• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Cẩm nang du lịch Đà Nẵng

Cầu Mống là ở Quảng bác ơi, đi theo Quốc lộ 1 từ Đà Nẵng vào hướng Nam qua khởi Ngã 3 Vĩnh Điện, đoạn rẽ vào Hội An chừng 10km nữa là đến
 
Bác tư vấn em quán Mì Quảng và cách đi Cù Lao Chàm. Trước ra trễ đợi đò không được làm bỏ về luôn, nắng nôi mà đợi 4 tiếng làm mất tiền taxi quá xá. Ra bến xe lửa có qua nhà ku Neo mà ngại không dám gọi ;). Năm nay nhất định sẽ làm chuyến nữa. :D
 
Chỉ đọc thôi mà đã thấy mê rồi, lâu lắm rồi ngày trước đã có dịp qua xứ Quảng. Nhưng thời gian dừng chân ở lại không nhiều, sau này khi đi công việc thì lại thường đi qua không có lần nào rẽ vào Đà nẵng nữa, Giờ Đà nẵng đẹp mà lại nhiều món ngon như thế này mong một lần nữa được ghé qua.
 
Mê từ lâu lắm rùi mà vẫn chưa có cơ hội T_T đọc xong bài này của bác lại càng mún đi ngay.. :(
 
Cầu Mống là ở Quảng bác ơi, đi theo Quốc lộ 1 từ Đà Nẵng vào hướng Nam qua khởi Ngã 3 Vĩnh Điện, đoạn rẽ vào Hội An chừng 10km nữa là đến
Em đính chính chút xíu là qua khỏi Thị trấn Vĩnh Điện về phía Nam khoảng 2km là đến địa danh Cầu Mống thuộc Thị xã Điện Bàn bác nhé. Ở đây nổi tiếng là bê thui Cầu Mống và làng đúc đồng Phước Kiều :D
 
ah nghe nói món bê thui Cầu Mống ngon lắm, địa chỉ chỗ nào các bác, Quảng hay Đà?
Bê thui Cầu Mống bác nên ăn quán Bảy lép, đừng ăn ở quán bê thui Mười dù quán Mười nổi tiếng hơn do chịu đầu tư cơ sở vật chất hơn.
Quán Bảy lép thì đối diện với quán Mười, nhìn xéo qua 1 chút thôi. Thịt tươi, thơm và mắm cũng ngon hơn nữa
 
hay quá, sắp tới đi đà nẵng chơi, phải ngâm cứu kỹ bài này mới đc :D
 
pháo hoa là 28~29/4 nhé
Đấy là nguyên 1 chuỗi sự kiện để giử chân khách du lịch ở Đà Nẵng trong các ngày nghỉ lễ mà bạn :(.
Ps: Luôn tiện bác @VU HEO nói bổ sung về món ăn thì mình cũng thêm vào luôn với bác chủ topic về bánh xèo thì nên khuyến nghị thêm quán bánh xèo cách chổ bà Dưỡng vài căn nhà nữa nhé, ở đấy mình ăn thấy bánh chất lượng chẳng kém hơn mà giá cả thì mềm hơn đấy :D.
 
Bác tư vấn em quán Mì Quảng và cách đi Cù Lao Chàm. Trước ra trễ đợi đò không được làm bỏ về luôn, nắng nôi mà đợi 4 tiếng làm mất tiền taxi quá xá. Ra bến xe lửa có qua nhà ku Neo mà ngại không dám gọi ;). Năm nay nhất định sẽ làm chuyến nữa. :D
Mì quảng nếu ăn ở Đà Nẵng thì bác thử ghé Mì Quảng 1A ở đường Hải Phòng hoặc các quán khác như Bà Mua, Bà Ngân, ... đều ăn rất được đấy ạ.
Em đính chính chút xíu là qua khỏi Thị trấn Vĩnh Điện về phía Nam khoảng 2km là đến địa danh Cầu Mống thuộc Thị xã Điện Bàn bác nhé. Ở đây nổi tiếng là bê thui Cầu Mống và làng đúc đồng Phước Kiều :D
Bác @phamdominhtri ở đâu mà có vẻ rành rõi ngóc ngách làng xã vậy à :confused:.
 
Thảo nào rành dữ vậy :).
Ngoài đó còn có bánh bèo, bánh canh chả ốc, hến xào xúc bánh tráng, lòng - lưỡi heo trộn đu đủ (trong Nam hay gọi là "gỏi" chứ người Trung thì là "đồ trộn"); bánh xèo, cao lầu Hội An :)
 
Ngoài đó còn có bánh bèo, bánh canh chả ốc, hến xào xúc bánh tráng, lòng - lưỡi heo trộn đu đủ (trong Nam hay gọi là "gỏi" chứ người Trung thì là "đồ trộn"); bánh xèo, cao lầu Hội An :)
Hến xào xúc bánh tráng thì cứ Hội An thẳng tiến, còn món da, lưỡi heo trộn thì các quan bình dân ở Đà Nẵng cũng nhiều :D.
 
Hến xào xúc bánh tráng thì cứ Hội An thẳng tiến, còn món da, lưỡi heo trộn thì các quan bình dân ở Đà Nẵng cũng nhiều :D.
bảo đảm anh em các vùng sẽ mê tít mấy món chuẩn "ngon - bổ - rẻ" đấy...
Nhâm nhi vài chai bia thì ngất ngây giữa trời nắng nóng
 
Bác tư vấn em quán Mì Quảng và cách đi Cù Lao Chàm. Trước ra trễ đợi đò không được làm bỏ về luôn, nắng nôi mà đợi 4 tiếng làm mất tiền taxi quá xá. Ra bến xe lửa có qua nhà ku Neo mà ngại không dám gọi ;). Năm nay nhất định sẽ làm chuyến nữa. :D
Mì Quảng đã có nhiều người nói rồi, khỏi nhắc lại.
Đi cù lao Chàm bạn có nhiều cách
- đi bằng tàu đò: thời gian đi mất 2 tiếng từ bến đò Hội An ngay bờ sông đương Bạch Đằng, sáng khởi hành khoảng 7g30 và chiều 2 giờ khởi hành từ bến đò ngoài đảo trở về. Phương tiện này rẻ nhất chỉ dành cho người đi buôn chuyến và khách đi ở lại đảo ( chống chỉ định với người dễ bị say sóng)
- đi theo tour, bạn có thể mua bất cứ tour nào từ các phòng vé du lịch quanh Hội An hay vài khách sạn lớn tại Đà Nẵng. Không cần chỉ dẫn thêm vì tour bán vé có phát luôn hướng dẫn. Cách này không hấp dẫn lắm nhưng bạn nên chọn khi đi cùng trẻ em, có chỗ ăn chỗ nghỉ để khỏi phải lo lắng
- bạn mua vé đi cano cao tốc từ bến tàu Cửa Đại, phương tiện này nhanh nhất chỉ mất chừng 25 phút mà thôi. Vì quá nhanh nên cũng rất nguy hiểm, cái cano bé tí giữa khơi, gió lớn một tí thì ... nhưng đối với những người trẻ thì cũng thật thích thú với những pha đạp sóng của cano, nếu họ phát cho bạn cây súng thì nhìn loạt cano trông giống y chang cảnh lính thủy đổ bộ trong phim. Cũng giống như mọi phương tiện khác, cano cũng ra đảo buổi sáng và về vào buổi chiều. Khỏi hành sớm nhất vào 6g30 sáng tùy thời tiết đến khoảng 10g trưa thì ngưng. Chiều thì khoảng 2g là chuyến về đầu tiên trễ nhẩt là 4g. Vì phương tiện này có hơi ... nên bạn chọn những chuyến đi đầu và giữa, đừng chọn chuyến cuối. Vé bán tại bến đò Hội An và bến tàu Cửa Đại. Có rất nhiều hãng bán cùng giá vé, cũng có hãng bán kèm một suất ăn trưa hải sản trên đảo khá chất lượng

Mình không cập nhật được giá vé vì lâu rồi chưa đi lại
Bạn nên chú ý là người dân miền ngoài và người nước ngoài không được ở lại đêm trên đảo, nếu muốn ở lại phải xin phép lưu trú trước khi còn ở Hội An

6d579be4127609765e8d92d4aec66e5a.jpg


caeab37671f2d50a93ce3a8d792e9113.jpg
 
Sửa lần cuối:
Em đính chính chút xíu là qua khỏi Thị trấn Vĩnh Điện về phía Nam khoảng 2km là đến địa danh Cầu Mống thuộc Thị xã Điện Bàn bác nhé. Ở đây nổi tiếng là bê thui Cầu Mống và làng đúc đồng Phước Kiều :D
điện Bàn tối nay mới chính thức lên thị xã mà sao bạn biết hay vậy. em dân Điện Bàn chính gốc.
Còn bánh tráng thịt heo thì em nghĩ là không nên vào các quán như Trần (đắt), bà Hường...(dạo này hơi dở theo cá nhân) mà nên vào quán Đại Lộc trên đường Trưng Nữ Vương (hình như là 187)..cá nhân em thấy thịt ngon và rẻ
 
Bê thui Cầu Mống bác nên ăn quán Bảy lép, đừng ăn ở quán bê thui Mười dù quán Mười nổi tiếng hơn do chịu đầu tư cơ sở vật chất hơn.
Quán Bảy lép thì đối diện với quán Mười, nhìn xéo qua 1 chút thôi. Thịt tươi, thơm và mắm cũng ngon hơn nữa
bác cùng ý kiến với em đó...chưa bao giờ bước chân vào Mười
Ngoài ra bác nào muốn ăn thêm mòn "ba chỉ giòn da" thì từ Cầu mống ra lại hướng Đà Nẵng khoảng 3km, Có quán Sơn cũng khá ngon đấy...đối diện chéo chéo với UBND xã Điện Minh :D
 
Back
Top