Sài Gòn xưa

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

killed

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Vài hình ảnh về SG xưa trước 75.

Mà sao không thấy bao nào đăng ta :|

saigon_1967_3.jpg

_V1.jpg

lam_bro_saigon.jpg

wrst554.jpg

wrst556.jpg

jt_158.jpg

central_post_1970.jpg


(st)
 
Nhà hàng Continental - đường Tự Do:
continentalrestauranttuij8.jpg


Rạp Rex:
raprexoa1.jpg


Đường Nguyễn Huệ - Trung tâm Sài Gòn:
trungtamsgnl4.jpg


Hội trường Diên Hồng (pho tượng phía trước là An Dương Vương) trên đường Công Lý, bến Chương Dương, là trụ sở của Thượng Nghị Viện nước Việt Nam Cộng Hòa.
image0110or.jpg


Trụ sở Hạ Nghị Viện thời Đệ Nhị Cộng Hòa (sau 1975 trở thành Nhà hát thành phố)
nhahat.jpg


Tòa Đô Chánh (sau 1975 biến thành Ủy ban nhân dân):
02saigo196566e6eh.jpg

saigon19669yb.jpg

78219536.jpg


Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam:
bankvietnam7bh.jpg

159619467QqBhvb_ph.jpg

AKS20.jpg
 
Cám ơn Killed, hình đẹp lắm. .........................................................
 
Ôi, là con của Sài Gòn thi ai mà o yêu những tấm hình này cơ chứ.
Đẹp quá, đẹp quá.
 
Những em gái SG xưa xinh thế

Những bà chị để tóc theo Lệ Xuân

Đúng là Sài Gòn đẹp lắm, SG ơi, SG ơi .............
 
^^ Rất đẹp và rất thú vị :)
SG cách đây mấy chục năm mà lắm oto nhỉ :D
 
Ui,"hòn ngọc Viễn Đông" mà (dẫu biết là chỉ bề ngoài ^^!) , em nghe thầy em kể hồi đó Đại Hàn hay Thái Lan mà qua được SG cũng như bi giờ mình đi Bangkok hay Seoul đấy(tự hào wớ :D)
P/S : cho em hỏi cái hội trường Diên Hồng jì đó bây giờ nó là cái jì vậy ạ???sao nhìn hoài kg ra
 
Ui,"hòn ngọc Viễn Đông" mà (dẫu biết là chỉ bề ngoài ^^!) , em nghe thầy em kể hồi đó Đại Hàn hay Thái Lan mà qua được SG cũng như bi giờ mình đi Bangkok hay Seoul đấy(tự hào wớ :D)
P/S : cho em hỏi cái hội trường Diên Hồng jì đó bây giờ nó là cái jì vậy ạ???sao nhìn hoài kg ra

Bây giờ là Nhà hát TP đấy bác. Hòn Ngọc Viễn Đông nhìn khác quá các bác nhỉ:)
 
Cảm ơn anh killed đã post những tấm ảnh này, từ trc đến h đây là lần đầu tiên em được xem nhiều hình ảnh về SG xưa như vậy ... rất hay anh ạ :)
 
wowwww! tuyệt, rất có già trị dv chúng ta và thế sau!!!
Công nhận SG lúc trước nhìn ngươì dân thấy sang trọng và lịch sự nữa!
đi ra phô fải áo dài truyền thống, thiếu nữ thì váy đầm. Như vậy mới văn minh- lịch sự.
uhm...khg như bây giờ ra dương mặc áo balỗ, quần sọc. váy cực ngắn....
Cảm ơn killed cho ta thấy dc văn hóa Xưa và Nay!!!!!
 
Ku Quang dạo này rảnh rỗi quá nên sưu tập hình nhiều heng. Nhưng hay và có ý nghĩa lắm. Cố gắng phát huy nhé em trai.
 
Bác ấy sưu tầm bên chỗ Làng Mùi của bác Ác Kền đấy. Bên đó đã tranh luận nảy lửa về mấy bức hình này. Vì bên đó câu truyện cứ bị lái sang chính trị.:))
 
Cám ơn anh Killed nhiều ! Hình đẹp quá.
Tấm cuối cùng hình như là Tòa đại sứ Mỹ thì phải ? ?????
 
Những em gái SG xưa xinh thế

Những bà chị để tóc theo Lệ Xuân

Đúng là Sài Gòn đẹp lắm, SG ơi, SG ơi .............
Những người đó đối với mình bây giờ là bà lão rồi phải như vầy mới đúng
Những bà gái lão SG xưa xinh thế

Những bà lão để tóc theo Lệ Xuân

Đúng là Sài Gòn đẹp lắm, SG ơi, SG ơi .......hehe:D :D
 
Lần đầu em được xem những bức hình sống động đến vậy về Sài Gòn xưa đó. Cảm ơn bác killed nhiều nhiều. Dù nói thế nào đi nữa, Sài Gòn xưa đẹp lắm, đẹp quá. Giá mà nước ta tự phát triển mà có thì tốt biết bao... :).
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top