Cám ơn 2 bác Wiskey và bác Paneristivn vì đã cho em mở rộng tầm mắt về hãng Panerai. 2 bác quả là những người đam mê thực thụ. Em ko biết nhiều về đồng hồ mà nhìn xong bây giờ cũng mê mẩn rồi. Cố gom tiền đủ để làm 1 con 112 mặt sandwich như của bác Wiskey mới đc.
Với lại em thấy 1 phần làm nên cái đẹp của đồng hồ Panerai là ở mấy quả dây của nó cũng hơi bị độc. Trông có nét gì vừa bụi bụi, nhưng vẫn sang trọng các bác nhỉ. LẠi còn nhiều mầu sắc nữa chứ.
Hình như em cũng bị Virus nhiễm rồi hihihi
Ối, qua nhận xét của bác, xét nghiệm lâm sàng cho thấy bác dương tính với virus

ko còn là hình như nữa ạ ;
Đúng là cái dây đồng hồ làm cho Panerai trở nên đặc biệt hơn, và đặc biệt hơn nữa, Panerai đã rất thành công khi mà làm cho mọi loại dây đều hợp với đồng hồ của hãng, vì thế nên Panerai là đồng hồ có nhiều loại dây nhất trong các hãng đồng hồ. Bác có thể biến chiếc Panerai thành chiếc đồng hồ của quân đội còn ám hơi thuốc súng, của hải quân, để lặn dưới nước, hay thành 1 chiếc dress watch sang trọng đi cùng với bộ veste trong những cuộc họp, đám cưới ... chỉ cần qua vài cái vặn ốc ;

Lúc trước khi mua Panerai, em cũng đeo nhiều kiểu, nào là crono, trên mặt 1 đống vòng với 1 đống số

nào là skeleton, trong suốt từ đầu đến đuôi, nào là dây kim loại, titan ... nhưng cũng chỉ đc 1 thời gian, nhưng từ lúc đeo Panerai đến h, e càng đeo lại càng thấy thích chứ ko thấy chán bác ạ

cho nên mới thấm thía cái câu, cái gì càng đơn giản thì càng đẹp và càng ít lỗi mốt nhất, qua bao nhiêu năm, bh xu hướng lại quay lại cổ điển
Ko hiểu sao từ khi đeo Panerai, cứ mỗi lần xem giờ em lại cảm thấy rất happy, và xem h thì ít mà nhìn đồng hồ thì nhiều
Em có cảm giác là những người thích Panerai thì cũng có 1 sô điểm chung, về gout, tính cách, cảm xúc ... như sẽ ko thích kiểu dáng của Rolex, omega... mà sẽ nghiêng về 1 số kiểu như IWC, Jeager, những kiểu đồng hồ mặt màu đen đơn giản. Tính cách tò mò, thích tìm tòi, học hỏi, thích sự chi tiết, tinh tế, tỉ mỉ, thẳng thắn, nhưng hơi nóng tính, thích sự mới mẻ, thích du lịch, tự do, ghét chiến tranh, yêu hòa bình, rất hòa đồng, hay giúp đỡ người khác, tốt bụng, đã ghét cái gì là rất ghét và thích thì rất thích, là con người có 2 cực chứ ko có sự trung gian, và "đẹp zai"

hí hí cái này em thêm vào, ko biết em cảm nhận có đúng ko he he, có vẻ thầy bói 1 tí

Các bác thử tự xem có đúng ko nhé ;

hay là em mắc bệnh tưởng