Nhật ký - Hôm nay các bác dùng bút máy gì?

Theo mình thì rèn chữ đẹp thì nên vì nếu đã chữ đẹp thì viết nhanh tuy xấu cũng vẫn còn đọc được :D, vì viết chữ đã xấu rồi thì khi viết nhanh ngay cả người viết còn không luận nổi mình viết gì huống là người khác đọc mà viết là để cho cả người khác đọc trong đó có mình :p;
Đọc bài này của ông giáo sư thì mình cảm nhận các bác ấy chơi chữ dẫn dắt người hiểu theo ý mình thôi vì đã có học là có thi không có thi hay không thực hành trong thực tế thì làm sao biết HS có học hay không ?
Ông GS này cũng như một ông GS khác ở trường BK giải thích ngược theo kiểu chơi chữ kiểu như dùng công nghệ cũ đi công nghệ mới chẳng hơn gì CN cũ, có hẳn một bài viết phủ nhận tính tiết kiệm điện của điều hòa công nghệ mới inverter đưa vào hoàn cảnh Kỹ thuật xấu nhất để cho rằng cái CN đó không phải như quảng cáo và rằng nên dùng điều CN cũ để giúp tiêu thụ nốt số điều hòa dùng CN cũ cho nước ngoài mà ở đó không tiêu thụ nổi (dùng môi chất R22 ô nhiễm gây thủng tầng ozone mà các nước khác cấm từ lâu rồi nhưng VN chưa cấm :() đấy các bác cứ ngẫm nghĩ xem nhé :rolleyes:
 
Theo mình thì rèn chữ đẹp thì nên vì nếu đã chữ đẹp thì viết nhanh tuy xấu cũng vẫn còn đọc được :D, vì viết chữ đã xấu rồi thì khi viết nhanh ngay cả người viết còn không luận nổi mình viết gì huống là người khác đọc mà viết là để cho cả người khác đọc trong đó có mình :p;
Đọc bài này của ông giáo sư thì mình cảm nhận các bác ấy chơi chữ dẫn dắt người hiểu theo ý mình thôi vì đã có học là có thi không có thi hay không thực hành trong thực tế thì làm sao biết HS có học hay không ?
Ông GS này cũng như một ông GS khác ở trường BK giải thích ngược theo kiểu chơi chữ kiểu như dùng công nghệ cũ đi công nghệ mới chẳng hơn gì CN cũ, có hẳn một bài viết phủ nhận tính tiết kiệm điện của điều hòa công nghệ mới inverter đưa vào hoàn cảnh Kỹ thuật xấu nhất để cho rằng cái CN đó không phải như quảng cáo và rằng nên dùng điều CN cũ để giúp tiêu thụ nốt số điều hòa dùng CN cũ cho nước ngoài mà ở đó không tiêu thụ nổi (dùng môi chất R22 ô nhiễm gây thủng tầng ozone mà các nước khác cấm từ lâu rồi nhưng VN chưa cấm :() đấy các bác cứ ngẫm nghĩ xem nhé :rolleyes:
Em chỉ nói đoạn chữ Nôm thôi, còn đoạn dưới...kệ bà ổng :D. Còn luyện chữ ngoài mê chữ còn nhiều chuyện mạn bàn lắm. Vấn đề là chữ thi chữ đẹp, em nhìn xấu quá :(. Nó k có style hay phong cách gì cả, kiểu của người Việt copy cái style chữ round của Anh về xào nấu thành ra cái chữ cho mấy bé học sinh bây giờ luyện theo, còn nhỏ nên nhảy ngay vào luyện con chữ mà k luyện nét --> viết sai tư thế, cận thị, lệch vai, nét chữ ngắn k bay múa được, v.v... còn nếu luyện nét thì có 1 nền tảng tốt để sau này học thêm các font chữ khác.
 
Sửa lần cuối:
Vấn đề này em cũng có nêu 1 lần rồi buồn lắm, không vơ đũa cả nắm nhưng thực tế nó vậy chính con em đây cô giáo lớp 1 không quan tâm dạy bảo uốn nắn như bác nêu nên giờ nó cận thị, tay con gái viết chữ thì xấu mà lại còn bị chai ngón tay tỳ bút lúc viết nữa chứ , ai đời viết chữ mà lên gân lên cốt để chai nổi cục ở ngón tay :(
 
Hí hí hôm nay lại bàn tới chữ Nôm hả các cụ :D. Em thấy hạnh phúc vì không phải học chữ Nôm như các cụ hồi xưa. Trăm sự cám ơn bác Alexandre de Rhodes lắm ạ. Nói về khía cạnh dân tộc, chữ Nôm là chữ người Việt ta vay mượn 1 cách ... thô bạo chữ Hán (nếu không biết chữ Hán thì khỏi đọc , khỏi viết chữ Nôm luôn) để thể hiện ý chí dân tộc. Em cũng không bài trừ. Tuy nhiên em có sơ lược thống kê, thì người Việt ta, người nhẹ nhàng gọi là mang những cái phù hợp với người Việt dùng cho người Việt, còn người nói toạc móng heo thì bảo là ăn cắp. Mà đa số cái ta ăn cắp từ người Hán toàn ăn cắp nửa vời (Tử Vi, Tết Âm Lịch, Lịch Âm, Tứ Bình,,,), không có cái nào ra được cái nào. Rồi bê hết vỗ ngực gọi là của ta. Các bác cứ thử nghiệm nghiệm mà xem có đúng như em nói không ạ?
Bài này có lâu rồi , em post lại, chỉ là để tham khảo, tính em không có cực đoan :D
http://m.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/98398/viet-chu-dep-da-loi-thoi-.html

Hê hê, bài cũ nhưng em chưa xem. Em chẳng quan tâm bàn thảo khúc trên, chỉ ngó 2 cái gạch đầu dòng cuối cùng vì đây cũng là quan điểm của em trong việc viết chữ.

Em khác các bác, em thật sự là... lười và không có kiên nhẫn luyện chữ :D. Em nói em thích viết bằng viết mực vì em thích cảm giác khi ngòi viết lướt trên giấy, thích tìm hiểu về viết, ngòi, mực :rolleyes:. Ai kêu em nguỵ biện cho sự lười thì em... nhận luôn là em lười cho lẹ ạ :p. Thời gian rảnh em ẵm con đi chơi vui hơn vì công việc làm du lịch đi thường xuyên nên chơi được với nó tí nào hay tí đó.

Thời gian em viết trong công việc cũng chẳng nhiều, chủ yếu là ghi chép khi đi họp để mình em đọc, lâu lâu thì được vài dòng ghi chú vào trong cái đề xuất trình sếp trên :D. Nên em quan tâm mỗi 2 điều: 1 là viết nhanh, 2 là ít nhất là đọc được :rolleyes:. Nên chữ viết của em ngày càng đơn giản hoá bớt nét, không bụng, không móc, không chân, không đầu cho lẹ. Chỉ lâu lâu ngồi review viết thì ráng cặm cụi nắn nót được mấy chữ xong rồi vạch vạch, vẽ vẽ cho đỡ xấu hổ :oops:.

Mai mốt thằng con em mà lớn, em cũng chỉ chú ý nhắc nó ngồi đúng tư thế, tập cho viết viết mực từ nhỏ để cầm viết cho đúng, còn vở sạch chữ đẹp thì kệ nó :rolleyes:. Ba của nó hồi nhỏ có bao giờ được vở sạch chữ đẹp lên tới xếp hạng B đâu mà đòi :p.
 
Hê hê, bài cũ nhưng em chưa xem. Em chẳng quan tâm bàn thảo khúc trên, chỉ ngó 2 cái gạch đầu dòng cuối cùng vì đây cũng là quan điểm của em trong việc viết chữ.

Em khác các bác, em thật sự là... lười và không có kiên nhẫn luyện chữ :D. Em nói em thích viết bằng viết mực vì em thích cảm giác khi ngòi viết lướt trên giấy, thích tìm hiểu về viết, ngòi, mực :rolleyes:. Ai kêu em nguỵ biện cho sự lười thì em... nhận luôn là em lười cho lẹ ạ :p. Thời gian rảnh em ẵm con đi chơi vui hơn vì công việc làm du lịch đi thường xuyên nên chơi được với nó tí nào hay tí đó.

Thời gian em viết trong công việc cũng chẳng nhiều, chủ yếu là ghi chép khi đi họp để mình em đọc, lâu lâu thì được vài dòng ghi chú vào trong cái đề xuất trình sếp trên :D. Nên em quan tâm mỗi 2 điều: 1 là viết nhanh, 2 là ít nhất là đọc được :rolleyes:. Nên chữ viết của em ngày càng đơn giản hoá bớt nét, không bụng, không móc, không chân, không đầu cho lẹ. Chỉ lâu lâu ngồi review viết thì ráng cặm cụi nắn nót được mấy chữ xong rồi vạch vạch, vẽ vẽ cho đỡ xấu hổ :oops:.

Mai mốt thằng con em mà lớn, em cũng chỉ chú ý nhắc nó ngồi đúng tư thế, tập cho viết viết mực từ nhỏ để cầm viết cho đúng, còn vở sạch chữ đẹp thì kệ nó :rolleyes:. Ba của nó hồi nhỏ có bao giờ được vở sạch chữ đẹp lên tới xếp hạng B đâu mà đòi :p.
Em cũng k bảu phải luyện bác ơi, mỗi người có 1 năng khiếu có 1 đam mê, k cứ bắt ai cũng như ai được. Em thì em tôn thờ cái chủ nghĩa tự do của phương Tây lắm, chứ cái dạng sản xuất hàng loạt là em ớn ăn. Luyện chữ đối với em như uống cafe. Lúc vui em uống nhiều hút nhiều, lúc buồn em uống...trà đá. Con em thì em cũng k dạy, nó thấy thích thì chỉ, k thích thì cứ ...anh hùng bàn phím là được. Cơ dưng mà, em vẫn thấy mấy bài thi luyện chữ đẹp xấu kinh khủng :D
 
Em cũng k bảu phải luyện bác ơi, mỗi người có 1 năng khiếu có 1 đam mê, k cứ bắt ai cũng như ai được. Em thì em tôn thờ cái chủ nghĩa tự do của phương Tây lắm, chứ cái dạng sản xuất hàng loạt là em ớn ăn. Luyện chữ đối với em như uống cafe. Lúc vui em uống nhiều hút nhiều, lúc buồn em uống...trà đá. Con em thì em cũng k dạy, nó thấy thích thì chỉ, k thích thì cứ ...anh hùng bàn phím là được. Cơ dưng mà, em vẫn thấy mấy bài thi luyện chữ đẹp xấu kinh khủng :D

Mấy bài đó theo em thì phải nói là không xấu đâu bác, chỉ là chán thôi.

Xấu là dòm vô như chữ của em gọi là xấu nè :D. Vì để đánh giá đẹp xấu thì phải có 1 tiêu chuẩn để gọi thế nào là đẹp hay không. Theo quan điểm của em thì cái cơ bản nhất của chữ quốc ngữ là phải đọc được, ngay hàng thẳng lối, nét thẳng ra thẳng, nét ngang ra ngang, tròn vành rõ chữ. Mỗi trường phái viết theo kiểu gì cũng vậy, từ gothic hay gì gì (cái này em dốt nên ghi gì gì cho chắc, em khai trước, đừng chém em :p) thì cũng có những tiêu chuẩn riêng cho mình để đánh giá đâu là đẹp hay không đẹp.

Luôn tiện nói ngoài lề, em thời còn làm graphic designer cách đây chục năm em chỉ có 1 mong ước duy nhất là kiếm ra đứa nào design mấy cái font Brush với thư pháp chém cho nó chết cho rồi :D :D. Đã gọi là thư pháp mà chữ nào y như chữ đó thì xin lỗi, em thà chửi lộn với khách hàng cũng ko xài.
 
Cố quá để rồi quá cố :((
IMG_20150806_171244.jpg
 
Bon với chen :D :D.

Hồi chiều định mua 1 ít đồ trên Jetpens với ship mấy cái Kaweco squeeze converter, mà bỏ vô hết $54, nó báo tiền ship international hết $51, đóng luôn cho gọn :D
Thuii để nhờ ku @steelblood mua về cho gọn. Mà sợ dòng slim rồi, bé quá. Mua cho có tụ thôi. Chứ k mua cây thứ 2 nữa đâu!
 
Back
Top