Anh có chịu người khác làm chồng em một đêm không?

Em phân vân tự hỏi không biết mấy bác trên kia có trả lời thật lòng không:D
( em cũng đang tự hỏi mình có tự nói dối không nữa:)) )
 
Cái chữ ký mơi gợi cảm làm sao !!!

gặp rồi thì chạy mất dép. Hỏi anh HP mylove thì biết, chỉ vì bị người khác thầm yêu trôm nhớ mà phải sang Thái Lan đổi giới tính =)), thế mới thoát thân được =))
 
gặp rồi thì chạy mất dép. Hỏi anh HP mylove thì biết, chỉ vì bị người khác thầm yêu trôm nhớ mà phải sang Thái Lan đổi giới tính =)), thế mới thoát thân được =))

Chú lại "nhầm nhọt sang trồng trọt " rồi:P.Vụ sang Thái đổi giới tính là thèng Sup chứ kô phải anh mầy nhé=)).
 
Gặp em chỉ cần cho em 1 con macbook pro 17in, 1 con imac 24in, vài món handheld là em chịu liền.
 
hỏi thằng đó, mày nghĩ mày là ai, tao cho mày lại 1 cây vàng, mày rước cái của nợ của tao về tao cám ơn :))
 
Em nhớ không nhầm thì đây là phim "Indecent Proposal" - "Lời đề nghị khiếm nhã" có Demi Moore đóng thì phải. Theo em thì nói chung là phải nhìn lại thằng cha chồng ý. Kể cả cha trong cái bài viết của VN cũng thế, tóm lại cũng là vì tham hết thôi, về sau vụng chèo khéo chống được qua chuông, theo em thế thì chả đáng mặt làm đàn ông. Làm đàn ông thế thì có bữa vợ nó ngoại tình thật. Em thấy chả khác gì mầy thằng cha thua lô đề bóng bánh gán vợ trả nợ cả. Không thì cũng giống mấy thằng ma cô sống bằng tiền bán trôn của bạn gái. Suốt ngày sống trong căn nhà mua được bằng tiền ấy thì có mà phát điên, tự nhiên cứ ngắm nhà mình lại nhớ đến vợ phải xxx mới có - móa, e nghĩ đã thấy rùng mình rùi.
Tốt nhất em thấy mình phải sống làm sao cho vợ không bao giờ hỏi thế, chứ để nó hỏi thế là thua oy. Làm sao ít nhất cũng lo cho nó được no đủ ấm áp, vậy thôi. Có thể nhà không cần phải chung cư cao cấp, có chỗ cho 2 vợ chồng, có chỗ nuôi các con sau này, có tiền để cho con ăn học, có tiền hàng tháng đi xem phim 1-2 lần,
còn giàu có thì giời từ từ sẽ cho thôi :))
 
Nếu vợ em hỏi thế, em sẽ không trả lời mà hỏi lại ngay: Nếu anh đồng ý thì em có chịu không? nếu nó nói là sẽ chịu thì em bảo nó kêu thằng kia tới gặp em, em ký giấy cho thằng kia ngay căn The Manor và bảo nó biến gấp vĩnh viễn cùng với thằng kia, đừng để em thấy mặt lại; nó mà chưa tòm tèm gì với thằng kia mà dám về hỏi chồng câu đó à?
 
Nếu vợ em hỏi thế, em sẽ không trả lời mà hỏi lại ngay: Nếu anh đồng ý thì em có chịu không? nếu nó nói là sẽ chịu thì em bảo nó kêu thằng kia tới gặp em, em ký giấy cho thằng kia ngay căn The Manor và bảo nó biến gấp vĩnh viễn cùng với thằng kia, đừng để em thấy mặt lại; nó mà chưa tòm tèm gì với thằng kia mà dám về hỏi chồng câu đó à?

Câu trả lời hòa hảo, tiễn đi gấp =))=))
 
Cứ hở ra một tí là các anh lại vào dìm hàng mình, nỡm thế chứ lị. :(

Vào myPhoto em mời các anh chén rượu nhạt mới vài miếng cầy tơ. :D
 
Đàn ông hư hỏng khi giàu. Đàn bà giàu khi hư hỏng
Đời không thằng nào giàu hơn thằng nào.
không nhiều tiền hơn thì cũng nhiều tình cảm hơn
vào topic này đọc thích nhất câu này
 
Đàn ông hư hỏng khi giàu. Đàn bà giàu khi hư hỏng
Đời không thằng nào giàu hơn thằng nào.
không nhiều tiền hơn thì cũng nhiều tình cảm hơn
vào topic này đọc thích nhất câu này

Nếu không thì cũng có khi khốn nạn hơn ấy chứ :P mà đàn ông ko hư đàn bà đâu có yêu
 
Chưa vợ nhưng thiết nghĩ, những người phụ nữ mà hay so sánh thì sau này cưới về tiêu đời thằng chồng là cái chắc. :D
ke ke
bác cứ lo xa, nhỡ may vợ (tương lai) của bác so sánh: "ôi anh iu, "hàng hóa" của anh thật tuyệt...nó hơn hẵn những cái em đã gặp trước đây!" thì sao hả bác? =))=))
tíu tí
trở lại chủ đề đc post, e sẽ nói với vợ: em thỏa thuận lại lão tỷ phú ấy xem sao, anh sẽ đồng ý nếu lão mua 2 căn có view đẹp nhất ở The Manor, 1 cho anh cưới vợ mới về ở, 1 để kinh doanh :-bd
 
Back
Top