Bộ sưu tập bút máy và mực của thành viên.

Kháy đểu chú đấy à, @cellman. :D
Thẻ lương của chú là vợ giữ. Ngoài ra thì rửa bát, quét nhà, giặt quần áo là việc phải làm hàng ngày đấy. :mad:
Ơ chết, cháu không dám đâu chú ạ,
Cháu tưởng chỉ mỗi cháu đưa thẻ cho vợ giữ nên mới viết như thế ^^
Ngoài ra những công việc chú đang làm cháu thấy rất tốt đấy ạ, không nhiều ông chồng làm đc như chú đâu ^^ rất xứng đáng để cháu học tập sau này nên chú nguôi giận đi nha ^^
 
Tự hứa thì anh đã "tự hứa" nhiều rồi @Phuong Katherine ơi, Nhưng mà anh lại thích được " nhàn cư vi bất thiện" như em quá.
Em cũng hân hạnh được mục kích những "tội lỗi đáng nể" của anh rồi! Trầm trọng và có chủ đề hơn em nhiều! ;) Anh cứ khiêm tốn mãi thôi!
Có 1 cách khác đó là trở thành con buôn. (Như anh chẳng hạn :D)
Cám ơn anh đã mách nước! Cách này đỡ đau lòng hơn vì đỡ phải kiềm chế sự hứng thú, anh ha? :D Mỗi tội nó hại não lắm chứ chả chơi, vì đâu phải ai cũng thành "doanh nghiệp" thành công được như anh đâu! :(
Nhưng em sẽ cố mà đu theo để học tập! Không thành công thì thành ...con nợ! :D

Bác @Phuong Katherine làm nhiều việc bất thiện quá! Tội lỗi.... tội lỗi...
Em cũng thấy nghiệp chướng mình nặng nề lắm bác ạ! Mỗi ngày đều cố gắng tự nhắc nhở và sám hối, mà đôi tay cứ click chuột order miết thôi!:oops:

Kháy đểu chú đấy à, @cellman. :D
Thẻ lương của chú là vợ giữ. Ngoài ra thì rửa bát, quét nhà, giặt quần áo là việc phải làm hàng ngày đấy. :mad:
Anh là mẫu người rất đáng mơ ước của chị em cả nước đấy anh ạ! GATO với chị nhà!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ơ chết, cháu không dám đâu chú ạ,
Cháu tưởng chỉ mỗi cháu đưa thẻ cho vợ giữ nên mới viết như thế ^^
Ngoài ra những công việc chú đang làm cháu thấy rất tốt đấy ạ, không nhiều ông chồng làm đc như chú đâu ^^ rất xứng đáng để cháu học tập sau này nên chú nguôi giận đi nha ^^
Lấy vợ sớm thế có phí quá không Nam?
 
Kháy đểu chú đấy à, @cellman. :D
Thẻ lương của chú là vợ giữ. Ngoài ra thì rửa bát, quét nhà, giặt quần áo là việc phải làm hàng ngày đấy. :mad:

Ơ chết, cháu không dám đâu chú ạ,
Cháu tưởng chỉ mỗi cháu đưa thẻ cho vợ giữ nên mới viết như thế ^^
Ngoài ra những công việc chú đang làm cháu thấy rất tốt đấy ạ, không nhiều ông chồng làm đc như chú đâu ^^ rất xứng đáng để cháu học tập sau này nên chú nguôi giận đi nha ^^

Cho em gia nhập hội này với bác @Lão Ngố và Nam @cellman:D
Bản thân em nghĩ, một đời người có 2 gia đình nhỏ: một là mình và bố mẹ anh chị em mình, hai là mình và vợ cùng các con mình nên nhất định phải hướng về hai mái ấm đó :) Em cũng đang như bác, rồi Nam cũng như bác, như em, không có gì phải lăn tăn cả ạ.
 
Cho em gia nhập hội này với bác @Lão Ngố và Nam @cellman:D
Bản thân em nghĩ, một đời người có 2 gia đình nhỏ: một là mình và bố mẹ anh chị em mình, hai là mình và vợ cùng các con mình nên nhất định phải hướng về hai mái ấm đó :) Em cũng đang như bác, rồi Nam cũng như bác, như em, không có gì phải lăn tăn cả ạ.

Vì tất cả chúng ta đều là những người đàn ông đích thực ! Huhu
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
các thánh hoành tráng quá toàn hàng xịn em vào ngắm rồi đi ra khẩn trương sợ dính quả thuốc nữa là tết này hết ăn tết :D
 
Hậu quả của những phút giây... nhàn vi cư bất thiện của em:
1. Đức
View attachment 487146
Em cuối cùng về đội! Tự hứa cao độ là thế!
View attachment 487147
2. Mỹ
Chắc sắp tới em phải chào tạm biệt vài em quá! :(
View attachment 487148
3. Italia
View attachment 487149
Em "ghiền" nhất khi nhìn vào chi tiết đáng yêu của cây Stipula David này!
View attachment 487150
View attachment 487151
Bằng chứng của thói xấu ... không thể kiềm chế!
Sáng sớm nhìn bộ sưu tập của chị bổ mắt quá ạ <ấm áp hơn nhiều>
 
Thẻ mà để tớ hay chị @Phuong Katherine chắc gì đã an toàn :rolleyes:
Em bậy quá! Thẻ đưa vào tay mình thì phải an toàn chứ, đâu có mất đi đâu được! Chỉ có ...tiền trong thẻ mới là không an toàn thôi! :p
Nhưng em có biết là 1 người đàn ông được gọi là "thành công" trong cuộc sống là khi kiếm đủ tiền cho vợ xài! Còn 1 phụ nữ thành công là ...kiếm được chồng như thế! Vậy chị là không thành công rồi đó! Giờ chỉ có đặt hi vọng nơi em thôi! Cố lên! :D
 
Em bậy quá! Thẻ đưa vào tay mình thì phải an toàn chứ, đâu có mất đi đâu được! Chỉ có ...tiền trong thẻ mới là không an toàn thôi! :p
Nhưng em có biết là 1 người đàn ông được gọi là "thành công" trong cuộc sống là khi kiếm đủ tiền cho vợ xài! Còn 1 phụ nữ thành công là ...kiếm được chồng như thế! Vậy chị là không thành công rồi đó! Giờ chỉ có đặt hi vọng nơi em thôi! Cố lên! :D


Bác @Phuong Katherine có quan niệm nghiêm túc ra phết nhỉ !
Tưởng chừng bây giờ , người đàn ông thành công là người đàn ông kiếm được dư tiền cho vợ và bồ nhí xài . Người phụ nữ thành công là người phụ nữ kiếm được nhiều ông chồng như thế !!!!
Như bác , phải nói là chưa thành công chứ sao em nỡ vội ......trốn chồng :)
 
Hổm rày lu bu quá nên hôm nay mới nhìn thấy em Pelikan M805 của em @Phuong Katherine làm mình lên cơn nghiện và vật vã quá, … nào là sọc xanh dương, ngòi 18k, con bồ nông và kim loại trắng, đúng ý mình thích và mơ ước. Tự hứa trong năm 2015 sẽ phấn đấu trở thành người đàn ông “tương đối thành công” là kiếm đủ tiền đưa cho vợ xài và dư ra một khoảng để rinh em M805, mục tiêu thì có rồi nhưng không biết có thực hiện được không nữa ..:D Phấn đấu và tiếp tục phấn đấu, hy vọng thành công ..;).

P/S: Mình còn nhớ em @Phuong Katherine vẫn đang nợ một bài cảm nhận về bút nha, hình như là đến thời điểm này tính luôn lãi là 02 bài, hết tháng này lãi mẹ để lãi con là 04 bài, em Phương sớm thu xếp nha.
 
Mình còn nhớ em @Phuong Katherine vẫn đang nợ một bài cảm nhận về bút nha, hình như là đến thời điểm này tính luôn lãi là 02 bài, hết tháng này lãi mẹ để lãi con là 04 bài, em Phương sớm thu xếp nha.
Em nợ có 1 bài thôi mà! Anh @TRUC DAO tính lãi cắt cổ quá đi! Em quả là đáng thương lắm đó! Trước tết ta, em sẽ trả nợ mà!
 
em tính làm về lạnh, trốn vô hang heo cho ấm chút. ai ngờ còn lạnh hơn. bữa nay mới được ngó hết kho của bác @Phuong Katherine nhe...bác gom cả tuyết của châu Âu và châu Á rồi, em biết tiếp lửa làm sao.:D
Bác không được viện lý do! Mọi lời bác hứa được Handheld lưu giữ làm bằng chứng hết rồi! :rolleyes: 1 bài review màu mực nào ấm áp! Em "méc" bác @TRUC DAO là bác ấy tính lãi cho bác ná thở luôn đó nha! :p
 
Back
Top