Bệnh mất ngủ, giúp em với các bác ơi

  • Thread starter Thread starter hey
  • Ngày gửi Ngày gửi

hey

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Các bác làm ơn cho em lời khuyên với ạ. Chẳng là em vừa từ Việt Nam quay lại Canada để tiếp tục khóa học. Vì nước mình với nước nó chênh lệnh nhau nhiều thời gian nên hầu như ai từ Việtnam sang cũng phải mất một hai ngày để làm quen với giấc ngủ. Mọi lần em cũng thế, chỉ một hoặc hai ngày. Không hiếu lần này làm sao mà đã bốn ngày rồi, đêm nào cũng thức trắng, ngày ngủ. Hôm nay em đã cố gắng cả ngày không ngủ để đợi đến 9 rưỡi tối lên giường đi ngủ. Tưởng sẽ ok ai ngờ buồn ngủ như thế mà cũng chỉ ngủ được đến 11 rưỡi đêm là lại tỉnh dậy. Em có làm hai viên thuốc ngủ lúc đó (loại sen vông) nhưng cũng chỉ như đêm trước, ngủ được khoảng 03 tiếng sau khi uống thuốc ngủ.

Các bác có kinh nghiệm hay biết cách nào để giải quyết việc này không thế ạ. Từ xưa đến nay em vẫn luôn là thằng ngủ 12 tiếng một ngày mà bây giờ lại bị thế này thì cũng hơi lo ạ. Giờ giấc kiểu này thì chẳng học hành được gì cả mất. Mà để lâu ngày thế này nó trở thành bệnh mất ngủ nan y thì toi.

Cảm ơn các bác đã giúp đỡ,
 
bác thử xài thuốc coi,lần em về cũng thế,nhưng uống thuốc bắc thôi
 
Bác có gợi ý loại thuốc bắc nào không thế ạ? Và bác dùng có thấy hiệu quả không thế ạ?

Thanks in advance,
 
Bác cứ seluxen (em viết sai tên rồi nhưng không nhớ chính xác) làm 1 viên 1 tiếng trước giờ đi ngủ. Uống liên tục 3 ngày đến 5 ngày sẽ tạo ra giấc ngủ sinh lý bình thường.
 
Làm việc nhiều-chơi thể thao nữa.Xong bác làm thêm 1 2 trận nhậu là ngủ đc ngay đấy ạ.Em mới chỉ đi làm vài buổi mà ngủ đã ngon ngay rùi ^^
 
Bác cứ seluxen (em viết sai tên rồi nhưng không nhớ chính xác) làm 1 viên 1 tiếng trước giờ đi ngủ. Uống liên tục 3 ngày đến 5 ngày sẽ tạo ra giấc ngủ sinh lý bình thường.

Ai bảo bác thế đấy, không phải vậy đâu. Seduxen mà tên gốc là Diazepam là thuốc an thần kê đơn, chắc khó mua được ở bên nước ngoài lắm vì phải cần đơn của bác sỹ. Thuốc này cũng nhiều tác dụng phụ và nếu có dùng để an thần gây ngủ thì chỉ thi thoảng dùng thôi.

Tôi nghĩ bác mất ngủ đơn giản vì lý do tâm lý, và thay đổi múi giờ thôi. Bác không nên ngủ ban ngày, cố gắng đi chơi, tập thể thao gì đó cho nó mệt mệt, đến đêm thì vứt béng cái ti vi và máy tính đi, kiếm quyển sách để đọc và nghe tý nhạc không lời (loại nào chán nhất ý). 4 ngày thì chưa là gì đâu bác ạ, nếu trên 2 tuần thì mới đáng lo.

Nếu có phải dùng thuốc thì bác nên tìm cái loại nào có chứa chlorpheniramin, ở VN thì có TIffy, Decolgen, ở Mỹ và Canada thì mấy loại Tylenol mà chữa cúm ý... nó hay có dòng chữ "Không dùng khi vận hành máy móc tàu xe" loại đấy nó gây buồn ngủ, mà là thuốc ko kê đơn mua thoải mái và rẻ. Đừng lạm dụng Seduxen thi thoảng 1 viên thì được.
 
Các bác tư vấn nhanh để em chuyển kết quả cho vợ em, vợ em đang ở Chile, hình như lệch với Việt Nam tới 10 tiếng lận. Đang kêu ngày đi họp thì ngủ, tối thì lại thức (Có vấn đề gì ngoài việc thay đổi múi giờ không nhỉ :) )
Cơ mà e dốt địa lý, dốt tự nhiên, thấy vợ em bảo 9 giờ tối rồi mà trời vẫn đang nắng chang chang. Thế giao thừa sao mà bắn pháo hoa được nhỉ :D
 
Em dùng đến thuốc ngủ mà vẫn không ăn thua các bác ạ. Cái sen vông dường như là vô tác dụng hoàn toàn đối với em. 9 rưỡi tối em uống, 10 giờ lên giường đi ngủ. Thuốc ngủ vào mà cũng chỉ được đến 3 giờ sáng. Đấy là chưa kể còn tỉnh dậy đến hàng chục lần giữa khoảng thời gian đấy.

Hic, Chẳng nhẽ em bị bệnh mất ngủ hay sao hả các bác. Ở tuổi này mã đã bị thế thì về sau này còn thế nào nữa. Huhu.

Em có research về Jet Lag (chứng mất ngủ do thay đổi múi giờ) thì họ nói cùng lắm cũng chỉ 3, 4 ngày. Trong khi đến hôm nay của em cũng đã là 4 đêm mất ngủ rồi mà không hề có tiến triển gì cả. Hichic. Cứ giờ giấc kiếu này thì học hành làm sao cho nổi. Toàn môn học cần sự tập trung mà cứ đến giờ vào lớp là mắt lại díp lại. Hichic.
 
Anh nghĩ chú thử loại bỏ lý do múi giờ đi, biết đâu đấy ở nhà có em gái nào đang ngày đêm mong nhớ. Thần giao cách cảm. Thử kiểm tra lại xem, có gì PM cho anh để anh giúp cho :D
 
Nếu mất ngủ thì lên HH spam chừng vài bữa là ngủ được ngay ý mà:)
 
Bác có gợi ý loại thuốc bắc nào không thế ạ? Và bác dùng có thấy hiệu quả không thế ạ?

Thanks in advance,

ngày trước bà già em mua ở bên Đội Cấn.bác cứ hỏi là thuốc an thần,em thây mấy thứ như là hạt sen,cam thảo,táo tàu,hoa hòe...
 
trùi ko nên lạm dụng thuốc thế bác ơi
bác nên thu xếp tập thể thao đều đặn
trước khi ngủ làm cốc sữa và thư giãn chút xem sao
 
Đang ở Canada? lấy đâu ra hạt sen với Cam Thảo?

Bác mất ngủ, một phần là do sự thay đổi về đồng hồ sinh học (như tham khảo), một phần là do tâm lý. Chắc đang thi hả?

Chỉ cần qua đợt thi này là đỡ thôi.

Còn lại, khi mất ngủ, bác đừng lo nữa, kệ nó thôi. Chịu khó nghe nhạc, đừng đọc báo, xem ti vi hay các hoạt động tập trung thị lực. Đặc biệt là không nên tắm hoặc gội, rửa chân tay trước khi ngủ. Có thể tập thể dục vào buổi sáng và buổi tối, tầm khoảng 8-9h. Nguyên tắc: càng hoạt động sức lực nặng, càng dễ ngủ để lấy lại sức. Nhưng đừng tập quá sức.

Spam riêng cái: bác học ở vùng nào vậy? Trước em ở Cu béc.
 
Hic. Dạo này em bận học quá, bài vở liên miên, mấy lần đọc trợ giúp của mọi người, định vào cảm ơn mà cứ lại quên.

Tổng kết lại chắc do em lệch múi giờ thật các bác ạ. Em có nghiên cứu về vấn đề này trong mấy đêm mất ngủ. Đây là một số điều mà em học được đề điều trị, hoặc phòng căn bệnh lệch giờ (tiếng Anh gọi là Jet Lag):
1. Khi sang tới nơi, cố gắng ăn uống ngủ nghỉ ngay theo giờ của nơi đến (Hôm em sang đến nơi, mệt quá nên lại đi ngủ luôn một mạch đến tối mặc dù lúc em sang tới nơi là chiều)
2. Khi sang tới nơi, nên cố gắng tìm cách tiếp xúc với ánh nắng. Ánh nắng là cách tốt nhất để điều chỉnh lại đồng hồ sinh học trong cơ thể (Hôm em sang trời âm u mù mịt mấy ngày liền, không có tí ánh nắng nào cả. Được một có nắng, em chạy đi ra biển, ngồi nắng nửa tiếng. Từ hôm đấy trở đi, thấy bắt đầu có tiến triển trong việc điều chỉnh giờ).
3. Bác sĩ khuyên, trên máy bay không nên ăn quá nhiều.
4. Bác sĩ khuyên, tắm nước nóng trước khi đi ngủ để làm cho cơ thể mình chênh lệch nhiệt độ với môi trường xung quanh.
5. Bác sĩ khuyên, lần sau trước khi bay nên ăn ngủ thật điều độ, đầy đủ vài hôm trước khi bay. Yếu tố này rất quan trọng trong việc điểu chỉnh giờ giấc khi sang tới nơi (Tận dụng từng ngày về nhà nên hôm nào em cũng đi thâu đêm, tới sáng sớm mới về. Kể cả hôm trước khi bay)
6. Bác sĩ kê đơn, cho dùng một loại hormone tên là Metanolin. Loại hormone này chưa thực sự được kiểm chứng nhưng đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra tác dụng của loại thuốc này trong việc điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể
7. Bác sĩ bảo, lần sau khi đi đâu xa thì nên mua một loại thuốc tên là No Jet Lag. Loại này do Thụy Sĩ làm và đã được cục y dược Thụy Sĩ kiểm định. Trước khi bay làm một viên, cứ hai tiếng bay lại làm một viên, tới nơi làm thêm một viên. Ăn như nhai kẹo cao su. Đến nơi là sẽ quen được giờ ngay.

Hehe. Một vài điểm em học được trong giai đoạn vừa qua. Xin được chia sẻ cùng với mọi người.

@bad: em có cô bún chả, thịt chó mắm tôm, phở bò áp chảo, .... đấy. Tình yêu muôn thủa của cả đời em. Có gì anh cứ take care hộ em mấy cô đấy. Hehe.

@hanhpn: em học ở UBC, Vancouver ạ. Năm đầu thôi ạ. Người Việt ở đây ít quá. Tết này lại buồn rồi. Hichic.
 
kô ng Việt rủ ng Tây ăn tết cùng hehehe... mà anh Bad nói đúng đấy chứ nhỉ, cứ chống chế. Thích chị bán bún chả, thích bán thịt chó mắm tôm hay em bán thịt bò áp chảo thì nói thẳng ra lại cứ kô đề cập đến người bán chỉ đề cập đến món của ng ta :D
 
Tập thể thao thật nhiều ráng vắt cho kiệt sức, sau đó đi tắm ---> Lúc này buồn ngủ rất nhanh, nằm xuống gường có cảm giác sảng khoái dễ chịu ngay :)
 
Trước khi đi ngủ bạn thử chạy 1 vòng, xuống phố được thì tốt nếu an ninh đảm bảo ko thì chạy trong hành lang thôi cũng được, chống đẩy vài cái, ra hiên hay chỗ nào thoáng gió, thoáng gió nhé, chứ ko phải gió ồ ạt tập thở 1 lát cho mạch bình thường trở lại!Lúc đó đảm bảo bạn sẽ có cảm giác buồn ngủ rồi, vào phòng tắm rửa nước ấm, rửa mặt và lau qua người thôi, đừng tắm rồi lau khô, lên giường... nhắm mắt lại, ko nghĩ gì cả... ngủ lúc nào ko biết!
 
Back
Top