Chơi đồng hồ là một thú chơi tao nhã và đam mê, em biết có bác đi làm về chỉ nhanh chóng ngó nghiêng vào BST,chiếc đồng hồ yêu thích của mình.Người ta giữ không phải để cất giấu hoặc sau đó khoa trương mà đơn giản đó là món quà tinh thần tự thưởng sau những giờ làm việc vất vả.
Em được xem có bác có tủ orbita có hàng vài chục chiếc,trong đó có những chiếc em chưa từng được xem qua vì số lượng chỉ có 1 chiếc.
Em hay lên forum này thích ngắm,đọc những bài post, share ảnh BST của các bác.Có bác đăng bài giới thiệu để kinh doanh,nhưng với em đơn giản đều là những người thông thái hiểu biết về đồng hồ. Nói vậy để các bác thông cảm, chia sẻ đam mê thì ko nhất thiết phải quá chú trọng no có fun hay no fun.mà vui vì mọi người đều đón nhận niềm đam mê đó.
Mình đọc từ chiều đến giờ mà cũng không chắc là mình hiểu thông điệp ở đây là gì? Hay sưu tập đồng hồ cũng cần phải có etiquette như chơi golf chăng? mình cũng có đam mê, cũng sưu tập được vài ba chiếc ... vậy là cũng "tao nhã" rồi sao?
Good for those who have dozen of expensive timepieces and it's good for you to know them but what's the point here?
so ... không biết giờ có nên "khoe" nữa hay không???