Cảm ơn bác, em quên vụ NTĐV rồi, he he. Nhưng bác nhắc lại nên e cũng xin đính chính, em cú là BGK đánh giá sp em "vô nghĩa" không đứng trên cách nhìn như bác. BGK mà đánh giá như thế thì em rất phục, họ đánh giá dựa trên quan điểm cái em làm là viển vông + nên để nó cho những "đại gia" làm,( kiểu thế giới đi trước bao năm rồi, mua công nghệ, máy móc của họ dựng còn tốt hơn n lần). Quả thật họ cũng có cái lý, nhưng nếu như thế chỉ cover được cho những cty giàu ( bỏ tiền mua data) và dân sành điệu ( phải bỏ cả trăm $ cho các sp dùng dữ liệu phải mua đó ).Tức là đứng trên quan điểm nếu viết cái như ViệtMap thế này thì chả kiếm được tiền và VÔ NGHĨA.
Thôi kệ, em vẫn đang túc tắc làm cho a em. Chí ít cũng để các cty nước ngoài nhảy vào ko độc quyền bán đắt cho người dùng là được.
Ảnh cưới chụp thế là em mãn nguyện rùi. Chụp amateur có được những cái ảnh "suýt" "đi treo triển lãm được" như bác nói thì sướng quá rồi còn gì nữa, he he.
Mà vợ em ngoan hiền , xinh, rất rất tuyệt vời đấy, hồi xưa em mông muội nói thế thôi, em biết lỗi rồi các bác ạ. he he, mà các bác có đả động đến vợ em thì cũng cùng quan điểm nhé, vợ em cũng biết login vào handheld rồi

hehehe
Đã có VietMap 1.2 - kính bác xài thử