Em tưởng uống 3 kích đem phải dậy chích 1 phát chứ bácE mấy lần say được aE bạn bè khênh về rồi) Ngày trước ở 1 mình có lần sáng dậy thấy đang gối đầu lên thảm lau chân ở cửa nhà vệ sinh ngủ
)Sau không dám say kiểu thế nữa
Làn gần nhất là uống rượu ngâm ba kích, uống phê phê xong rồi 21h30 về ngủ 1h30 đêm dậy nôn khan rồi 5h30 dậy đi làm bình thường
)
Có cơ hội được thưởng thức rượu theo đúng quy trình như bác nói thì quá tuyệt. Giờ mua ngoài hên xui lắm thà tự đặt chỗ quen biết hoặc uy tín rồi ngâm thì mới an tâm thôi. Cơ mà có lần e từng uống rượu hạ thổ thấy rượu nặng lắm ấyĐể nói rượu ngon nhất phải là rượu nấu gạo quê chuẩn, men sạch, nấu xong hạ thổ 1-2 năm mang lên uống hoặc ngâm với loại cây quả gì uống là chấm hết cuộc đời.