Xông đất diễn đàn HHVN

Alo123

The Messenger
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Tuất, xin chúc các thành viên của diễn đàn một năm mới An Khang Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý.

Có ý tưởng về việc xông đất diễn đàn, hi vọng một năm mới HHVN sẽ ngày càng tốt hơn, có thêm nhiều thành viên tâm huyết, cũng nhau giúp đỡ, xây dựng và phát triển.

Có thể là bài viết đầu tiên, hay login đầu tiên (không biết có được không) v.v... của một thành viên có uy tín hoặc thành công nhất trong năm

Nếu ý tưởng đã trùng, nhờ Mod xóa hộ bài, còn không anh em cho ý kiến để thực hiện.


Trân trọng,

D.T.L

P.S Nếu ý tưởng ngớ ngẩn, thì nhờ Mod xóa hộ. Cuối năm tất niên nhiều quá, có khi quá lố :D
 
Hi`hi`, ý hay, trước giao thừa tớ sẽ lock diễn đàn lại, rồi post 1 bài spam :D
 
Đúng là ngày cuối năm, chẳng còn member nào vào diễn đàn nhỉ?
 
Xin chào các Bác! Nhân dịp năm mới em kính chúc các bác trong diễn đàn An khang- Thịnh Vượng- Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống! Chúc cho cộng đồng Handheld càng ngày càng đoàn kết, lúc nào cũng tương trợ và giúp đỡ lẵn nhau.!!!

Năm nay em xông đất hơi bị được đấy ạ.!!!
 
taxoan nói:
Xin chào các Bác! Nhân dịp năm mới em kính chúc các bác trong diễn đàn An khang- Thịnh Vượng- Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống! Chúc cho cộng đồng Handheld càng ngày càng đoàn kết, lúc nào cũng tương trợ và giúp đỡ lẵn nhau.!!!

Năm nay em xông đất hơi bị được đấy ạ.!!!

Nghe nói năm nay tuổi ngọ xông đất rất hợp, Mình tuổi ngọ mà đêm 30 này ăn tết một mình xa nha, rảnh rỗi không biết có được phép xông đất không nhỉ :)
 
Bài sớm nhất sau 00h00 rạng sáng mai của ai thì người đó sẽ là người xông đất HHVN đầu tiên...hehe Spam một tí...
 
Ở chỗ em bây giờ là 14h46ph, tức là 20h46ph ở nhà nhỉ!Buồn quá,ăn tết xa nhà quả thật ko cảm nhận hết được cái hương vị tết VN.Thôi thì lính mới chúc anh em Handhelder dồi dào sức khỏe và thành đạt.Còn riêng em thì chỉ ước được động tay động chân một tí vào mấy cái Hanđheld của các Bác,chỉ chút xíu thôi, hêhhe.
Sắp giao thừa rồi,anh em ước cái gì cho năm mới cái nhẩy!!!!!
 
Quả thật những ai xa quê hương trong dịp năm mới thật buồn, thấm thía tình quê hương!.

Tặng các bác xa vài nhà bài hát nghe cho thêm buồn này:

http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/10/05F5EFE6/

http://nhacso.net/music/song/Tru-Tinh/2005/10/05F5EFFA/

http://nhacso.net/music/song/Cach-Mang/2005/10/05F5E941/

http://nhacso.net/music/song/Cach-Mang/2005/10/05F5EF90/

http://nhacso.net/music/song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5EBBA/

Đùa tý cho vui, ngày Tết mà, Chúc các đồng chí công tác tốt, sớm hoàn thành nhiệm vụ và mục đích để sớm được ăn Tết ở nhà nếu muốn.


Rgds,
 
Thật tình thì em cũng không biết lấy gì hơn để chúc Tết vì đôi với em nó vừa là niềm vui, vừa là nỗi buồn man mác (hơi thơ chút)

Chúc cả nhà, các bác và gia đìng của các bác: năm mới vui vẻ, anh khang thịnh vượng, luôn luôn thành đạt trong công việc

Xin chào cái tết của loài vật trung thành 2006 sắp đến và xin tiễn đưa năm của gà 2005

Thân ái!
 
Back
Top