30/4-1/5 này các bác đi đâu, chơi gì?

Em về Gia Viễn nên đi đường cũ cho đỡ phải quay lại.
Bác Hà quê gia viễn ninh bình à. Mình cũng dân gốc gia viễn đây. Chợt nhớ đã lâu lắm chưa về quê....

Sent from my SGH-T889 using Tapatalk 2
 
Ơ,tưởng xe anh Hà có cái biển "........." to đùng cài ngay gương mừ^^ Police Hà Nội nhìn thấy còn phải tránh đường nữa là Police Phủ Lý:D

Không có cái gì tuyệt đối cả, xxx nhiều khi còn chẳng biết sếp mình là ai nữa là;)

Bác Hà quê gia viễn ninh bình à. Mình cũng dân gốc gia viễn đây. Chợt nhớ đã lâu lắm chưa về quê....

Sent from my SGH-T889 using Tapatalk 2

Quê ngoại em, tuy nhiên cũng chỉ còn họ hàng ở quê thôi.
 
Ngày xưa em cũng "ngố" lắm, chả biết gì đâu,cứ nghe các cụ rủ nhau đi kéo nhị,thổi sáo là em cứ ngẩn ra không hiểu gì hết trơn.May nhờ có cụ Sony_sz dẫn lên rừng,xuống biển học đạo vài bữa nên cũng "ngộ" ra được tý chút về cái nghệ thuật "đàn,ca,sáo,nhị" của các cụ nhà mềnh,thôi thì đời có thêm chút văn nghệ,ca hát cũng đỡ nhàm chán anh nhể^^

Bác Thành "kính" nhìn thế mà cũng kinh nhỉ? Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi đấy :D

Các Cụ thường nói nhìn mặt mà bắt hình dong, còn trên này thì nhìn bài viết đoán ra tính cách con người nhưng... đôi khi nói vậy mà không phải vậy. Lần này thì tôi sai thật rồi :D
 
Các bác thì đi chơi. Còn em thì phải trực 24/24 tại đơn vị. Hik
 
Em cũng loanh quanh Sài Gòn - Biên Hòa - Bình Dương, cho thằng nhóc con về thăm ông bà Nội.
 
Back
Top