Bác @ongnon văn toán song toàn quáCó bác nào có nhã hứng không ah?
![]()
Bác @ongnon văn toán song toàn quáCó bác nào có nhã hứng không ah?
![]()
Hihi, cuộc sống là sự lựa chọn mà bác, đơn giản nhất từ chọn trứng, chọn quần áo, điện thoại ....mà cái đó lại thuộc những kiểu xác suất, ngẫu nhiên, lựa chọn, thống kê. Gần như dốt toán là cái mác mà ai đeo vào cũng không thấy xấu hổ. Bởi em thấy đa phần thành đạt là người thuộc khối tự nhiên, họ tìm mọi cách để giải bài toán mà phải giải đúng, đáp án đúng, mặc dù họ bảo thủ đi con đường họ cho là đúng nhưng nếu chứng minh được con đường đó chưa đúng họ sẽ chấp nhận. Muốn vậy thì toán học là 1 phần công cụ giúp ta nhiều hơn, từ kết quả kinh doanh, phân tích lãi lỗ đến chi tiêu gia đình, đàm phán, thương lượng và nhiều thứ khác. Chính vì vậy, nó là 1 phần em tự đọc, bổ sung toán ứng dụng để làm tốt hơn công việc thường ngày .Bác @ongnon văn toán song toàn quá. Bác có thể chia sẻ kinh nghiệm tiếp lửa đam mê cho em được không? Ngày xưa em cũng thích các môn KHTN mà giờ đổ đốn đến nỗi bất chấp ăn điểm 0 để không đi học đội tuyển
.
Bác đúng là văn võ song toàn rồi, viết hay quá đi ^^Hihi, cuộc sống là sự lựa chọn mà bác, đơn giản nhất từ chọn trứng, chọn quần áo, điện thoại ....mà cái đó lại thuộc những kiểu xác suất, ngẫu nhiên, lựa chọn, thống kê. Gần như dốt toán là cái mác mà ai đeo vào cũng không thấy xấu hổ. Bởi em thấy đa phần thành đạt là người thuộc khối tự nhiên, họ tìm mọi cách để giải bài toán mà phải giải đúng, đáp án đúng, mặc dù họ bảo thủ đi con đường họ cho là đúng nhưng nếu chứng minh được con đường đó chưa đúng họ sẽ chấp nhận. Muốn vậy thì toán học là 1 phần công cụ giúp ta nhiều hơn, từ kết quả kinh doanh, phân tích lãi lỗ đến chi tiêu gia đình, đàm phán, thương lượng và nhiều thứ khác. Chính vì vậy, nó là 1 phần em tự đọc, bổ sung toán ứng dụng để làm tốt hơn công việc thường ngày .
Có chứ, chính bác không để ý thôi, em ví dụ ngay mà bác phải chịu nhé. Như BB đang để ảnh của bác, đã bao giờ bác phải nhũn não chưaBác đúng là văn võ song toàn rồi, viết hay quá đi ^^
Vụ tính toán các kiểu là em dốt lắm thế nên em thấy mình chả giỏi cái việc chi cả![]()
Cảm ơn bác động viên em, Em 87 cục gạch của em ném chưa chắc đã hỏng thì việc chi phải đau đầu làm j cho mệt hả bác... Đùa thôi nhưng đúng là về toán học và theo cách ứng dụng vào cuộc sống như bác nói thì em chưa có tí kiến thức hay kinh nghiệm gì để tìm ra cách giải hay, giải đúng cả ^^Có chứ, chính bác không để ý thôi, em ví dụ ngay mà bác phải chịu nhé. Như BB đang để ảnh của bác, đã bao giờ bác phải nhũn não chưa?
Giờ bác có chuyển qua Phàm nhân tu tiên với lại Tạp đồ... các thể loại không ạNgày trước toàn đọc thiên long bác bộ, anh hùng xà điêu... bây giờ em đang đọc quyển này
Em cũng từng đọc nhiều của Murakami, cuốn gây cho em ám ảnh nhiều nhất là Phía nam biên giới, phía tây mặt trời, có lẽ vì không dài lắm nên thời gian đọc ngắn, cảm xúc được liền mạch, đọc xong người cứ mụ mị, nửa thực nửa mơ như nhân vật chính trong truyện. Biên niên kí chim vặn dây cót cũng hay nhưng hơi dài, giữa chừng vẫn phải chạy đi bận việc khác, nhớ lúc đọc có những đoạn cao trào đọc ngấu nghiến nhanh quá toát cả mồ hôi.
Mình cũng mua cuốn này và Truyền Kỳ Mạn Lục sách được bớt 20% nhân Hội Sách tổ chức tại công viên Lê Văn Tám ( Sài Gòn ) hôm 24/03/2014 .Cái hội này đúng gout của em roàiĐang đọc lại bộ Cảo thơm trước đèn. Cụ thể là đang đọc Lĩnh Nam chích quái
![]()
Tính em thích đọc nhiều thể loại, em mua 3 cuốn của bộ này gồm Lĩnh Nam Chích Quái + Truyền Kỳ Mạn Lục + Nam Hải Dị Nhân. Hôm đấy định tìm Kiến Văn Tiểu Lục mà hết nên lười. Nhưng loại này ko hẳn là sử bác ạ, đọc như văn thôi ấy mà. Em đọc hết từ hồi cấp 1 giờ đọc lại thôi.Mình cũng mua cuốn này và Truyền Kỳ Mạn Lục sách được bớt 20% nhân Hội Sách tổ chức tại công viên Lê Văn Tám ( Sài Gòn ) hôm 24/03/2014 .
Ai mê Sử đọc thì thích , có người không thích lại bảo "khô như ngói tháng hè "![]()
Hình như là Người mặt nạ đen ở nước Angiep chứ bác nhỉ.Nhìn mấy cuốn sách lại nhớ đến mấy cuốn như Vật lý vui, Bảng trắng phấn đen, người lạ mặt ở nước Agip ngày xưa.
Đọc sách là một nghệ thuật và người đọc sách là một nghệ sỹ bác ạEm đọc mãi gần 2 tuần vẫn chưa xong cuốn này.
Đọc sách là một nghệ thuật và người đọc sách là một nghệ sỹ bác ạMỗi người có 1 phong cách đọc khác nhau. Như em thì đọc nhanh và liên tục chứ không chịu được sự chờ đợi. Ngày trước em đọc Tru Tiên có 1 buổi đêm là xong thôi. Tuy nhiên sau đấy vài tháng lại lôi ra đọc lại. Riêng bộ Tam Quốc chắc phải ôm đến vài chục bận rồi