• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Anh, em Đà Nẵng cùng tham gia hỗ trợ đồng bào nào

Bác Loxa nói thế thì oan uổng quá. Sư tử nhà bác hạch đúng thì phải chấp nhận thôi. Em chỉ thấy gì chụp đó. Đây là do em không chụp mấy cảnh bác ăn chơi Đà Nẵng, nếu không thì không chỉ có sư tử hạch mà cả HHVN đều hạch bác, lúc đó bác làm sao ?
Nếu em nói xạo thì bác bảo cu Khiêm làm chứng đi ! :) :) :)
Nhưng dù thế nào, thì trong lần này, công lao vất vả của bác và bác giuvung là rất đáng trân trọng. Nếu không có 2 bác thì chắc chắn không có chuyện cứu trợ thành công thế này.
Còn tấm lòng của anh em HHVN thì không phải nói lại nữa. Tôi để giành lại cho bà con vùng bão cảm ơn !
 
Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn và xin cảm ơn .... (vỗ tay lép bép, lép bép ....) :D
(lấy ngón tay, thọc vô mũi ... ngoáy ngoáy ...) :D không biết giờ này anh Vững đã phiêu bạt về nơi chốn nao :p
 
Anh Vững chắc trôi dạt về Vũng tàu rồi, thấy anh Chương post bài là biết 2 anh đã về Sài Gòn an toàn. cảm ơn 2 anh đã ra Đà Nẵng cùng anh, em HHVN Đà Nẵng tham gia cứu trợ.
 
Cảm ơn các bác cả nước Việt Nam đã ửng họ cho miền trung!
Từ trước giờ, mỗi khi những miền khác bị thiệt hại về chuyện gì đó thì em ít khi quan tâm. Nhưng đến khi bản thân mình bị thì mới thấy cần sự giúp đỡ...
Giờ em đã tỉnh táo về tinh thần nhân đạo, hy vọng những sự giúp đỡ của anh em sẽ mang lại ít chút đỡ khổ.

Một lần nữa cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ!
 
Chuyện bây giờ mới kể:

Các bác cám ơn làm em ngại quá, hôm bác Vững gọi, nói là chỉ 100kg hàng mọi người quyên góp gửi đi Đà Nẵng nhưng sau thành 200kg, quả thật rất lo, nhưng may quá, số hàng gửi đi không đến 200kg và em cũng đã xin miễn toàn bộ tiền cước gửi hàng. Nhân đây em xin nói thêm là hàng gửi đi miền trung hoặc các vùng bị thiên tai đều được các hãng hàng không hỗ trợ miễn giảm cước, nhưng phải là cơ quan hoặc các tổ chức lớn, còn các cá nhân hay hội đoàn thì không được.

Xin các bác có cảm ơn hãy cảm ơn Tổng công ty hàng không Việt nam, Công ty Nasco (đại lý hàng hóa), bác Chương, Vững, và các bác trực tiếp đến với bà con, những thành viên đã đóng góp, còn phần em thì em không dám nhận bởi vì chỉ 1 chút nhỏ nhoi thôi có đáng gì đâu.
Xin các bác nếu có điều kiện hãy tiếp tục đóng góp để giúp đồng bào vượt qua cơn khó.
 
Một việc làm đáng trân trọng, đây thực sự là một việc rất rất có ý nghĩa của cộng đồng!
 
Back
Top