ViệtMap 1.1 - Release

Chắc là mấy bác giám khảo chưa biết đến cái gọi là GPS thôi
mình theo dõi VIETMAP của Tư Triều đã lâu nhưng không có điều kiện ra Hà Nội để tes,mình thấy giao diện như vậy là tạm ổn nhưng nếu làm bản đồ 3D như MapKinh chắc sẽ đẹp lắm
những người bạn mình ở nước ngoài về Việt Nam rất muốn có trong tay một bản đồ số của VN để di chuyển,nhưng ngoài OziExplorer thì không có cái nào là có bản đồ VN cho GPS cả.
Rất mong Tư Triều có một VietMap thật hoàn chỉnh,
 
Bùn quá mọi người à. Hôm nay em thi chung kết roài."Mọi thứ em làm đều là vô nghĩa" là một trong những lời nhận xét. Em chỉ muốn mọi người chia sẻ những suy nghĩ thật của mình về VietMap với em thôi...

Cá nhân tôi rất thích VM của bạn, tôi vẫn dùng VM để tìm đường đi từ điểm này đến điểm kia (xa xa một chút) trong Hn đấy, dù tôi sống ở đây hơn 30 năm rồi. Nhờ dùng VM mà con đường mình đi ngắn lại độ 500m cũng là hay đấy chứ nhỉ?
 
Bùn quá mọi người à. Hôm nay em thi chung kết roài."Mọi thứ em làm đều là vô nghĩa" là một trong những lời nhận xét. Em chỉ muốn mọi người chia sẻ những suy nghĩ thật của mình về VietMap với em thôi...

Sao lại vô nghĩa nhỉ? Nhiều sản phẩm được giải thưởng cũng có ra gì đâu. Sau cuộc thi rồi chả ai biết đến nữa. Bạn nên tự hào vì Vietmap đã được cộng đồng handheld/gps công nhận mới phải. Cứ coi đấy là một giải thưởng đi!
 
Đây là một sản phẩm rất thiết thực. Nếu sản phẩm được mọi người cùng nhau góp sức phát triển, nhất định mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.
Cố lên nhé bạn Tư Triều.
 
chuc mung tu Trieu được vào vòng chung kết Nhân Tài Đất Việt. không ngờ dân handheldvn cũng có người vào vòng chung kết. nhưng tiếc là không được giải nhất. hy vòng trong tương lai Bác Tư Triều sẽ có những giải thưởng cao hơn
 
Không vô nghĩa đâu Tư triều ạ. Bởi vì những gì bạn đang làm hơi đi trước thời đại một chút. Các bác trong ban giám khảo còn phải xét đến ảnh hưởng của sản phẩm đến cộng đồng. Không phải đại đa số người dân đều có thể sắm cho mình một cái PPc+1 con GPS để sử dụng PM của bạn.
Nhưng mình mơ ước đến một ngày mọi chiếc xe ô tô, xe máy đều có gắn thiết bị GPS Mỗi cá nhân có thể trang bị GPS cá nhân, các trang thiết bị đắt tiền có thể cấy vào đó 1 con chíp định vị. Khi đó Người có của không lo mất đồ, Bố mẹ có thể yên tâm về con cái. Người đi đường không lo bị công an phạt vì không biết đi nhầm đường, bạn có thể đi bất cứ đâu mà không sợ bị lạc. Hãng taxi có thể nhận biết được vị trí xe của hãng và điều xe nhanh chóng.
Đấy cái bản đồ của bạn có thể làm được nhiều việc thế kia mà. Vậy bạn, cùng mọi người trên diễn đàn mình hãy cùng nhau xây dựng một kho dữ liệu mở, là tài sản chung của tất cả mọi người. Hãy phát triển PM của bạn sang nhiều lĩnh vực khác để mọi người đều có thể dùng được, PC, Palm, Symbial vv.,.
và mình mong rằng sẽ sớm có một công ty kinh doanh, khai thác dịch vụ GPS cho việc Chỉ đường, tìm trẻ lạc....
Chúc bạn luôn vững bước tiến lên.
TB: Bạn có nhớ Sao mai điểm hẹn năm nào ở Quảng ninh không? Năm đó mọi người đều đinh ninh Ngọc Khuê sẽ đạt giải nhất. Thế nhưng KQ ngược lại. Và bay giờ mọi người đều biết đến Ngọc Khuê, Còn giọng ca Hoàng tùng thì phải, liệu có bao nhiêu người nhớ đến.
 
Chuyện một cuộc thi, có được giải hay không vốn từ đầu em đã không quan trọng. Em tham dự NTĐV cũng chỉ hy vọng những lớp trẻ nhiệt huyết thấy việc "dám nghĩ dám làm" luôn đáng trân trọng, để rồi mạnh dạn suy nghĩ đưa ra những sp mới, có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng mà không phải sợ sệt mình không bằng tập đoàn này công ty kia.
Em chả buồn tí nào việc trong 19 sp chung khảo em không được giải gì, vì rất có thể 18 sp kia đều là những sản phẩm xuất sắc,chỉ buồn là các bác luôn kêu "phải hướng đến người dùng","phải tạo ra các sp có ích cho xã hội" ... thì một ctrình như VietMap được đánh giá là VÔ NGHĨA.
Em xuất phát xây dựng cách đây 2 năm cũng vì thấy ở VN tòan sp nước ngòai mà cũng ko tốt cho anh em lắm, em xuất phát ko vụ lợi cũng vì mong muốn người dùng có sản phẩm hữu dụng, và em cũng rất hạnh phúc khi mọi người chấp nhận sp của em góp ý cho nó ngày càng hoàn thiện...
Cũng có thể những gì tự đánh giá về VietMap của em là hơi quá, cũng có thể em đang có ảo vọng là VM có ích với mọi người nhưng em nghĩ đánh giá thẳng thừng 1 sp là VÔ NGHĨA thì thực sự em tiếc đã tham gia ... NTĐV...

Tư Triều!
 
Nhưng có lẽ... Em sẽ vẫn quyết tâm để Việt Map ... sống ...

thoi noi chung thi anh em cung chia se noi buon voi bac vay, vi minh dem sp danh cho gioi phieu bat giang ho ra thi ma ban giam khao toan la may ong gia chi thich o nha voi vo nen cham cho bac rot, ma sp cua bac chua hoan tat nua thoi thi thua keo nay bay keo khac vay. Minh o SG chua co chi dan toan bo minh co update may lan cho bac nhung ko biet goi tu con o2i co toi bac duoc ko neu ko dc chac minh se goi mail cho bac.xin loi may dang do chung ko bo dau dc
 
Chuyện một cuộc thi, có được giải hay không vốn từ đầu em đã không quan trọng. Em tham dự NTĐV cũng chỉ hy vọng những lớp trẻ nhiệt huyết thấy việc "dám nghĩ dám làm" luôn đáng trân trọng, để rồi mạnh dạn suy nghĩ đưa ra những sp mới, có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng mà không phải sợ sệt mình không bằng tập đoàn này công ty kia.
Em chả buồn tí nào việc trong 19 sp chung khảo em không được giải gì, vì rất có thể 18 sp kia đều là những sản phẩm xuất sắc,chỉ buồn là các bác luôn kêu "phải hướng đến người dùng","phải tạo ra các sp có ích cho xã hội" ... thì một ctrình như VietMap được đánh giá là VÔ NGHĨA.
Em xuất phát xây dựng cách đây 2 năm cũng vì thấy ở VN tòan sp nước ngòai mà cũng ko tốt cho anh em lắm, em xuất phát ko vụ lợi cũng vì mong muốn người dùng có sản phẩm hữu dụng, và em cũng rất hạnh phúc khi mọi người chấp nhận sp của em góp ý cho nó ngày càng hoàn thiện...
Cũng có thể những gì tự đánh giá về VietMap của em là hơi quá, cũng có thể em đang có ảo vọng là VM có ích với mọi người nhưng em nghĩ đánh giá thẳng thừng 1 sp là VÔ NGHĨA thì thực sự em tiếc đã tham gia ... NTĐV...

Tư Triều!

Ơ có giải CÁ NHÂN ẤN TƯỢNG mà em, giải có cũng tốt mà không có cũng chả sao, chủ yếu đó là niềm ưu thích và là sản phẩm có ích là tốt rồi em, chúc em thành công với con cưng của mình!
 
Tớ thấy màn mở đầu của NTĐV là việc trình diễn sp Vietmap của bạn mà, đ/c Lại Văn Sâm đi xe ô tô chấm chấm mút mút đó. Cứ nghĩ là cậu sẽ đc giải, thế mà cuối cùng lại ko đc. Có lẽ sp này chỉ do 1 mình cậu làm ra, còn những sp kia là do cả tập thể, mà XHCN thì phải đề cao tập thể chứ, đúng ko nào? Hoặc cũng có thể cậu chưa có Bác Hồ soi đường chỉ lối đến nhà mấy vị giám khảo rồi. Thôi, ko phải buồn, cá nhân mình cũng như nhiều người trên HHVN thấy là Vietmap là 1 phần mềm cực kỳ hữu dụng, rất có ý nghĩa thực tiễn, nhất là trong việc theo dõi (vd: theo dõi tội phạm chẳng hạn). Mình rất mong Triều sẽ cố gắng phát triển phần mềm hơn nữa, nếu có khó khăn gì thì cứ nói, mọi người trên này luôn sẵn sàng giúp đỡ.
 
Chuyện một cuộc thi, có được giải hay không vốn từ đầu em đã không quan trọng. Em tham dự NTĐV cũng chỉ hy vọng những lớp trẻ nhiệt huyết thấy việc "dám nghĩ dám làm" luôn đáng trân trọng, để rồi mạnh dạn suy nghĩ đưa ra những sp mới, có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng mà không phải sợ sệt mình không bằng tập đoàn này công ty kia.
Em chả buồn tí nào việc trong 19 sp chung khảo em không được giải gì, vì rất có thể 18 sp kia đều là những sản phẩm xuất sắc,chỉ buồn là các bác luôn kêu "phải hướng đến người dùng","phải tạo ra các sp có ích cho xã hội" ... thì một ctrình như VietMap được đánh giá là VÔ NGHĨA.
Em xuất phát xây dựng cách đây 2 năm cũng vì thấy ở VN tòan sp nước ngòai mà cũng ko tốt cho anh em lắm, em xuất phát ko vụ lợi cũng vì mong muốn người dùng có sản phẩm hữu dụng, và em cũng rất hạnh phúc khi mọi người chấp nhận sp của em góp ý cho nó ngày càng hoàn thiện...
Cũng có thể những gì tự đánh giá về VietMap của em là hơi quá, cũng có thể em đang có ảo vọng là VM có ích với mọi người nhưng em nghĩ đánh giá thẳng thừng 1 sp là VÔ NGHĨA thì thực sự em tiếc đã tham gia ... NTĐV...

Tư Triều!
Mình nghỉ Bạn đừng buồn về chuyện này, Bạn đang ở Việt Nam mà những chuyện như thế xảy ra nhiều lắm. Tài năng của Bạn đã có cộng đồng Handheldvn biết đến mà.
 
Bác tư triều cho em hỏi sao em đã copy file hanoi.vmp vào thư mục My documents hoặc thư mục gốc của thẻ nhớ nhưng khi mở VM nó chỉ hiện lên màn hình trắng xóa ko hiện được bản đồ lên còn các chức năng của soft vẫn hiển thị đầy đủ.
 
Tôi nghĩ hôm nào AE Hà nội tổ chức 01 buổi cà phê mừng Vietmap không lọt vào hàng SP chạy chọt để lấy tiếng.
 
@Tư triều: Hôm nay tôi có nhận được một thiếp mời đám cưới của con giá một đồng nghiệp thấy có tên chú rể là Nguyễn Tư Triều vào ngày 29/11 tại Lê Hồng Phong. Không hiểu có phải là bạn không ? Nếu đúng vậy thì xin chúc mừng hạnh phúc hai bạn .
 
@hexogen: Dạ, đúng rồi ạ. Chính em đấy, oái, phải nói là chính "cháu" ạ, vì như thế bác là cùng vai vế với bố vợ cháu rồi. Nhưng mà nếu bác cho phép, cháu vẫn muốn coi bác là bạn cháu hơn là bạn của bố vợ.

@tuuvuong : call trực tiếp mình support cho, chắc bạn có lỗi 1 khâu nào đó trong qtrình cài đặt.

@all : Em vẫn có giải là SÁNG TẠO CÁ NHÂN, nhưng đến đêm chung kết em lại bị "chơi" phát nữa, VTV ko hiểu vì lý do gì "QUÊN" trao giải cho em (e là người duy nhất bị quên). Chắc muốn có cảnh mặt một cá nhân của VTC thất thần cay cú trên màn ảnh của VTV. Ha ha, nhưng tụi đấy đánh giá em hơi nhầm vì e biết bên e vẫn còn rất nhiều a em bạn bè ủng hộ.
 
Cái cần nhất là chẳng phải cay cú làm gì. Được thua là lẽ thường của người dùng binh kia mà. chú ra cái 1.2 rồi 1.3... đi là được :D
 
Chuc mung anh trieu. Nam nay GPS co ve ko dc danh gia cao. Anh e minh co gang chung minh nhe. Ah e tai ban moi cua anh roi. E thay la no chay cham hon truoc. (Co ve cai duong di ngan nhat cua anh no ko phai la ngan nhat :D)
 
Back
Top