Các bác say ở mức độ nào?

Dzungscor

No. 46058
GÂY DỰNG
Các bác uống say thường thế nào? Em mà uống chưa kịp say đã ngủ rồi
 
E mấy lần say được aE bạn bè khênh về rồi :)) Ngày trước ở 1 mình có lần sáng dậy thấy đang gối đầu lên thảm lau chân ở cửa nhà vệ sinh ngủ :))Sau không dám say kiểu thế nữa :P Làn gần nhất là uống rượu ngâm ba kích, uống phê phê xong rồi 21h30 về ngủ 1h30 đêm dậy nôn khan rồi 5h30 dậy đi làm bình thường :))
 
Có lần say về, nằm cả giày lên giường, vợ vừa tháo giày vừa cằn nhằn rồi đi ra. Sau đó đang nhắm mắt cảm nhận vợ lau mặt cho, em mới nịnh: Anh biết vợ thương anh, la anh nhưng vẫn lau mặt cho anh.
Hóa ra vợ vào phòng con chó nó vào theo, vợ quay lưng ra nó liếm mặt, em lên tiếng vợ mới quay vào đuổi đi. Sáng ra nghe kể lại vậy. Từ đó khiếp luôn.
Cơ mà xem mấy cái hình clip trên vui quá, toàn bá đạo
 
E mấy lần say được aE bạn bè khênh về rồi :)) Ngày trước ở 1 mình có lần sáng dậy thấy đang gối đầu lên thảm lau chân ở cửa nhà vệ sinh ngủ :))Sau không dám say kiểu thế nữa :p Làn gần nhất là uống rượu ngâm ba kích, uống phê phê xong rồi 21h30 về ngủ 1h30 đêm dậy nôn khan rồi 5h30 dậy đi làm bình thường :))
Em tưởng uống 3 kích đem phải dậy chích 1 phát chứ bác :).
Em Trước thanh niên say sưa liên tục chẳng thấy gì, giờ say cái sáng hôm sau dậy mệt mỏi đờ đẫn ngay.
Lần em nhớ nhất là năm 18 tuổi, mẹ em về quê, thế là gọn mấy ae nhà trọ lên ( nhà em cho thuê ở trọ) nhậu. Lúc bắt đầu thì bụng bảo dạ uống vừa thôi để chiều tối còn tỉnh kịp lúc mẹ về. ai dè say đến tối, nằm lăn quay giữa mâm, mẹ em về tát cho mấy cái vẫn không tỉnh.
 
Lần em say nặng nhất là lúc tỉnh dậy chẳng biết mình đang ở đâu chỉ thấy quanh toàn đồng cỏ mà cũng chẳng nhớ đi ra chỗ này kiểu gì chỉ thấy người toàn bùn đất và lúc đó đang là 3h sáng =))
(cũng may mà người còn đầy đủ chi tiết + đồ đạc)
 
Có thời gian ở trọ. Đi về ghé mua cái bánh mỳ về kẻo sợ đói... Vừa gặp vừa xem phim. 2h sáng tỉnh dậy thấy xe chưa dắt, cửa chưa khóa, TV còn mở, nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường cạnh giường, cái bánh mỳ rơi dưới đất cũng chỉ mới cắn 1-2 miếng :D
 
Say nó tùy loại rượu nữa. Rượu ngon êm để lâu rồi thì dù nặng cũng say rất từ từ, ko có kiểu sốc ngược lên nôn thốc nôn tháo. Còn rượu toàn cồn với al đê hít thì nó hit 1 combo luôn sốc, nôn, nằm tại chỗ (rượu loại này nói chung là độc, trừ khi nôn do trúng gió thì ko tính).
Để nói rượu ngon nhất phải là rượu nấu gạo quê chuẩn, men sạch, nấu xong hạ thổ 1-2 năm mang lên uống hoặc ngâm với loại cây quả gì uống là chấm hết cuộc đời. Rượu tây nhất là cô nhắc và whisky thì em từ lâu rồi. Các bác cứ thử rót ra 1 ly cô nhắc hoặc whisky (kể cả loại xịn 18-21 năm) để trên bàn, sáng mai uống thử xem nó như nào thì sẽ hiểu nhé. Từ lúc đó đến giờ em cạnh rượu tây luôn.
 
em thì cũng rất nhiều lần, trong lúc ngồi uống không sao nhưng cứ đi ra ngoài gặp gió là chả nhớ gì cả. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy còn chẳng biết hôm qua về bằng kiểu gì. Giờ e cũng rút kinh nghiệm uống ít chút cho đỡ nguy hiểm bản thân :)
 
Để nói rượu ngon nhất phải là rượu nấu gạo quê chuẩn, men sạch, nấu xong hạ thổ 1-2 năm mang lên uống hoặc ngâm với loại cây quả gì uống là chấm hết cuộc đời.
Có cơ hội được thưởng thức rượu theo đúng quy trình như bác nói thì quá tuyệt. Giờ mua ngoài hên xui lắm thà tự đặt chỗ quen biết hoặc uy tín rồi ngâm thì mới an tâm thôi. Cơ mà có lần e từng uống rượu hạ thổ thấy rượu nặng lắm ấy
 
Back
Top