Made in China có tốt ko?

- Thứ nhất, muốn biết hàng "Made in China" có "xịn" hay không thì phải xem nó là hàng xuất đi thị trường nào, đáp ứng được những tiêu chuẩn gì của thị trường đó (xuất Mỹ, Châu Âu, Nhật...) thì chắc chắn là không hề thua kém hàng sản xuất tại các nước đó - xét cùng đẳng cấp (nếu có, chẳng qua là vấn đề tâm lý mà thôi).

- Thứ hai, trong thời đại toàn cầu hóa, thật khó tìm được sản phẩm nào "Made in U.S.A" hay "Made in Japan" 100%. Thế nào cũng có vài chi tiết trong sản phẩm đó được làm từ một nước đang phát triển, không Thailand thì cũng Indoneisia, và cả Vietnam, tất nhiên... nhưng nhiều nhất thì phải nói chính là anh Chai nờ - xưởng gia công vĩ đại của thế giới hàng tiêu dùng. Vì sao thì chúng ta đã nói nhiều rồi.
Thậm chí, ngay đối với các sản phẩm thuần Mỹ, Âu hay Nhật thì tính toàn cầu cũng thể hiện rất rõ: một cái máy tính Sony, "Made in Japan" chẳng hạn, mổ ra mới biết nó "Japan" đến đâu: bộ vi xử lý Intel (Mỹ nhá) được "made" ở nhà máy tại VN, các chip nhớ rất có thể của Samsung, ổ cứng thì Hitachi (TQ), pin Pana hoặc Sanyo (Hungary)...

- Thứ ba, ngoài việc chấp nhận xu thế "đa quốc tịch - một chuẩn mực" thì cần thấy rằng, yếu tố "Mết in đâu ta?" là rất quan trọng, trong vai trò là một-thương-hiệu. Người Nhật từng rất tự hào về thương hiệu "Made in Japan", người Đức cũng có hẳn một chương trình "Made in Germany" trên kênh DW hằng tuần... Có thể nói, nếu người TQ không ý thức đầy đủ về sức cạnh tranh của thương hiệu "Made in China", không tích cực bảo hộ sở hữu trí tuệ (và đề cao hàm lượng trí tuệ trên mỗi sản phẩm)... thì chắc chắn một ngày không xa, họ sẽ phải trả giá cho những mặt trái của con đường phát triển mà chính mình đã lựa chọn.

Thế thì tôi nói mua thương hiệu là chính xác mà. Ngay cả xe máy cũng vậy, thằng honda, yamaha... nó cũng đặt hàng tùm lum chỗ trong nước, miễn sao thỏa tiêu chuẩn của nó là được.
Còn vấn đề tốt hay khôg tốt thì còn tùy thuộc vào giá của mặt hàng đó, tiền nào của nấy. Wave đương nhiên chất lượng khác với Future chứ.
 
Lăn tăn quá thì cứ mua hàng Made in NOT China cho nó lành, Mexico Malaysia chẳng hạn.
Made in VN nhiều cái kinh khủng bỏ xừ, nhưng có đôi Nike made in VN tới 135$ lận :D
Túm lại Hàng sản xuất tại Trung quốc đã có tiếng hơn trước nhưng thi thoảng vẫn bị phốt (FAULT) nên bác nào cảnh giác cao độ thì cứ việc tránh (nếu nghĩ là tránh được hàng Tàu) :D
 
222 các bạn,
Chuyện chất lượng hàng hóa và giá cả có lẽ chúng ta tham khảo sơ qua cho biết thôi, không nên đi sâu tốn thời gian vô ích, vì đi sâu vào nói 10 năm nữa cũng chưa xong đề tài này. Hàng hóa thời nay mang tính thương mại nhiều nên cái gì cũng dùng có thời hạn theo tính toán của nhà sản xuất rồi nó sẽ hỏng, phải mua cái mới chứ không như ngày xưa. Các bạn trẻ ở đây có nhìn thấy chiếc xe xích lô máy chưa nhỉ? Máy của nó do hãng Peugeot sản xuất mà nay thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chạy trên đường, hoặc là xe "motor bay" trong các đoàn xiếc, nó có từ hồi nào tôi không biết rõ nhưng chắc chắn phải trên 60 năm rồi. Xe Honda 67, xe Honda Dame là những sản phẩm ngày trước siêu..siêu..bền. Còn @, SH ngày nay mang tiếng là những loại xe cao cấp nhưng chạy chỉ được vài năm là đã thấy muốn yếu rồi, dĩ nhiên một phần cũng do người tiêu dùng. Một cái bàn ủi hơi nước ngày trước của USA, ngày nào cũng ủi gần 20 năm cũng chưa hỏng. Xe đạp Phượng Hoàng của TQv..v...đó là những sản phẩm tiêu biểu mà ngày nay không còn bán.
 
222 các bạn,
Còn @, SH ngày nay mang tiếng là những loại xe cao cấp nhưng chạy chỉ được vài năm là đã thấy muốn yếu rồi, dĩ nhiên một phần cũng do người tiêu dùng.

Đi @, SH y như ngồi trên mây ấy, êm tới mức siêu tưởng, đồ made in japan, case in Italy thì đi 10 năm còn chưa nhúc nhích. Đi xe xịn ko bao h yếu, chỉ có phá mới yếu. VD Đi 10 nghìn km mà ko thay nhớt thì còn gì cái xe nữa.

*Đi dc vài năm yếu máy chỉ đúng với Honda vn và Yamaha vn. Suzuki vn là bền nhất trong số các xe ráp ở vn lẫn tq.
 
Em xin trả lời về topic này với câu hỏi "made in China" có tốt không cho trực tiếp nhé.

Made in China được chia làm 3 loại như các bác cũng đã nói, còn tốt hay không chúng ta xét tiếp.

"made in China" được bày bán tại thị trường nội địa ---> Giá cực cao, cao lòi mắt ra, ít nhất là sản phẩm điện thoại thì đắt từ gấp rưới đến gấp đôi so với giá ở VN (www.nokia.com.cn) các bác ko tin mời kiểm chứng <<===. Các mặt hàng còn lại như Ipod, máy quay phim, máy chụp hình, laptop v.v...thì ở đâu cũng đắt hơn ở VN hết, ko 1 ít thì nhiều, chứ đếm trên đầu ngón tay những sản phẩm nào mà giá rẻ hơn ở VN cả. Chất lượng những sản phẩm này là cực kì tốt, nó không thể bằng được "made in Japan" ngày xưa nhưng ít nhất cũng ngang ngửa với EU và Sing, tức là xài rất bền, còn lâu mới hỏng.

"made in China" loại 2 được xuất khẩu đi các nước trên thế giới theo đơn đặt hàng, EU có, mà US có, thậm chí cả Japan cũng có. Những sản phẩm này phải theo tiêu chuẩn các nước đó mới được nhập. Có những sản phẩm không đạt bị loại ra được gom 1 chỗ, gọi là hàng loại 2, để xuất khẩu tiếp về các nước có tiêu chuẩn kém hơn. Như Nam Phi, Sing, Malay, Nga v.v..., các nước châu Á khác. Sau đó vẫn còn 1 số sản phẩm không được đạt yêu cầu, nó gọi là hàng loại 3, và xuất về các nước như Việt Nam, Laos, Cambodia và các nước châu Phi đang phát triển. Cái hàng công ty mà nhà mình đang bán chính là loại hàng 3 của TQ xuất khẩu đấy ạ.

Trong quá trình sản xuất lớn như vậy, Trung Quốc thực sự là ông lớn trong việc sản xuất gia công đồ điện tử, cái này các bác đã công nhận. Lẽ dĩ nhiên trong quá trình sản xuất luôn có 1 lượng phế thải, gồm nhựa, kim loại và rất nhiều các loại khác. Lượng phế thải phải nói là cực lớn, vì nó tỉ lệ thuận với những gì China sản xuất đồ điện tử. Những phế thải này ko được chôn, vì sợ hủy hoại môi trường ở China. Và người ta gom phế thải lại, bán cho các hợp tác xã ở ven biên giới, các hộ tác xã và các xí nghiệp tư nhân cực nhỏ mua lại những phế thải này, và bắt đầu sản xuất hàng TQ xuất khẩu nhưng lại "made in USA" v.v... và nó được xuất về các nước vùng biên nghèo đói, như Ấn Độ, Việt nam, lào, Campuchia, Myanma v.v... Những loại này chính là hàng mà các bác hay mua trôi nổi mà kêu nó chất lượng kém chính là loại này. Nó được sản xuất trên phế liệu của các hãng sản xuất TW. China rất khôn khi làm việc này, vì vừa giải quyết được phế thải công nghiệp (tống cổ về VN) lại vừa giải quyết được công ăn việc làm cho 1 phần lớn dân số làm nghề thủ công này.

Nói ra thì có vẻ rất buồn, nhưng chúng ta nên đi sâu vào 1 thực tế, và phải công nhận nó là như vậy để mà cố gắng hơn thôi. Những gì người Việt nam mình biết đến hàng TQ là như vậy. Tức là hàng công ty tại Việt nam bày bán mà Made in China thì cũng chỉ là hàng loại 3, bị đánh loại sau khi ko thâm nhập được vào các thị trường US, EU, JP, AU v.v... thì được nhập về VN làm hàng cty. Tuy nhiên loại này cung vẫn rất tốt, nhưng rất tiếc lại là hàng loại 3. Đơn giản vì tiêu chuẩn của VN kém hơn nhiều so với US và thị trường Châu Âu. Còn cái loại hàng nhái, dăm ba cái điện thoại Tàu ko rõ nguồn gốc nhái ghê gớm mà đang bán rất chạy, trên thực tế em xin nói thẳng, nó được sản xuất từ phế thải công nghiệp mà các công ty TW gia công đồ điện tử thải ra đấy.
 
Vaio SZ Made in USA hỏng vẫn cứ hỏng. IBM Made in China trâu bò phải gọi bằng cụ. Mà hình như trên 50% linh kiện máy tính xách tay xuất xứ từ Taiwan.
Made in China mình thấy tốt nhất vẫn là Gái :D
 
Vào Walmart ở Mỹ thì 80% hàng hóa là Made in China, muốn mua món quà về cho người thân ở nhà mà tìm mỏi mắt không thấy hàng nào made in US.

Ai đã mua Ipod ở Apple online store, mua ở Mỹ địa chỉ ship về Mỹ, nó cho một cái tracking number của Fedex, lên mạng tra thử thì thấy nó ship từ một cái tỉnh heo hút nào của Trung Quốc. Chẳng những sản xuất ở TQ mà nó lưu luôn ở đó, khi nào có người mua thì nó ship luôn hàng từ TQ về nhà người mua... Vậy ở Mỹ Apple nó làm cái gì chẳng biết.
 
@ Eden_gradian : Sao bạn rành về việc này dữ vậy? Có phải là chuyên viên cao cấp ở Bộ Thương mại không vậy? :D
 
Bác Eden nói tương đối chính xác rồi, tớ chỉ xin bổ sung một chút để làm sáng ý thôi:

thị trường "dễ tính" như châu Á và châu Phi ... cũng khá lớn, không thể trông chờ vào sản phẩm "loại ra" từ các thị trường khác đâu.

Thực ra khâu hậu kiểm (verify) là rất quan trọng. Hậu kiểm tốt sẽ mất nhiều công sức và tiền bạc - sẽ làm đội giá thành sản phẩm, nhưng đảm bảo tất cả hoặc gần như tất cả sản phẩm xuất ra là không bị lỗi. Với các thị trường khó tính (giàu) như Trung đông, Bắc Âu, Bắc Mỹ thì đây là điều kiện bắt buộc.

Và như vậy, cũng dây truyền sản xuất như như nhau, cứ 100 sản phẩm nó cho ra trung bình 5 chiếc bị lỗi chân tươi chân héo (chẳng hạn) - để xuất sang thị trường khó tính thì 5 chiếc này phải bị phát hiện và loại ra (vừa không bán được 5 chiếc vừa tốn tiền thám tử không ít) còn thị trường dễ tính thì cứ việc bán cả 100, giá rẻ hơn kha khá ... rồi từ từ tính sau :D
 
@ Eden_gradian : Sao bạn rành về việc này dữ vậy? Có phải là chuyên viên cao cấp ở Bộ Thương mại không vậy? :D

Dạ không, em đang là sinh viên thoai bác, nào dám mơ vào bộ Thương Mại, em học Ngoại Giao ạ :D

Bác Eden nói tương đối chính xác rồi, tớ chỉ xin bổ sung một chút để làm sáng ý thôi:

thị trường "dễ tính" như châu Á và châu Phi ... cũng khá lớn, không thể trông chờ vào sản phẩm "loại ra" từ các thị trường khác đâu.

Thực ra khâu hậu kiểm (verify) là rất quan trọng. Hậu kiểm tốt sẽ mất nhiều công sức và tiền bạc - sẽ làm đội giá thành sản phẩm, nhưng đảm bảo tất cả hoặc gần như tất cả sản phẩm xuất ra là không bị lỗi. Với các thị trường khó tính (giàu) như Trung đông, Bắc Âu, Bắc Mỹ thì đây là điều kiện bắt buộc.

Và như vậy, cũng dây truyền sản xuất như như nhau, cứ 100 sản phẩm nó cho ra trung bình 5 chiếc bị lỗi chân tươi chân héo (chẳng hạn) - để xuất sang thị trường khó tính thì 5 chiếc này phải bị phát hiện và loại ra (vừa không bán được 5 chiếc vừa tốn tiền thám tử không ít) còn thị trường dễ tính thì cứ việc bán cả 100, giá rẻ hơn kha khá ... rồi từ từ tính sau :D

Thực ra bác bổ sung ý em là hoản toàn chuẩn, tuy nhiên em cũng xin sửa lại 1 chút như sau :D

Hàng sau khi gia công tại TQ được xuất khẩu, thuộc về kiểu 2 như em nói, tức là TQ xuất khẩu, nó được chia làm 3 loại. Cái loại 1 nó xuất đi Trung Đông, Bắc Mỹ và Bắc Âu như bác nói là đúng, cái loại này thì quá tốt rồi, ko khác gì Made in Malaysia xuất sang đâu. Còn tỉ lệ như bác nói thực ra là tỉ lệ tượng trưng, nhưng nếu các bác cần biết em xin hầu chuyện, tỉ lệ xuất 100 cái sang loại 1 sang thị trường giầu có như bác nói bị loại 16 chiếc ạ. Sau đó xuất tiếp sang thị trường kém "ghê gớm" hơn và được chấp nhận, nhưng vẫn bị loại ra 10 cái. Và 10 cái này bị coi là loại 3, nó tống cổ về Việt Nam, Lào và Cambodia :D

Nó sản xuất số lượng khủng khiếp như vậy, theo các bác nói là 80% như thế, dĩ nhiên có 1 khối rác khủng khiếp gọi là rác công nghiệp. Nó xài tiếp chế tạo các loại đt và sản phẩm đồ chơi, hàng tiêu dùng rẻ tiền để bán cho các nước nghèo đói (trong đó có Việt Nam). Và hàng năm, người dân mình vẫn nô nức hồ hởi kéo nhau lên Lạng Sơn (gần biên giới) và Lào Cai để mua hàng điện tử, đồ tiêu dùng và kháo nhau : Lên đó đồ rẻ và đẹp lắm :D Chả nhẽ lại nói thẳng ra là dân mình hồ hởi kéo nhau lên khuôn rác công nghiệp dùm bọn Tàu :confused: :confused: :confused:
 
Vaio SZ Made in USA hỏng vẫn cứ hỏng. IBM Made in China trâu bò phải gọi bằng cụ. Mà hình như trên 50% linh kiện máy tính xách tay xuất xứ từ Taiwan.
Made in China mình thấy tốt nhất vẫn là Gái :D

thiệt hông bác?

giá TB cóa rẻ không? mấy trăm tệ??:D

Hay thật, diễn đàn Handheld còn có những bài viết như thế này sao?
 
nhân tiện,các bác cho em hỏi PRC (People's Republic of China) khác với China ở chỗ nào?Thỉnh thoảng vẫn gặp made in PRC hay một số giải thi đấu,vẫn ghi PRC.
Có phải PRC thì ko bao gồm Hongkong,Ma Cao ko?
 
nhân tiện,các bác cho em hỏi PRC (People's Republic of China) khác với China ở chỗ nào?Thỉnh thoảng vẫn gặp made in PRC hay một số giải thi đấu,vẫn ghi PRC.
Có phải PRC thì ko bao gồm Hongkong,Ma Cao ko?

Như nhau anh ạ, giống như người ta nói Việt Nam và CHXHCN Việt Nam mà thôi. Như Séc và Cộng hòa séc vậy.

Còn PRC bao gồm Hongkong, Macao, Taiwan nữa ;)

Mấy ông hay đi lòe người khác vẫn ghi Made in PRC là phải, nhưng trong giấy tờ bọn em bên này phải ghi P.R.C hết.
 
nhân tiện,các bác cho em hỏi PRC (People's Republic of China) khác với China ở chỗ nào?Thỉnh thoảng vẫn gặp made in PRC hay một số giải thi đấu,vẫn ghi PRC.
Có phải PRC thì ko bao gồm Hongkong,Ma Cao ko?

People's Republic of China : Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Trung Hoa, nói về Trung Quốc đại lục.
People = Nhân dân
Republic = Cộng hòa
China = Trung Hoa, Trung Quốc

Republic of China : Cộng Hòa Trung Hoa là những nước thuộc địa của Anh sau này được trả về cho Trung Quốc : Hong Kong.
Hong Kong và Macau là những nền kinh tế riêng biệt.

Mình cũng không được rõ lắm :D Bạn nào rành có thể bổ sung thêm :D
 
hờ hơ,vậy ah,anh lại cứ tưởng theo pham vi lãnh thổ mà nó gọi như thế.
Nhưng Taiwan (Republic of China cùng lắm là Chinese Taipei) đâu có coi là nằm trong TQ đâu,vẫn còn đang tranh chấp mà.Chú ở TQ có khác nhỉ,vơ hết về TQ:D.
@Lam Sơn: đặc khu Hongkong,Ma Cao thì đã trả về TQ,theo đúng luật rùi,"một cổ hai tròng".Nhưng anh Đài Loan thì khác.Mà chỉ có Đài Loan mới gọi là ROC (republic of China) thui.
 
Tiếp tục buôn chuyện với bác Eden cho vui,
Đôi khi làm xong đơn hàng gia công cho các hãng nổi tiếng, có người anh em Trung Quốc lại làm ... thêm vài ngàn (chục ngàn) bộ linh kiện nữa - dán mác từa lưa và tống sang ... VN chẳng hạn với giá KHỦNG (vì đâu phải kiểm tra kiểm soát gì, đâu mất tiền Nghiên cứu Phát triển, đâu mất bằng sáng chế, về nguyên tắc sẽ có nhiều chiếc rất tốt vì nó được làm từ dây chuyền xịn, nhưng vớ phải hàng lỗi thì người Việt mình lại nói HÊN XUI :D

Tớ biết có một vài nhãn mác quần áo hàng hiệu Hồng kông gia công tại Việt Nam với thiết kế và máy Hồng kông, nhưng vải lại "bought from NINH HIỆP" (bác nào ở Hà nội chắc biết chợ vải Ninh Hiệp - kiểu Soái Kình Lâm ở HCMC - thượng vàng hạ cám có cả)

Đương nhiên số mác HK xịn cấp từ công ty mẹ là hữu hạn, nhưng công ty gia công VN cũng có sáng kiến GIA công thêm vài chục tá y chang, với vải y trang bán ở những cửa hàng không phải SHOP hàng hiệu giá rẻ một nửa hoặc hơn - khác mỗi cái ... mác :D :D

Việt nam - Trung hoa núi liền núi sông liền sông :D :D
 
hè,nói tới nhãn mác cũng vui.Mác xịn,như thật thì vài ngàn một cái,may vào áo cho đúng kiểu hãng cũng cả ngàn một cái.
Trong khi có những đôi giày,hay quần áo,thừa mác hay sao,mà adidas,nike,puma gắn tùm lum,có chiếc gắn vài mác liền,hehehe
 
hè,nói tới nhãn mác cũng vui.Mác xịn,như thật thì vài ngàn một cái,may vào áo cho đúng kiểu hãng cũng cả ngàn một cái.
Trong khi có những đôi giày,hay quần áo,thừa mác hay sao,mà adidas,nike,puma gắn tùm lum,có chiếc gắn vài mác liền,hehehe

He he nhắc đến chuyện nhãn mác mới nhớ, có lần đi mua đồ, mặc cả chán chê trả tiền xong mới thấy cái áo của mình thiếu mác mới hỏi bà bán hàng. Bà quay ra nhì mình rùi hỏi thế mày thích mác gì rồi lôi luôn ra 1 bì,đủ các loại made in china, hongkong, cambodia, mexico, usa ... có hết.
 
Back
Top