệp") tất cả mọi điều với thế giới thực bên ngoài, nên việc đánh giá "đúng này, sai kia" quả là khó khôn lường. Mà khổ nỗi, những chuyện này lại kéo dài và rầm rộ hơn hết.

Nhưng các bạn có đôi khi quên mất một yếu tố quan trọng để đưa mọi người biết và đến với diễn đàn này (hay bất cứ một hình thức nào của không gian trực tuyến) đó là "NỘI DUNG CHUYÊN MÔN".

HHVN được lập ra với "NỘI DUNG CHUYÊN MÔN" chủ yếu là phổ biến chia xẻ những kiến thức trong việc sử dụng và khai thác những tính năng, ứng dụng của các thiết bị tính toán di động giữa các thành viên trong nhiều lãnh vực khác nhau.

Chúng ta thử nhìn lại HHVN trong thời gian vừa qua.

Tôi nhớ khi xưa, đang loay hoay không biết làm sao để đưa đoạn video đám cưới của mình vào cái Palm mong có dịp cho bạn bè đồng nghiệp xem mỗi bận đi công tác, biết và đến HHVN, đọc được bài của VietPalm, tôi mê quá, thậm chí còn in ra (sợ nhỡ bị xóa đề tài này thì mình vẫn còn) và giữ tới bây giờ. Đó là lý do chính khiến tôi vẫn vào đây thường xuyên.

Còn dạo này, thảng hoặc mới gặp được vài bài giúp thêm vào "NỘI DUNG CHUYÊN MÔN", vì có quá nhiều những ý kiến và vấn đề “thế nào ấy”. Dạo này, không còn thấy những “bậc cao thủ” thật sự (giúp nâng cao cho việc sử dụng các thiết bị tính toán di động) xuất hiện thường xuyên và có những bài viết có giá trị. Nhưng thôi, đó chắc là do tất yếu của phát triển và mỗi người đều lo tất bật với cuộc sống thực. Được một ít vẫn hơn không được gì, tôi chỉ nhủ thầm vậy.

Cũng nhân chuyện này (tôi cũng đã dự định nói đối với nhiều chuyện khác tương tự) tôi rất mong anh em ở đây cố gắng đơn giản bớt để có nhiều thời gian hơn cho "NỘI DUNG CHUYÊN MÔN". Đặc biệt là chuyện này, vấn đề chữ ký của coco82 chẳng có gì là sai sót cả, hãy để qua một bên, và biết đâu sau này coco82 lại có một bài viết rất có giá trị cho "NỘI DUNG CHUYÊN MÔN".

Mỗi bản thân chúng ta ở đây, ai cũng yêu quý và trân trọng (thậm chí chịu trách nhiệm) những gì chúng ta nói và những gì chúng ta làm vì không ít những người ở đây sẽ xem xét và cân nhắc, thậm chí nghe theo và làm theo lời nói và hành động của chúng ta, nếu chúng ta nói hay và làm tốt. Mỗi bản thân chúng ta cũng luôn muốn thể hiện sự chuyên nghiệp và nhân văn trong cả chuyên môn, sự say mê, sáng tạo, cũng như hành vi cư xử của mình. Vì vậy, mọi người tập trung nhiều hơn vào "NỘI DUNG CHUYÊN MÔN" đi, làm sao để mỗi ngày, HHVN (hay bất cứ một hình thức nào của không gian trực tuyến) có thể mang lại một kiến thức hay niềm vui nho nhỏ, bù vào sự tất bật và nhọc nhằn của cuộc sống thật.

Như HHVN đã từng mang lại ở khoảng thời gian nào đó.

Vậy nhé các BẠN.

Vài lời và xin chúc một cuối tuần thoải mái và vui vẻ.
 
ppc_admin nói:
PS: Chữ ký của bạn cũng vi phạm nội quy đấy (quá số dòng cho phép) - sửa lại nhé.
Cảm ơn bác nhắc nhở, đã sửa chữ kí, k biết đúng nội quy chưa?
 
@Vo_thang_Dau:

Anh đã nói rõ rồi mà:

Bất kể bạn có ám chỉ ý xấu hay không, diễn đàn cũng không đồng ý với việc bạn gửi các nội dung có thể được/bị hiểu theo nghĩa xấu, đặc biệt trong những trường hợp nhạy cảm.

Việc coco82 xin ý kiến mọi người là việc riêng, không ảnh hưởng tới quan điểm trên của anh.
 
Đừng bao giờ mang trò trưng cầu ra nhé, vì số đông không phải chân lý. Nội quy dù chi ly chặt chẽ đến thế nào, đúng là chỉ mang tính chất tương đối thôi và có giá trị như là một "căn cứ" để ĐHV xử lý. Bây giờ, tôi xử lý, có thể VTD hay ai đó không đồng tình và ngược lại. Tuy nhiên, không bao giờ được phủ định quyết định của người kia. Đấy là nguyên tắc cơ bản trong cư xử của những ĐHV. Nếu không thì loạn!

Trở lại nội dung chữ ký của coco82, cá nhân tôi - một ĐHV thấy nó không phù hợp và có đủ lý lẽ để làm việc đó thì chắc chắn tôi sẽ xử lý mà không ai khác có thể thay đổi (trừ Admin). Diễn đàn đã quy định, thành viên phải chấp hành quyết định của ĐHV và Admin là người có tiếng nói cuối cùng. Bởi vậy, hãy đừng bao giờ dùng "hiệu ứng số đông" để mà poll với vote nhé! Vì nó là một việc làm vô nghĩa!

Sân chơi có luật chơi chung, mọi người đều phải tôn trọng. (Và ngoài đời cũng thế thôi!).

@ đ/c gì ở trên: Tôi không bao giờ nói câu "Được voi đòi tiên" là phản văn hóa hay gì gì cả. Câu đấy không phức tạp chút nào để hiểu nó. Ý tôi là từ "đòi" trong chữ ký của coco82 dù được dùng với nghĩa gốc, giống như từ "đòi" trong câu nguyên bản, cũng là không hay. Vì vế sau của nó liên quan đến nhân vật lịch sử đã được dân tộc ta tín ngưỡng (có hiểu tín ngưỡng là thế nào không?). Tất cả những ai cho câu đó là bình thường (vâng - bình thường theo nghĩa nói vui ngoài miệng thì được, gió mang đi ngay) hãy thử về vùng Hát Môn hay những nơi thờ Đức Hai Bà và "nói vui" xem có ăn củ đậu không nhé!

Hic, nói đến thế mà không hiểu!
 
ppc_admin nói:
Bất kể bạn có ám chỉ ý xấu hay không, diễn đàn cũng không đồng ý với việc bạn gửi các nội dung có thể được/bị hiểu theo nghĩa xấu, đặc biệt trong những trường hợp nhạy cảm.
Nội Quy HHVN nói:
...Không đưa và bàn luận các nội dung: liên quan đến chính trị, tôn giáo, tín ngưỡng, các tục lệ được thừa nhận, các mặc định về truyền thống; các nội dung phản nhân văn, phản tiến bộ; liên quan đến sex(tình dục), bạo lực; các nội dung xuyên tạc hoặc đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam...
thế theo anh trường hợp này là nhạy cảm à? tức là những câu văn, lời nói có thể bi lợi dụng, áp đặt tư tưởng cá nhân lên để hướng cái ý nghĩa đi lệch đi theo hướng khác, tất cả đều không được chấp nhận???
Trong box Nội Bộ em cũng đã thể hiện quan điểm rằng. Cái đúng cái sai là do con người đặt ra, cái Nội Quy ấy không hẳn là đúng hết (trong thời điểm nhất định nào đó), cả một đế chế, triều đại còn có thể bị lật đổ, thay đổi bằng cái mới. Đúng sai đều do đại đa số quyết định, không phải do ai đó áp đặt được.
Tất cả những điều em nói trên đều để chứng minh là nhận định về đúng sai đối với câu nói "được voi đòi Hai Bà Trưng" có lẽ nên để mọi người bình phẩm, nó không nằm trong một khái niệm cố định nào hết. làm sao một cá nhân, một tập thể nhỏ trong một tập thể lớn có thể cho là nó đúng hay sai. anh thử để ý xem từ trang đầu đến giờ tỉ lệ thế nào?
một nhận định sai lầm sẽ dẫn đến những sai lầm tiếp theo, hiên ở đây đang tồn tại vấn đề là Nobita đã vội vàng kết luận để đưa ra quyết định trong khi có thể sẽ có nhiều ý kiến trái ngược (như bây giờ), ấy là em chưa nói đến nếu đúng là Nob sai, anh ấy đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 1 thành viên, và đã bộc lộ tính cực đoan quá khích. Phải chăng tất cả mọi cái đều đúng theo anh ấy?
 
Úi chao, mới đi thi về vô đây đã thấy nhộn nhịp thế này, hehe

Trước hết xin cám ơn các bạn đã cho biết ý kiến của mình. Đọc bài của mấy anh hài quá tí sặc rồi :D

Hôm qua lên google search câu "được voi đòi Hai Bà Trưng" thì ra được hằng hà sa số kết quả :D . Mọi chỗ mọi nơi đều có.

Vui nhất là trên trang thethaovietnam.com đaị diện của Uỷ ban TDTT, và cũng là toà soạn báo thể thao Việt Nam , được cấp
Giấy phép của Bộ Văn hoá Thông tin số 146/GP-BVHTT ngày 05/05/2003
cũng có câu này. Các bạn vào xem chơi cho vui http://www.thethaovietnam.com.vn/Vnsports/Sequence.asp?menuid=138


@ Nobita: cứ ôm chân Admin và cãi cùn như thế thì tôi hết lời để nói với bạn. Ah, hình như là bạn cũng làm bên ngày báo, thôi thì giúp đỡ đồng nghiệp sửa sai bạn nên nhắn qua bên âý đi.
 
nobita nói:
Bây giờ, tôi xử lý, có thể VTD hay ai đó không đồng tình và ngược lại. Tuy nhiên, không bao giờ được phủ định quyết định của người kia. Đấy là nguyên tắc cơ bản trong cư xử của những ĐHV. Nếu không thì loạn!

Cái này thì nhất trí với anh Nobita và em nghĩ mọi người cũng đồng ý như thế.

Tuy nhiên những điều còn lại như anh nói bọn em đánh hội đồng hay là không hiểu được hoặc cố tình không hiểu những lời của anh thì em không thể đồng ý được.

Em nghĩ anh đang căng thẳng. Có lẽ nghỉ ngơi chút rồi mai lại vào HHVN anh ạ.
 
munt nói:
Úi chao, mới đi thi về vô đây đã thấy nhộn nhịp thế này, hehe

Trước hết xin cám ơn các bạn đã cho biết ý kiến của mình. Đọc bài của mấy anh hài quá tí sặc rồi :D

Hôm qua lên google search câu "được voi đòi Hai Bà Trưng" thì ra được hằng hà sa số kết quả :D . Mọi chỗ mọi nơi đều có.

Vui nhất là trên trang thethaovietnam.com đaị diện của Uỷ ban TDTT, và cũng là toà soạn báo thể thao Việt Nam , được cấp
Giấy phép của Bộ Văn hoá Thông tin số 146/GP-BVHTT ngày 05/05/2003
cũng có câu này. Các bạn vào xem chơi cho vui http://www.thethaovietnam.com.vn/Vnsports/Sequence.asp?menuid=138


@ Nobita: cứ ôm chân Admin và cãi cùn như thế thì tôi hết lời để nói với bạn. Ah, hình như là bạn cũng làm bên ngày báo, thôi thì giúp đỡ đồng nghiệp sửa sai bạn nên nhắn qua bên âý đi.


Chú em đừng ăn nói hàng tôm hàng cá ở đây kẻo bị ban nick vĩnh viễn lại tốn công ức chế nhé! Đây là HHVN chứ không phải báo Thể thao Thể dục nhé! Báo chí thì sẽ bị "Mod" cấp cao của Nhà nước xử lý chứ không đến lượt anh. Chuyện người lớn, chú làm sao biết được mà quote ra đây? Hơn nữa, ở VN chưa có cơ chế xử án theo tiền lệ nhé!
 
cần gì phải căm thế? nói chuyện như thế gọi là hàng tôm hàng cá thì khối người trong HHVN này cũng thế thôi, không ngoại trừ anh.
Anh kiến thức cao thì thử diễn giải cái cái dở của cái tòa soạn báo đó, cũng chăng phải củ cải cà rốt gì đâu, chỗ người ta cũng có tư cách pháp luật đàng hòang, có phải ngoài chợ đâu.
còn anh muốn đến những nơi thờ cúng hai Bà, muốn nói chuyện với những nhà triết học, để cho anh sáng mắt ra thì em sẵn sàng theo hầu.
 
nobita nói:
Chú em đừng ăn nói hàng tôm hàng cá ở đây kẻo bị ban nick vĩnh viễn lại tốn công ức chế nhé! Đây là HHVN chứ không phải báo Thể thao Thể dục nhé! Báo chí thì sẽ bị "Mod" cấp cao của Nhà nước xử lý chứ không đến lượt anh. Chuyện người lớn, chú làm sao biết được mà quote ra đây? Hơn nữa, ở VN chưa có cơ chế xử án theo tiền lệ nhé!

Rồi lại chú chú anh anh rôì. Không thân lắm đâu, chả cần phải làm thế. Hehe.
Xét ra thì tôi vào HHVN trước bạn, anh anh chú chú thì để tôi nói chứ cũng chẳng đến lượt bạn đâu.

Lại còn dọa ban nick vĩnh viễn nữa chứ, tôi sợ quá =))

PS: thế nào là hàng tôm hàng cá? Bạn nói thế là đang sỉ nhục những người bán tôm bán cá đây. Rút lai đi kẻo muộn nữa.
 
Thôi nghĩ lại rồi, ban nick mất công lắm! Các chú tự bảo ban nhau thôi. Stop đi chơi đây.

HHVN này vui thật!
 
Vào handheld đã lâu,
chứng kiến bao cuộc bể dâu,
nhưng sao toàn những chuyện không đâu...
Thôi các bác bớt nóng đi, hãy đi chơi đi, đi nhậu đi, cuối tuần rồi, đang online, tự nhiên người bạn thảy cho cái topic này, đọc mà phát buồn!
Hãy cứ sống cho thoải mái tí đi các bác, cuộc đời đã mệt lắm rồi, lại còn thêm những chuỵện này làm chi? thấy các bác xưng hô anh anh chú chú mà buồn thật, chả biết ai hơn tuổi ai...
Thôi, chúc các bác cuối tuần vui vẻ, hôm nay và ngày mai nghỉ ngơi đi, để dành sức cãi nhau đấy mà còn làm việc khác có ích!
hix
 
hihi,tôi thì thấy trong khi mọi người trong diễn đàn đều đưa ra rất nhiều dẫn chứng cụ thể thì bác nobita vẫn cứ lòng vòng, nếu luật của HHVN đã gọi là nghiêm thì tôi nghĩ là luật của các báo phải là siêu nghiêm, ko thể nào bạ đâu viết đó được, còn nếu bác nobita lại còn phản bác điều này nữa thì bó tay.
Đúng sai thế nào mọi người đều thấy rồi, có đen tối hay không nó nằm trong lòng mỗi người, quả thực đọc câu " số đông không phải là chân lý" của bác "trong bài viết này " tôi thấy thất vọng về bác, đáng tiếc.
 
Chữ ký của Agassi cũng vi phạm nội quy. Nhại lại câu nói của Cụ. Admin ban nick đi thôi:

Bác nào có PALM dùng PALM, có Pocket PC thì dùng Pocket PC. Bác nào không có PALM hay Pocket PC thì mua cả hai mà dùng

Hahaha....
 
Xin các bạn cho ý kiến nhưng đừng lạc đề kẻo topic lại bị lock lại.

@nobita: HHVN này vui chứ. Và cũng nhắc cho bạn nhớ đây là diễn đàn của cộng đồng sử dụng HH, do Admin sáng lập chứ không phải của riêng Admin hay của bạn mà bạn cứ tinh tướng rồi lại kêu là số đông không phải là chân lý hay việc vote theo số đông là vô nghĩa.
 
Ở đây có lẽ em là ít tuổi nhất, mới tham gia diễn đàn nhất, ít hiểu biết về hi-tech nhất và nhiều cái nhất khác nữa nhưng tính từ dưới lên cơ, hihi, với lại em là con gái nên cũng chẳng hiểu tại sao mấy anh lại phải tranh luận nhau những chuyện như thế này (có lẽ cũng giống như mấy anh không thể hiểu tại sao con gái lại cứ thích buôn dưa lê đến vậy - thực ra thì em cũng không thích lắm đâu :D) nhưng em cũng xin phép nêu suy nghĩ của mình nhé!

Con gái thường thích những người đàn ông bao dung, rộng lượng. Còn ở đây em thấy anh nào cũng phải cố sống cố chết tranh luận ra cái lý đúng của mình, mà một đứa con gái đơn giản như em cũng hiểu được rằng, cuộc sống và mọi vấn đề trong đó đều không chỉ có 2 mặt đúng sai, trắng đen rõ rệt.

Anh Coco82 (em đoán anh sinh năm 82 nên gọi là anh) và anh Nobita (em gọi là anh vì anh Nob hơn tuổi anh em mình rất nhiều) đều có cái sai bên cạnh những cái đúng của mình. Anh Coco82 thì aggressive đúng như một cậu bé mới lớn, còn anh Nob thì đúng như một ông già khó tính và cố chấp. (Hi`! Em xin lỗi). Còn ý kiến của mọi người, nếu như ai cũng xuất phát từ mong muốn xây dựng diễn đàn tốt hơn, vui vẻ hơn thì sao lại chỉ đặt mình vào vị trí của một bên?

Và cuối cùng thì thực ra em cũng hổng bít kết luận chuyện này thế nào nhưng em rút ra được kinh nghiệm là, anh Nobita nên cẩn trọng hơn trong cách quản lý diễn đàn của mình - trách nhiệm phải đi đôi với việc hiểu suy nghĩ của người khác nữa. Và một kinh nghiệm em tự rút ra cho bản thân mình là - để hiểu tính cách, thậm chí là nhân cách của một người đàn ông thì tốt nhất là xem cách mà họ tranh luận. Hihi - cái này chỉ con gái mới cảm nhận được thôi. Mà con gái thì khó hiểu lắm, mấy anh đừng cố gắng hiểu họ làm gì. :D.

Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ! :)
 
Em xin kể một câu chuyện như thế này cho bác nghe, cũng chẳng biết em nghe nó từ bao giờ và do ai kể lại em cũng không nhớ nhưng nội dunh chính thì em nhớ như in, nó như thế này:

Ở một vùng quê nọ, rất nghèo nhà cửa không có được mấy cái, bà con sống rất hoà thuận nhưng tất nhiên "cũng có kẻ vầy người khác".

Một ngày nọ trong làng có một gia đình kiếm đủ tiền và cất được một cái nhà mới. Chủ nhà vui lắm mời tất cả bà con trong làng đến nhà mình ăn tân gia. Tân gia thì các bác biết rồi phải mang lễ vật đến để chúc cho chủ gia làm ăn phát đạt, nhà cửa vợ con đề huề & sung túc.
Bà con đến chúc mừng đông đủ, và có một gã trung niên cũng mang lể vật đến. Lễ vật được được đựng trong một cái mâm, phủ khăn đỏ đàng hoàng. Chủ nhà vui mừng ra đón mang vào nhà đặt long trọng trên bàn giữa nhà mới.

Khi mở khăn ra thì chủ gia tím mặt vì trên mâm là cả một đống trái Nhào. Chủ nhà giận quá mắng té tát gả trung niên vì nhà mới cất mà lại trù cho sập (Nhàosập mà!). Gã trung niên cũng giận tím mặt vì ý tốt của mình bị chủ nhà bôi bác. Gã nói: "Bác xem lại dùm, em chạy kiếm khắp làng cả tuần lể nay mới tìm đủ lệ vật mang biếu bác là 61 quả Nhàu Già không có quả nào non cả bác à!. Em thiết nghĩ mình muốn tạo ấn tượng cho cả làng và chúc cho bác thành Nhà Giàu".

Nhưng mọi chuyện không dừng lại như vậy! Vì ai cũng có cái lý của mình. Các bô lão mới họp lại ngay hôm đó để phân xử và các bác biết không? Họ kết luận như thế này: "Không biết ở xứ khác người ta gọi nó là trái Nhào hay trái Nhàu nhưng kể từ hôm nay tại làng mình trái này được gọi là Trái Nhàu".

Câu chuyện của em đến đây là hết, còn lại các chuyện em mong các bác suy xét.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top