Tiện thể đã có bác nào đọc Đèn Cù và Đại Gia chưa ạ![]()
Tiện thể đã có bác nào đọc Đèn Cù và Đại Gia chưa ạ![]()
Em đọc bài của bác cũng phải tra, cả tiếng Anh tiếng Việt loạn xạ, não em cứ gọi là........, bác chơi luôn tiếng Anh cả đi cho em chỉ cần 1 luồng tư duy thôiView attachment 473695
Em đang đọc cuốn này, hôm qua đi xem thấy bán sách thường và sách có ký tặng, giờ tư duy làm ăn nên có nhiều methods kích cầu thật. Thêm cả Đèn cù, chi tiết thì nhờ bâc Gúc gồ
Nói thật chứ em thấy dạo này sách dịch nhiều quyển hay mà dịch chán, làm hỏng hết tác phẩm. Bộ này cũng là 1 ví dụĐào mộ tô-bíc này phát!
Ở đây có vẻ nhiều bác thích bộ A Song of Ice and Fire. Không biết các bác đánh giá bản dịch tiếng Việt thế nào.
Cá nhân em thì thấy hơi khó nuốt nên đành chiến đấu với bản tiếng Anh. Cũng gần hết được tập 5 rồi.
Đại ca @Lão Ngố còn dư cuốn Đường Xa Nắng Mới nào không? Tặng em một cuốn!
Đúng bác ạ, đọc tiếng Anh hay hơnĐào mộ tô-bíc này phát!
Ở đây có vẻ nhiều bác thích bộ A Song of Ice and Fire. Không biết các bác đánh giá bản dịch tiếng Việt thế nào.
Cá nhân em thì thấy hơi khó nuốt nên đành chiến đấu với bản tiếng Anh. Cũng gần hết được tập 5 rồi.
Đại ca @Lão Ngố còn dư cuốn Đường Xa Nắng Mới nào không? Tặng em một cuốn!
Em thì vẫn thích đọc truyện hơn. Vì tình tiết của nó được thêm thắt phức tạp hơn. Ví dụ như cảnh giết cha của Tyrion nếu chỉ vì 1 con whore như trong phim thì quá nhảm nhí.Thực ra em nghe audiobook là chính chứ đọc thì chỉ có một số chương thôi. "Đọc" rồi mới thấy đội làm phim quá giỏi!