Hôm nay đúng là một ngày không được vui
Chiếc iPhone của tôi khi anh sykes nhận được chính anh ấy còn phải thốt lên là máy rất đẹp. Cho dù anh ấy không phải là chuyên gia về iPhone nhưng tâm lý của bất cứ người nào cũng thế khi nhận được món hàng mà mình bỏ tiền ra mua cũng phải săm soi ngó trên ngó dưới, ngó trước ngó sau một chút và cảm nhận của anh ấy khi nhắn tin cho tôi là rất tuyệt. Mà thực tế đúng như thế, máy tôi chẳng hư hỏng gì cả và vẫn trong tình trạng sử dụng hoàn hảo, chỉ có 2 vết cấn chìa khoá nhỏ xíu thì tôi đã chụp ảnh lên cho mọi người xem còn tuyệt nhiên chẳng có vết nào khác kể cả vết xước lông mèo.
Thế mà vào đến tay anh thì... màn hình đã bị thay, ốc bị toè, bên trong máy có dấu hiệu bị mở, có vài chữ viết trong thân máy (???) thật tình tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao?
Bản thân tôi một năm đi Mỹ đôi ba lần một số anh em trên HHVN đều biết, mua điện thoại tôi cũng mua bên đó, nếu điện thoại có hỏng thì tôi cũng mang qua bên đó bảo hành bảo trì tính phí chứ tôi không sửa chữa ở Việt Nam, cũng may từ trước đến giờ chưa hỏng điện thoại bao giờ nên tình trạng máy như anh mô tả chắc chắn là không bao giờ có.
Tôi chấp nhận thu lại máy và hoàn lại tiền đầy đủ cho anh sykes vì nghĩ nó chẳng đáng bao nhiêu bởi đều là anh em cả, thêm nữa tôi chẳng muốn anh em bị thiệt thòi trong khi tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được sự thiệt thòi đó nhưng có một thành viên rất bức xúc khi nói nếu anh Sơn nhận lại máy chẳng khác nào anh thừa nhận bán máy bị lỗi cho anh sykes (???). Câu này hoàn toàn đúng và làm cho tôi phải lăn tăn suốt từ tối đến giờ.
Hiện giờ chúng ta chưa có một bằng chứng nào khả dĩ đáng tin cậy để quy lỗi cho người nào nhưng chúng ta cứ gạt bỏ từng tình huống để xem cuối cùng nó là gì?
Trong vụ này lỗi phần lớn là do anh Dũng (cũng có thể lỗi do chủ quan) nên mọi người có lời phàn nàn về anh tôi nghĩ cũng đúng thôi, qua mô tả trong bài viết anh cũng thừa nhận anh kinh doanh iPhone đã lâu thế mà khi nhận máy với một người đầy kinh nghiệm như anh lại không phát hiện được những thay đổi trên chiếc iPhone (ví dụ như máy bị thay màn hình) thì đúng là cũng lạ, nguyên tắc kiểm tra máy chắc chắn anh phải biết, nhà anh và nhà của anh sykes không xa lắm thế tại sao anh không cho cái hẹn để 2 người cùng kiểm tra mà lại kiểm tra 1 mình liệu có khách quan? Đến giờ mọi người đang trông chờ ảnh và những video anh quay lại trong lúc mở máy anh cũng không cung cấp được dù có lý do riêng của anh? Mà nói thật dù có ảnh hay video thì cũng chỉ để tham khảo thôi chứ lý lẽ không bênh vực anh.
Tôi không trách gì anh bởi tôi không bán máy cho anh nhưng tôi bị vạ lây trong giao dịch giữa anh và anh sykes nên tôi phải lên tiếng.