Bút Flex Vintage Mỹ và niềm vui phục hồi bút.

Bút đẹp quá anh bác sỹ ơi =)
Ơ thế chữ em viết xấu à? Bác khen bút k khen chữ :((. Uổng công em luyện Copperplate đc 2 tuần :(. À hình có chữ viết thần thoại thứ 2 là tay lão Nam Hải Quái Y k phải tay em.
 
Ơ thế chữ em viết xấu à? Bác khen bút k khen chữ :((. Uổng công em luyện Copperplate đc 2 tuần :(. À hình có chữ viết thần thoại thứ 2 là tay lão Nam Hải Quái Y k phải tay em.
Em xin lỗi bác vì từ ngàn đời nay đúng là mỗi khi nhìn thấy bảo kiếm người ta thấy đẹp mà quên đi mất là nếu bảo kiếm mà không trong tay cao thủ thì cũng chỉ là đẹp mà vô dụng, em không dám mạn bàn thêm nhưng thực sự bút đẹp chữ đẹp =)
 
Em xin lỗi bác vì từ ngàn đời nay đúng là mỗi khi nhìn thấy bảo kiếm người ta thấy đẹp mà quên đi mất là nếu bảo kiếm mà không trong tay cao thủ thì cũng chỉ là đẹp mà vô dụng, em không dám mạn bàn thêm nhưng thực sự bút đẹp chữ đẹp =)
Em khoái khen mừ :D. Chắc mốt giống như vô chiêu thắng hữu chiêu, dùng kiếm khí thắng kiếm hình. K viết bằng bút nữa chuyển sang viết bằng...miệng :D
 
Để chút rãnh mình post hình bút và báo cáo tình trạng em nó. Chán mấy tay mới mượn bút của mình viết mấy chữ rồi phán luôn tình trạng cây bút và phán luôn cả cách làm viêc của ngừơi bán bút luôn. Too furious.:eek::eek::eek:.
 
Hình em nó đây ah, so với em Waterman 54 và các em Pelikan
IMG_20150508_205029.jpg


So ngòi đây

IMG_20150508_205230.jpg

Nó ở giữa đấy ah, chả hiểu sao cái gốc ngòi nó ko sát, khiến phần mũi ngòi hơi lắc lư, viết phải nhẹ nhàng mới chịu:eek::eek::eek:. Ngòi nó dài 4cm:cool:
IMG_20150509_115301.jpg


Cây này và pelikan 500 mình thấy viết hàng ngày và flex ok. Mấy cây water kia của mình thấy có vẻ hơi khó viết hàng ngày vì mềm quá. Cây 15 PSF ngòi 5 này đựoc cái ngòi khá dày nhưng flex tốt.:p
 
Ông thương gia myk này có vẻ chỉ có làm sạch chứ chưa thật sự viết cây này đc lâu. Lúc đầu trên feed còn mực mới bơm nên sẽ flex tung chảo. Khi mực đó hết mới trở về bản chất. Lúc đó feed và ngòi mới đúng bản chất nhất. Có lẽ chả lắp vô bơm mực viết ok rồi thôi cấtt vô đăng bán.
Bác chán bác bán rẻ cho em đi =)
 
Cứ nhìn mấy cây bút cổ có cái "đòn bơm mực" lại nhớ cây WEAREREVER (made in USA ) mua tiệm chú Tân Mỹ khoảng năm 1962 đang học đệ lục , và sau cây này là cây Pilot 57 , ui chao ...vậy mà mấy chục năm rồi ...thôi : già ơi chào bạn ( tựa 1 đầu sách của B.S. nhà văn Đ.H.N. )
 
Cứ nhìn mấy cây bút cổ có cái "đòn bơm mực" lại nhớ cây WEAREREVER (made in USA ) mua tiệm chú Tân Mỹ khoảng năm 1962 đang học đệ lục , và sau cây này là cây Pilot 57 , ui chao ...vậy mà mấy chục năm rồi ...thôi : già ơi chào bạn ( tựa 1 đầu sách của B.S. nhà văn Đ.H.N. )
trước 30/04/75 trong miền Nam ngoài Pilot 57 ,Parker 51 ra còn chuộng loại bút nào bác @zippen nhỉ , ngày ấy em còn bé quá ( 9 tuổi ) nên chưa biết .
 
trước 30/04/75 trong miền Nam ngoài Pilot 57 ,Parker 51 ra còn chuộng loại bút nào bác @zippen nhỉ , ngày ấy em còn bé quá ( 9 tuổi ) nên chưa biết .

Theo em nhớ còn có Sailor nữa , à một cây mà bọn em gọi là bút "Trung Cộng " nắp có khắc chữ TATUNG , em cũng có 1 cây cái nắp vàng bền lớp mạ bóng lắm , cái ngòi vô địch phi tiêu :D em vẫn phi xuống bàn học ( gỗ thông ) , à 1 cây bút chì máy em không nhớ hiệu nữa , những cây này em toàn dối mẹ là phải chữa xe đạp để có tiền mua. ( vùng quận lỵ nghèo chỉ có vậy thôi bác ạ ):D , có lẽ em "mê" bút từ thuở ấy nhưng rồi bị tịt ngòi vì càng lên lớp thì lại có những cái mê khác như: báo , sách, quẹt, tem, tiền ... lắm mối về già trắng tay bác ạ :D
 
Đúng rồi ạ ! còn có Tatung nữa , ông anh em ngày xưa có một cây , hệ thống bơm mực piston như bút Đức. Có cả Hero nữa . Hộp quẹt hàng Trung cộng có loại Giã gạo khá hay , nhà em có mấy cái do ông anh họ làm quan thuế cho . Hàng Trung cộng , theo cách gọi thời bấy giờ tốt ra phết bác nhỉ ?
 
Đúng rồi ạ ! còn có Tatung nữa , ông anh em ngày xưa có một cây , hệ thống bơm mực piston như bút Đức. Có cả Hero nữa . Hộp quẹt hàng Trung cộng có loại Giã gạo khá hay , nhà em có mấy cái do ông anh họ làm quan thuế cho . Hàng Trung cộng , theo cách gọi thời bấy giờ tốt ra phết bác nhỉ ?
Em nhớ bút Tatung rút xylanh như ống tiêm mà anh Hiệp? Hồi đó em có 1 cây, toàn dùng đánh nhau và bắn nhau và đôi Lúc cho nó phi xuống bàn. Ngẫm lại thấy thương em nó ghê.:D. Mà hình như con này hiếm hơn HERO thì phải. Không biết có anh em nào còn em này cho em nghía và viết vài hàng chữ với.:oops::oops::oops:.
P/S: tặng anh @zippen thêm tấm hình mấy cái cần gạt. Chúc anh luôn vui khoẻ để chịu đựng đám cháu nghịch phá:eek:
IMAG0733.jpg
 
Em nhớ bút Tatung rút xylanh như ống tiêm mà anh Hiệp? Hồi đó em có 1 cây, toàn dùng đánh nhau và bắn nhau và đôi Lúc cho nó phi xuống bàn. Ngẫm lại thấy thương em nó ghê.:D. Mà hình như con này hiếm hơn HERO thì phải. Không biết có anh em nào còn em này cho em nghía và viết vài hàng chữ với.:oops::oops::oops:.
P/S: tặng anh @zippen thêm tấm hình mấy cái cần gạt. Chúc anh luôn vui khoẻ để chịu đựng đám cháu nghịch phá:eek:
View attachment 506501

Ôi ! nhìn là mê , cám ơn bác Đỉnh .
 
Em nhớ bút Tatung rút xylanh như ống tiêm mà anh Hiệp? Hồi đó em có 1 cây, toàn dùng đánh nhau và bắn nhau và đôi Lúc cho nó phi xuống bàn. Ngẫm lại thấy thương em nó ghê.:D. Mà hình như con này hiếm hơn HERO thì phải. Không biết có anh em nào còn em này cho em nghía và viết vài hàng chữ với.:oops::oops::oops:.
P/S: tặng anh @zippen thêm tấm hình mấy cái cần gạt. Chúc anh luôn vui khoẻ để chịu đựng đám cháu nghịch phá:eek:
View attachment 506501
Bút Tatung đúng là rút piston và hệ thống xi lanh gắn cố định vào thân bút luôn , giống cây Dollar , nhưng chỉ trong suốt một khoảng cửa sổ mực giống mấy cây bút cổ của Đức . Cũng có thể có các kiểu khác nhau chăng . Nhà anh hồi trước xài toàn đồ buôn lậu qua ngả Cam bốt bị tịch thu , do ông anh họ cung cấp .
 
Bút Tatung đúng là rút piston và hệ thống xi lanh gắn cố định vào thân bút luôn , giống cây Dollar , nhưng chỉ trong suốt một khoảng cửa sổ mực giống mấy cây bút cổ của Đức . Cũng có thể có các kiểu khác nhau chăng . Nhà anh hồi trước xài toàn đồ buôn lậu qua ngả Cam bốt bị tịch thu , do ông anh họ cung cấp .
Cây của em thì rút cái rẹt như ống tiêm. Thế mới chơi bắn nhau được anh Ah.:cool:. 1 phát là đầy áo, nhanh, mạnh và chính xác :p
 
Em nhớ bút Tatung rút xylanh như ống tiêm mà anh Hiệp? Hồi đó em có 1 cây, toàn dùng đánh nhau và bắn nhau và đôi Lúc cho nó phi xuống bàn. Ngẫm lại thấy thương em nó ghê.:D. Mà hình như con này hiếm hơn HERO thì phải. Không biết có anh em nào còn em này cho em nghía và viết vài hàng chữ với.:oops::oops::oops:.
P/S: tặng anh @zippen thêm tấm hình mấy cái cần gạt. Chúc anh luôn vui khoẻ để chịu đựng đám cháu nghịch phá:eek:
View attachment 506501
Khoe hàng trắng trợn, làm ảnh hưởng đến môi trường :D
 
Bút Tatung đúng là rút piston và hệ thống xi lanh gắn cố định vào thân bút luôn , giống cây Dollar , nhưng chỉ trong suốt một khoảng cửa sổ mực giống mấy cây bút cổ của Đức . Cũng có thể có các kiểu khác nhau chăng . Nhà anh hồi trước xài toàn đồ buôn lậu qua ngả Cam bốt bị tịch thu , do ông anh họ cung cấp .
Em còn nhớ 1 cây nữa là VISOPEN cũng hút mực bằng piston , cây Tatung theo em biết là nhập lậu qua ngả Lào, Campuchia , riêng mực em vẫn dùng Pilot loại 30ml (lọ hình thang ) và còn có mực Watterman , có vài loại mực ngoại mà không nhớ tên , giấy thì có tập olympic ...(khi tìm được hình em sẽ post lên cho các bác xem , chắc là có , chỉ vì thì giờ hạn hẹp chứ lên mạng là có tất , ngay như cái vỏ bao thuốc lá ruby ,capstan v.v... vẫn tìm được mà .:)
 
Back
Top