ARSENAL, buồn quá!

e củng là fan của chelsea hy vọng có cuộc lật đổ tai Stamford brigde :)

cái này đã khó mà có lẽ vẫn chưa đủ cho chelsea bác ạ
bàn gỡ 1-1 của thằng Tevez hôm nay quá quan trọng, giả sử MU có thua trận tới gặp Chel thì MU vẫn đang nắm đằng chuôi và đương nhiên có lợi thế tâm lý hơn hẳn
 
Năm nay lực lượng Asernal hơi mỏng và toàn cầu thủ trẻ mà đá như vậy là quá tốt rồi, đợi 1-2 năm nữa khi các cầu thủ trẻ của Asernal đã chín muồi về tài năng thì ...
 
hôm qua đá như lên đồng,hay tại thằng Reading nó yếu quá nhỉ?Ars từng có biệt danh không mấy tự hào là chuyên gia bắt nạt các đội bóng nhỏ mờ :(
 
Năm nay lực lượng Asernal hơi mỏng và toàn cầu thủ trẻ mà đá như vậy là quá tốt rồi, đợi 1-2 năm nữa khi các cầu thủ trẻ của Asernal đã chín muồi về tài năng thì ...

Câu này suốt 4-5 năm nay tôi đọc không chỉ đôi lần :D, các bạn đang an ủi Ars hay đang tự an ủi động viên mình :)
 
Đã gọi là đội bóng lớn thì làm sao mà dễ bắt nạt được bác :D. Bác xem C.Ronaldo của MU đấy, gặp mấy hậu vệ của Ars hay Chel là tắt điện ngay, báo chí đã từng thống kê về khả năng ghi bàn của cầu thủ này khi gặp những đội bóng lớn rồi đó bác http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=300&ID=12332&CateID=172

Chả phải nói gì, chứ hậu vệ ý nổi tiếng là chém đinh chặt sắt mà vẫn bị R7 vượt mặt cho ngửi khói đấy thôi, chẹp, cứ xem trận MU-Roma thì sẽ thấy, hậu vệ Ý giờ đây chỉ được cái dĩ vãng xưa thôi, chứ MAldini xưa, hay Cannavaro ngày nay, có là cái gì nữa đâu.
Nhớ về ngày xưa, nhưng hãy sống cho thực tại :)
 
Nhìn chung Arsenal là đội bóng không giàu, mặc dù có dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng được tuyển chọn từ nhiều nguồn với mức giá rẻ để từ đó trở thành sao thì chính đội ngũ này khi tới độ "chín" thì đều bị các ông lớn chèo kéo. Do đó mùa năm sau lại thay thế bằng nửa đội hình trẻ khác. Chính điều này làm cho Arsenal không đủ bản lĩnh đối đầu với các ông lớn.
Về mùa giải năm nay tôi cho rằng Arsenal quá xui chứ không phải không đủ bản lĩnh. Tôi đã nghĩ Ars ít nhất phải có 1 danh hiệu nhỏ mùa này... Thôi, bây giờ thì cũng đã tiêu hết rồi, chưa biết năm sau có còn giữ được sao nào nữa không? Nếu không thì người hâm mộ Ars lại phải đợi dài cổ...
 
Nhìn chung Arsenal là đội bóng không giàu, mặc dù có dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng được tuyển chọn từ nhiều nguồn với mức giá rẻ để từ đó trở thành sao thì chính đội ngũ này khi tới độ "chín" thì đều bị các ông lớn chèo kéo. Do đó mùa năm sau lại thay thế bằng nửa đội hình trẻ khác. Chính điều này làm cho Arsenal không đủ bản lĩnh đối đầu với các ông lớn.
Về mùa giải năm nay tôi cho rằng Arsenal quá xui chứ không phải không đủ bản lĩnh. Tôi đã nghĩ Ars ít nhất phải có 1 danh hiệu nhỏ mùa này... Thôi, bây giờ thì cũng đã tiêu hết rồi, chưa biết năm sau có còn giữ được sao nào nữa không? Nếu không thì người hâm mộ Ars lại phải đợi dài cổ...

đùa à,xem danh sách các đội bóng giàu nhất thế giới chưa nhỉ?:cool:
 
Flamoney đã đi, Hleb sắp đi, Adebayor sẽ đi... Arsenal nên thay đổi cơ cấu lương!
 
có khi alder đi lại hay,mà thằng hleb đi thì sao nhỉ? Rosicky sắp bình phục rồi mà,chán thật,lương thế có mà cả đội giải tán hết
 
Buồn cho ARS nhưng suy cho cùng thì huấn luyện viên AW cũng là một người tài giỏi..ông ấy sẽ biết cách nào để đưa đội bóng đi lên....
 
Tại các anh ấy mệt rùi nên tạm nghỉ một tg thui
rùi đâu lại vào đấy bây giờ ấy mà
 
Thời thế tạo anh hùng mà các bác, ARSENAL chưa đến thời, hi vọng mùa tới họ sẽ phất, dù sao em vẫn quý ARS nhất, thấy ghét thằng FLAMINI hám tiền, chắc gì quá AC nó đã đá hay.
 
Thằng Flamini thì mình chẳng có gì đáng tiếc lúc trước đá tệ như "... mắc mưa" ấy (xin lỗi các bác :D:D) giờ mới vừa lên chân 1 tí mà đã ra đi thì mặc kệ, thứ đó không giữ làm gì, vì không chừng năm nay lại xuống chân ngay ấy mà. Nhưng mà HLEB mà đi thì tiếc thật đấy, mình rất thích anh này, có thể nói là có lối đá cần cù, miệt mài, hoạt động liên tục kiểu như Lampard và Gerard ấy. Có điều, Arsenal thì vẫn là Arsenal thôi, không tiền nhưng "giáo sư" vẫn sẽ có cách. Các bạn cứ yên tâm.
 
Thời thế tạo anh hùng mà các bác, ARSENAL chưa đến thời, hi vọng mùa tới họ sẽ phất, dù sao em vẫn quý ARS nhất, thấy ghét thằng FLAMINI hám tiền, chắc gì quá AC nó đã đá hay.

Cũng không hẳn là vậy. Chuyện cầu thủ muốn đầu quân cho ai là tùy ý thích của mỗi người. Cũng có nhiều cầu thủ năm sau lại đầu quân cho đội bóng năm trước là kình địch. Đó là chuyện bình thường. Nếu lương bổng chấp nhận, có tương lai thì đi thôi. Hôm nọ vnexpress có đăng bài khả năng Fabregas sang MU đó, dù năm rồi 2 đội này như nước với lửa.
Nếu người bình thường đi làm tới 60t về hưu hoặc có thể làm thêm nhiều năm nữa thì sự nghiệp cầu thủ rất ngắn ngủi. Chừng 35t là từ giã sân cỏ rồi trừ một số ít người giỏi là ngoại lệ nhưng chắc cũng không quá 38t. Cho nên chỗ nào lương cao đều hấp dẫn họ. Drogba cũng phân bì lương thấp so với đồng nghiệp cùng đẳng cấp í :-)
 
e đồng ý với bác duy_ctytvxdkg, Hleb đá quá ngon nhìn cầm bóng kô fai kiểu siêu tài hoa múa may nhưng cực chuẩn cực khó lấy bóng của Hleb, đá PS2 em toàn cho lên tiền đạo vì tiền đạo của Thần Công ngoài con quái vật da đen kia chả thằng nào đá tốt = Hleb
 
...ngoài con quái vật da đen kia chả thằng nào đá tốt = Hleb

Không thích thì chê thôi sao lại gọi người ta thế này, hỏi thật có tư tưởng phân biệt chủng tộc không? Tui đi đb riết cung đen thùi lùi nè trừ chỗ nào không hở ra thì trắng hơn :P.
 
Back
Top