Xin chào các bác, em đi công việc vùng sâu, vùng xa, vừa mới nhận được thông báo ở nhà gửi lên về việc này nên vào đây để nói rõ luôn! (Do số đt em dùng để đấu giá là số kinh doanh, chỉ để tại cửa hàng ở HN)
Em typing bằng điện thoại nên không tag được bác nào cả. Nhưng túm lại như sau:
1. Em đấu giá cái iPhone này phần lớn vì hàng full-box, lại của bác Lam Son. Chắc hẳn uy tín tuyệt đối rồi.
2. Nhận hàng, mọi thứ về hình thức, phụ kiện, quà tặng đúng như anh Lam Son mô tả.
3. Nghịch nửa ngày là em chán, vì em không thích. 2 hôm sau rảnh mới chụp ảnh, đưa lên đấu giá lại cho nhanh gọn.
4. Chú Dũng đấu giá thắng, em cũng không giao máy trực tiếp, mà để sẵn ở cửa hàng, Dũng qua lấy. Em nghĩ, toàn anh em biết nhau cả, lăn tăn gì.
5. Chú Dũng về báo lại là "máy đã qua sửa chữa". Việc này em chịu, em không phải là kĩ sư mà mở ra kiểm tra, mà cũng chẳng làm vỡ màn để mang đi thay rồi đưa lên đấu giá. Đơn giản em bảo hoàn lại tiền, thế cho nhanh. Đấy là em cực dễ tính đấy, chứ nguyên tắc, chú Dũng không được tự ý mở. Nếu chú muốn mở, thì nói ngay từ khi nhận máy, có mặt cả 2 bên.
Khi chú Dũng mang trả lại máy, em cũng chả xem lại làm gì, chỉ bảo Dũng là "có thể anh Lam Son được ai tặng, nên không rõ bên trong máy móc ra sao! Sau đó em gọi cho a Lam Son, nhưng bác ấy báo bận tiếp khách. Ok, mai nói chuyện sau.
Sang ngày hôm sau em nhận được tin nhắn của anh Lam Son là "mời vào Viber để trao đổi!"" ???? What??? Chuyện này là chuyện ở mục đấu giá Handheld, có trao đổi gì, thì vô thẳng đó, hoặc anh em thân tình, call 1 cuộc là xong hết.
Nhưng không sao, em cài viber, nhắn lại. Thì không thấy anh Lam Son nhắn lại, cả tuần sau cũng không thấy nhắn, hay gọi lại, trên Handheld cũng không thấy ý kiến gì. Và tất nhiên, việc này anh Lam Sơn đã biết, em chờ 1 câu comment thôi, chứ tính em, không thích gọi điện làm phiền người khác. Riêng việc này, em giận, và trách anh Lam Son.
Cái iPhone này em đang cầm mang đi miền núi, em đâu có bắt đền ai, có yêu cầu money back đâu! Chỉ muốn biết thực hư về cái iPhone đó ra sao thôi.
Túm lại, phiền các Mod đóng topic này lại, em không có thói quen trình bày, xử lý vấn đề. Chuyện nhỏ, nhẽ ra giải quyết nhanh gọn, giờ phức tạp loằng ngoằng, đau đầu lắm
Em typing bằng điện thoại nên không tag được bác nào cả. Nhưng túm lại như sau:
1. Em đấu giá cái iPhone này phần lớn vì hàng full-box, lại của bác Lam Son. Chắc hẳn uy tín tuyệt đối rồi.
2. Nhận hàng, mọi thứ về hình thức, phụ kiện, quà tặng đúng như anh Lam Son mô tả.
3. Nghịch nửa ngày là em chán, vì em không thích. 2 hôm sau rảnh mới chụp ảnh, đưa lên đấu giá lại cho nhanh gọn.
4. Chú Dũng đấu giá thắng, em cũng không giao máy trực tiếp, mà để sẵn ở cửa hàng, Dũng qua lấy. Em nghĩ, toàn anh em biết nhau cả, lăn tăn gì.
5. Chú Dũng về báo lại là "máy đã qua sửa chữa". Việc này em chịu, em không phải là kĩ sư mà mở ra kiểm tra, mà cũng chẳng làm vỡ màn để mang đi thay rồi đưa lên đấu giá. Đơn giản em bảo hoàn lại tiền, thế cho nhanh. Đấy là em cực dễ tính đấy, chứ nguyên tắc, chú Dũng không được tự ý mở. Nếu chú muốn mở, thì nói ngay từ khi nhận máy, có mặt cả 2 bên.
Khi chú Dũng mang trả lại máy, em cũng chả xem lại làm gì, chỉ bảo Dũng là "có thể anh Lam Son được ai tặng, nên không rõ bên trong máy móc ra sao! Sau đó em gọi cho a Lam Son, nhưng bác ấy báo bận tiếp khách. Ok, mai nói chuyện sau.
Sang ngày hôm sau em nhận được tin nhắn của anh Lam Son là "mời vào Viber để trao đổi!"" ???? What??? Chuyện này là chuyện ở mục đấu giá Handheld, có trao đổi gì, thì vô thẳng đó, hoặc anh em thân tình, call 1 cuộc là xong hết.
Nhưng không sao, em cài viber, nhắn lại. Thì không thấy anh Lam Son nhắn lại, cả tuần sau cũng không thấy nhắn, hay gọi lại, trên Handheld cũng không thấy ý kiến gì. Và tất nhiên, việc này anh Lam Sơn đã biết, em chờ 1 câu comment thôi, chứ tính em, không thích gọi điện làm phiền người khác. Riêng việc này, em giận, và trách anh Lam Son.
Cái iPhone này em đang cầm mang đi miền núi, em đâu có bắt đền ai, có yêu cầu money back đâu! Chỉ muốn biết thực hư về cái iPhone đó ra sao thôi.
Túm lại, phiền các Mod đóng topic này lại, em không có thói quen trình bày, xử lý vấn đề. Chuyện nhỏ, nhẽ ra giải quyết nhanh gọn, giờ phức tạp loằng ngoằng, đau đầu lắm