GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

“Có phải em mùa thu Hà Nội” được nhạc sĩ Trần Quang Lộc hoàn thành năm 1972, phổ từ thơ Tô Như Châu. Bài hát được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải A cho ca khúc viết về Hà Nội hay nhất, năm 1997. Em thích bài này vô cùng ạ. Tuy nhiên trong bản thơ, cụm từ "Lá khởi vàng chưa nhỉ" nghe hay hơn so với "Lá rơi vàng chưa nhỉ" trong bản nhạc :(
Hồng Nhung và Thu Phương hát bài này đều hay cả, em xin phép post cả 2 link ạ :)

1. http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Phai-Em-Mua-Thu-Ha-Noi-Thu-Phuong/ZWZADWOW.html

2. http://nhacso.net/nghe-nhac/co-phai...ung-tai-lyrics-nhac-cho-bai-hat.WVpUU0pd.html

View attachment 477307

View qua FB của bạn thấy bạn đã viết chữ đẹp lại còn vẽ tranh cũng đẹp nữa, ngưỡng mộ quá :D
 
Mới mấy hôm không vào mà diễn đàn xôm tụ quá, bác @ongnon em thích nhìn chữ Cursive của bác lắm ạ vì dễ đọc, dễ nhìn mà đẹp đều. Sau này khi em tập sang Cursive nhờ bác chỉ giáo vài điều nhé ạ.
Không biết bác @AoiRey88 có đùa em không bởi chữ bài e vừa đưa là Italic, như bài này trên là Italic, dưới mới là Cursive:(:
Hãy hiểu điều mình muốn làm, giữ vững ý nghĩ đó trong đầu, và hàng ngày hãy làm điều cần làm, và mỗi hoàng hôn, bạn sẽ thấy mình tới gần mục tiêu hơn.
Know what you want to do, hold the thought firmly, and do every day what should be done, and every sunset will see you that much nearer to your goal.

07082014921.jpg
 
Em chém gió bác @Want to know result muốn biết kết quả đừng mắng em nha.
Thứ nhất là về đánh dấu câu, chữ " đừng " - bài 1 , bác đánh tận chữ n
Tiế theo chữ " mông " bài thứ 2, chữ mong nghiêng mà dâu ^ bác đánh thẳng.
Còn vài thứ nữa, nhưng em chém thế thôi ah:D
 
Không biết bác @AoiRey88 có đùa em không bởi chữ bài e vừa đưa là Italic, như bài này trên là Italic, dưới mới là Cursive:(:
Hãy hiểu điều mình muốn làm, giữ vững ý nghĩ đó trong đầu, và hàng ngày hãy làm điều cần làm, và mỗi hoàng hôn, bạn sẽ thấy mình tới gần mục tiêu hơn.
Know what you want to do, hold the thought firmly, and do every day what should be done, and every sunset will see you that much nearer to your goal.

View attachment 477606

Em không đùa đâu ạ, em được quen biết bác cũng lâu rồi, biết sơ sơ bác viết những kiểu chữ nào rồi mà ạ :P Cá nhân em thích chữ kiểu Cursive, nên em ngưỡng mộ chữ Cursive của bác, còn chữ Gothic thì em chưa tiếp xúc nhiều, chưa thấy cái hồn của nó, chỉ biết là đẹp thôi ạ, nên em không dám khen gì.
 
Em chém gió bác @Want to know result muốn biết kết quả đừng mắng em nha.
Thứ nhất là về đánh dấu câu, chữ " đừng " - bài 1 , bác đánh tận chữ n
Tiế theo chữ " mông " bài thứ 2, chữ mong nghiêng mà dâu ^ bác đánh thẳng.
Còn vài thứ nữa, nhưng em chém thế thôi ah:D

:p Có gì bác cứ góp ý thẳng chứ không sao đâu ạ, em chép và chia sẻ những nội dung em thích là chủ yếu còn chữ thì em vẫn cần luyện nhiều ^^ Tuy nhiên đánh dấu sẽ có đôi chỗ bay, cái này thì là theo thói quen và sở thích của em nên có thể không hợp mắt của một vài người ạ :)
 
Em (lại) chào cả nhà ạ,

Handheld đổi sang h2vn khiến em mất luôn nick AoiRey huhu do diễn đàn mới không có chức năng đăng nhập bằng Facebook (chắc chưa sửa xong) và tính năng lấy lại mật khẩu cũng không cánh mà bay, em đành lập nick mới này. Hy vọng các bác chưa quên em :((

Mới mấy hôm không vào mà diễn đàn xôm tụ quá, bác @ongnon em thích nhìn chữ Cursive của bác lắm ạ vì dễ đọc, dễ nhìn mà đẹp đều. Sau này khi em tập sang Cursive nhờ bác chỉ giáo vài điều nhé ạ.
ad của trang thơ Nguyễn Phong Việt AoiRey , em chào bác!
 
Không biết bác @AoiRey88 có đùa em không bởi chữ bài e vừa đưa là Italic, như bài này trên là Italic, dưới mới là Cursive:(:
Hãy hiểu điều mình muốn làm, giữ vững ý nghĩ đó trong đầu, và hàng ngày hãy làm điều cần làm, và mỗi hoàng hôn, bạn sẽ thấy mình tới gần mục tiêu hơn.
Know what you want to do, hold the thought firmly, and do every day what should be done, and every sunset will see you that much nearer to your goal.

View attachment 477606

Không biết bác ongnon có dùng kỹ xảo photoshop không ạ :)
 
Em hỏi bác @ongnon có dùng photoshop không không phải để ý gì đâu vì chữ bác viết đều đẹp như in ấy, chỉ đùa rằng bác lại chụp bản in rồi dùng PS để bắn vào trang vở thôi :D
 
Chắc bác sợ lại phải biết tường tận cả Photoshop nữa hay sao mà không dùng đến nó vậy? :D
Dạ, chỉ đơn giản là em không thích " làm hàng ", chữ em viết dựa theo thói quen chữ Hán, không Tô Hoài, viết nhấc tay lên là xong, không tô lại, viết hỏng viết lại, nếu viết lại mà không được thì không viết tiếp vì đã mất Thần, khi nào Tinh, Khí, Thần sung mãn viết tiếp. Do đó em chỉ chụp âm bản với mục đích cho thấy em tô lại, nếu tô nó hiện rõ ngay, như xem phim X quang.
Các phần mềm sao cho lung linh hơn em cũng không học, kiểu như em thích chụp ảnh nguyên bản chứ không qua chỉnh sửa photoshop. Em cũng thích ảnh đen trắng, không cần chỉnh sửa nhưng cần nội lực bên trong và cấu tứ của người chụp.
Do những lý do trên, em không học Photoshop:D
 
Sửa lần cuối:
Đây là bài thơ: Xem đêm 1 bài trong tập thơ "Xem đêm" mới xuất bản của nhà thờ Phùng Cung bác ạ.

Em viết bằng cây ngòi cong 2211 của hãng Huashilai/Tung Của, mực Duke black và giấy ĐL 100 độ trắng tự nhiên của Bãi Bằng.
Bác Lão Ngố ơi, cho cháu hỏi xíu xiu. Cháu cũng có cây ngòi cong 2211 giống của bác, nhưng thỉnh thoảng đang viết nó kiểu như hết mực, tịt mít. Cây của bác có bị vậy không ạ?
 
Bác Lão Ngố ơi, cho cháu hỏi xíu xiu. Cháu cũng có cây ngòi cong 2211 giống của bác, nhưng thỉnh thoảng đang viết nó kiểu như hết mực, tịt mít. Cây của bác có bị vậy không ạ?

Đến cây Sailor mà em đang dùng hàng ngày mà còn thi thoảng bị như thế mà, lỗi này do mực là chính.
 
Back
Top