Những vấn đề anh nobita nêu lên ở trên chúng ta nên rất cần phải lắng nghe, từ chỗ lắng nghe chúng ta sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Chủ đề trên rất đáng quan tâm.
Tôi nghĩ cũng không thể ngày một ngày hai mà chúng ta có thể bỏ được thói quên trên (như cai thuốc lá í mà). Thói quen C&P không phải là xấu khi chúng ta có ghi rõ nguồn, điều này cho mọi người biết bài đó không phải của ta mà là của người khác, chúng ta chỉ dẫn tin thôi.
Nếu ngồi suy nghĩ kỹ hơn một chút, việc làm đó có vi phạm pháp luật hay không thì chúng ta khoan bàn đến (cũng có thể hoặc không thể tùy theo tài liệu, thông tin chúng ta C&P) nhưng dù gì thì việc đó cũng không được hay lắm nếu chúng ta lạm dụng nó, vì việc đó không tạo được nét sáng tạo, tư duy riêng cho từng cá nhân.
Tôi nói: Cũng có thể hoặc không thể tùy theo tài liệu, thông tin chúng ta C&P là sao?
- Những văn bản, những qui định pháp luật của nhà nước làm sao chúng ta có thể sáng tạo được?
- Có những thông tin hữu ích nhưng lại nằm trên Web xấu (không phải Web xấu là tất cả đều xấu hết đâu nhé! Có những cái ta vẫn dùng được) thì buộc lòng chúng ta phải C&P lấy phần chúng ta cần rồi, chứ bê nguyên trang thì cái cần chỉ có một, cái xấu đến 10.
Nếu để cung cấp thông tin mà chúng ta chỉ chú trọng vào việc tìm nguồn, C&P vô tình chúng ta sẽ trở thành "cò thông tin"
Trở lại với anh nobita, với phần đông anh em trên diễn đàn anh là người đã hiện diện trên diễn đàn từ khá lâu, chúng ta coi anh như người anh đi trước với thành tích xuất sắc: Bài viết: 624. Rep Power: 4. Với thành tích này tôi nói thật trên diễn đàn không có bao nhiêu người.
Kiến thức, tư duy của anh rất sắc xảo và là người trực tính nên đôi khi cũng không tạo được sự cởi mở đối với anh em (không hề nể nang bất cứ người nào dù người đó là ai nếu nói hoặc làm sai), đôi lúc anh em có cảm giác như bị anh nobita "phang" nên dẫn đến phát sinh mâu thuẫn.
Tóm lại, anh em ta đang thảo luận về một chủ đề hay với nét chung là mong muốn diễn đàn HHVN càng ngày càng tốt đẹp hơn, có nét riêng hơn.
Rất không nên vì một lý do nào đó mà một bên thì đòi "té" còn một bên thì vẫn "ấm ức" vì chưa nhận được những câu trả lời thỏa mãn với những chất vấn của mình để rồi cuối cùng được gì? Nói theo câu nói vui là "bên chết bên bị thương".
Chúc anh em một ngày mới vui vẻ, làm việc hiệu quả. Nhất là những đóng góp tích cực cho diễn đàn càng ngày càng hấp dẫn hơn. Thân mến
