Bộ sưu tập của thành viên

Anh em thấy quán 1946 có được không, mình dạo này hay ra đó ngồi, còn 6 ngày nữa thôi nên bố trí chốt sớm nhỉ. Hoặc ra quán bia Lan Chín gọi rượu uống cũng được hề hề. Post cái ảnh cho phải phép nào.
20121216_144308-1.jpg
 
các bác với bác Dennix ấn định thời gian gặp nhau trước nhé! còn địa điểm thì chốt sau cũng được :). Chủ nhật 23/12 em còn có 2 cái đám cưới nữa nên chắc phải về luôn ngày thứ 7 :(
chống spam
45886-65db9a06cca24963328b48a1f46a0edf.jpg
 

Đính kèm

  • ti.jpg
    ti.jpg
    42.4 KB · Lượt xem: 38
  • ti.jpg
    ti.jpg
    42.4 KB · Lượt xem: 40
Ngày mấy bác sang? Em sẽ về lại Nhật ngày 12 tháng 1
 
1946 ngồi bệt đau bụng lắm. Thay vì lan chín quá chán, a e ra bia Sửu ở Phan chu trinh nhận hàng và làm chai Putin cho ấm tí nhể. Chủ đề này a e sang thớt off chém tiếp nhé, đỡ spam thớt này
 
Háo hức đợi đến 22/12 không ngủ được!
Chuẩn bị đến giờ làm rồi :D
 

Đính kèm

  • 111.JPG
    111.JPG
    43.7 KB · Lượt xem: 39
Đợt này em cầm hàng về cho các bác là chính chứ cầm mấy em kia về nhỡ bị Hải Quan nó đánh thuế thì rất mệt ạ :(
 
Không biết đặc công của mình đeo đh gì ta?

Lúc em còn bé, nghe bố và các bác đồng đội cũ ngồi uống rượu ôn chuyện chiến trường xưa thế này:
- Không hiểu sao trận đấy mà tụi mình sống được nhỉ...
- Bọn pháo hạm bích kích, trực thăng chụp thế kia. Nghĩ lại kinh thật...
- Nghe lão chính chị viên bảo là sau trận, bắt được thằng chỉ điểm. Nó khai là nó đánh điện báo 9h tối đai đội cơ động vào vị trí.
- Ẹc...bọn mình có khi nào đúng giờ. Mà làm quái gì coi giờ đâu mà biết...
- Hơ...hơ...tụi mình chưa đến nó đã cho pháo kích. Pháo bay u..u...sướng cả tai nhỉ!!!
Chuyện thật 100%.
Còn bây giờ đặc công đeo gì thì em...chịu.:D

Chuyện thật, phải có đồng hồ thật ợ (chụp tự sướng lâu rùi, không rảnh post. Sẽ chia sẻ ở thớt Pam khi có thời gian:))

IMG_2860.JPG
 
Back
Top