Em cũng kể 1 câu chuyện :Số là ở vùng nông thôn có đôi vợ chồng trẻ yêu nhau,cô vợ đẹp thì khỏi phải nói,cơ mà thời buổi này 1 túp lều tranh với hai trái tim vàng hơi khó.Cuộc sống nghề nông khó khăn quá anh chồng giao ruộng vườn cho gia đình rồi vào Nam kiếm việc làm đủ mọi nghề như làm công nhân ở Khu Công nghiệp chế suất,làm phụ hồ...ai sai gì làm nấy,hàng tháng gửi tiền về cho vợ ở quê!Còn chị vợ đang còn trẻ hằng ngày phụ giúp gia đình chồng làm nông,có hôm mang cơm ra cho em chồng làm ruộng!Rùi thì tuy mang tiếng chị dâu em chồng nhưng mà em chồng lớn tuổi hơn chị dâu,lại thấy chị dâu đẹp như thế,nên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!Chuyện lộ ra xấu mặt với gia đình làng xóm,anh chồng tức tốc từ Nam về quêcòn cặp chị dâu em chồng quá xấu hổ với làng xóm nên bỏ quê dắt díu nhau vào Tây Nguyên Hết hồi 1!Đến hồi 2,cuộc sống ở Tây nguyên ban đầu mới vào lập nghiệp phải bươn chải,"chồng mới"(trước là em chồng) phải hằng ngày đi làm thuê như bốc vác,hái cà phê thuê,...còn cô vợ(chị dâu) thì cũng đi làm thuê,nhưng thế nào mà cô vợ làm thuê vô nhà chủ giàu có,con ông chủ còn trẻ chưa vợ mê ngay cô ôsin,thế là cuối cùng chị dâu trở thành gái bao cho con ông chủ,rồi dần dần cô ta tiếp xúc với lối sống ăn chơi hưởng thụ của thành phố trở nên lười lao động, trở thành gái bao,gái vũ trường lúc nào không hay!Chú em như người điên dại vì mất "vợ" vì 1 con đàn bà mà mất cả tình anh em,mất người thân bỏ quê tha phương cầu thực,lại vào TPHCM kiếm việc! Thế nên bây giờ 2 trái tim vàng trong 1 túp lều tranh hơi bị khó!