Mấy hôm trước em thất nghiệp có tham gia phỏng vấn vài công ty. Theo tham khảo lịch trình của mấy người làm nhân sự thì sau khi gọi phỏng vấn, sắp xếp lịch phỏng vấn, nếu oki đậu thì không có gì để nói, còn không đậu thì alo báo cho ứng viên biết để còn hành trình lùng sục việc chớ.
Chuyện là thế này, em có đăng CV tại một số web trực tuyến, nay đa số làm tìm việc qua mấy kênh trực tuyến rồi, em cũng ko mù internet lắm, kiếm được mấy trang tốt tốt như: vietnamwork.com, hr.com, nghenghiepviet.com.. theo hướng dẫn cũng làm cái cv trực tuyến rồi ngồi chờ hr or rảnh thì search mấy job phù hợp.
Cũng khá công ty alo cho e tới phỏng vấn, và giống như cái quy trình em noí ngoại trừ cái công ty A ( e không tiện post lên), thấy quy mô cũng bự phết. Em được bà P phòng hr alo tới pv, vòng 1 em đậu, vòng 2 bả kiu pv với trưởng phòng media, gặp bà kia, bả cũng oki, hỏi về khi nào sẽ bắt đầu công việc rùi benifit này nọ. Ui làm con nhỏ hào hứng, sung sướng, về ngồi chờ. 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, em chả apply vào vị trí nào khác, ngồi chờ, lâu quá, e đành kiếm lại cái thông tin, alo cho bên HR bên đó xem sao. Ai dè, alo lên, bả nói bả chả biết ý kiến từ TP media nói gì, để bả hr hỏi lại, rồi, em lại chờ, 1 ngày, 2 ngày cuối cùng e lại Email cho bà HR đó. Và nhận được cái email là: em ơi, bên chị không có tuyển nữa, hẹn em dịp khác. Ôi trời, bực mình, làm 1 tháng e ngồi chờ,nếu không có thì cũng alo cho ngừoi ta 1 tiếng, Coi bộ Nhân sự công ty này không rõ quy trình phỏng vấn hay là không có kinh nghiệm đây?
Chuyện là thế này, em có đăng CV tại một số web trực tuyến, nay đa số làm tìm việc qua mấy kênh trực tuyến rồi, em cũng ko mù internet lắm, kiếm được mấy trang tốt tốt như: vietnamwork.com, hr.com, nghenghiepviet.com.. theo hướng dẫn cũng làm cái cv trực tuyến rồi ngồi chờ hr or rảnh thì search mấy job phù hợp.
Cũng khá công ty alo cho e tới phỏng vấn, và giống như cái quy trình em noí ngoại trừ cái công ty A ( e không tiện post lên), thấy quy mô cũng bự phết. Em được bà P phòng hr alo tới pv, vòng 1 em đậu, vòng 2 bả kiu pv với trưởng phòng media, gặp bà kia, bả cũng oki, hỏi về khi nào sẽ bắt đầu công việc rùi benifit này nọ. Ui làm con nhỏ hào hứng, sung sướng, về ngồi chờ. 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, em chả apply vào vị trí nào khác, ngồi chờ, lâu quá, e đành kiếm lại cái thông tin, alo cho bên HR bên đó xem sao. Ai dè, alo lên, bả nói bả chả biết ý kiến từ TP media nói gì, để bả hr hỏi lại, rồi, em lại chờ, 1 ngày, 2 ngày cuối cùng e lại Email cho bà HR đó. Và nhận được cái email là: em ơi, bên chị không có tuyển nữa, hẹn em dịp khác. Ôi trời, bực mình, làm 1 tháng e ngồi chờ,nếu không có thì cũng alo cho ngừoi ta 1 tiếng, Coi bộ Nhân sự công ty này không rõ quy trình phỏng vấn hay là không có kinh nghiệm đây?