em rình mãi mà vẫn bị chết chùm henBác không được viện lý do! Mọi lời bác hứa được Handheld lưu giữ làm bằng chứng hết rồi!1 bài review màu mực nào ấm áp! Em "méc" bác @TRUC DAO là bác ấy tính lãi cho bác ná thở luôn đó nha!
![]()
Em cũng quan niệm giống bác @TRUC DAO , người đàn ông "tương đối thành công" là người đàn ông không phải xin tiền vợ mua bút(dĩ nhiên nghĩa vụ "lương lậu" vẫn phải làm tròn
)
Chiến thuật của bác @Lão Ngố là có nhiêu đưa hết cho vợ, sau đó vợ trích một phần nhỏ để mua bút. Chiến thuật này vừa được lòng vợ vừa được bút nhưng phải giải trình trước khi mua cũng hơi mệt ah..Em mà mua bút thì vợ phải đưa tiền cho em mua. Khác các bác mỗi chỗ đấy.![]()
Cũng bình thường vì em quen giải trình rồi.Chiến thuật của bác @Lão Ngố là có nhiêu đưa hết cho vợ, sau đó vợ trích một phần nhỏ để mua bút. Chiến thuật này vừa được lòng vợ vừa được bút nhưng phải giải trình trước khi mua cũng hơi mệt ah..![]()
Cao nhân là đây, em xin bái phục bácEm mà mua bút thì vợ phải đưa tiền cho em mua. Khác các bác mỗi chỗ đấy.![]()
Cứ báo cáo lãi 100% thì kiểu gì giải trình chả thông!Cũng bình thường vì em quen giải trình rồi.![]()
Vậy là tuyệt rồi! Hay khi nào bút về, bác review mấy bài đi nhở?hi, mem mới xin chào các bác!
Mình ghiền bút máy đã lâu, từ cái thời còn là học sinh cấp 1 khi mình nghe mẹ mình kể về các loại bút. Nào là pilot, nào là parker...Lúc đó, minh cứ nghĩ chỉ cần có một cây pilot thôi, ko cần biết đó là cây gì, thì cũng đã sướng như tiên rồi. Đâu biết được trên thế giới còn có nakaya, Danitrio, Omas, Pelikan...
Thời đó nhà nghèo, đâu có tiền mà mua bút. Nhớ lúc học lớp 12, mình thấy một cây bút pilot bán trong tiệm khoảng 90k vnd. Thích nó lắm, vậy mà chỉ có thể mua làm quà sinh nhật cho thằng bạn thân, còn mình thì vẫn dùng bút bi.
Cái sở thích về bút ấy vẫn theo mình đến hôm nay. Cây bút đầu tay của mình là một cây noodler konrad:
![]()
Nó rẻ thôi, chỉ có 20$ nhưng mà đó là cây bút máy có ngòi flexible đầu tay mà mình mua, nên mình quí nó lắm.
Christmas vừa rồi mình có tặng cho một người bạn một cây viết, đó là cây Namiki Falcon với 14k gold nib, và vì thế mình có cơ hội được thử được cây viết máy cao cấp một chút. Và rồi được voi thì lại đòi tiên, mình bắt đầu muốn mua những cây bút cao cấp hơn. Tiếc là mình vẫn còn là sinh viên, nên giờ chỉ có thể tậu được những cây sau đây:
Viết của phương Tây thì mình tậu cây này: Omas Milord Maroon with pink gold trim, extra fine extra flessible nib. Cây này mình chọn extra fine để dùng làm viết chép bài này nọ. Cái ngòi của nó cực kỳ mềm, so với Falcon thì nó mềm hơn nhiều nên viết rất đã.
![]()
![]()
Ở phương Đông, mình đã thử qua cây Custom heritage với FA nib rồi, cái ngòi thì vô cùng tuyệt vời, tiếc là cái feed của nó quá tệ, nên mình đang đợi cây Pilot Custom 743 với FA nib từ Nhật:
![]()
Những cây này mình chỉ được thử ngoài tiệm thôi. Mình đã đặt mua hai cây ở trên rồi và hi vọng nó sẽ về sớm nhất trong tuần này![]()
Vậy là tuyệt rồi! Hay khi nào bút về, bác review mấy bài đi nhở?
Em phục bác ở cái ý chí phấn đấu trên con đường học vấn! Giờ em hết hứng học thật rồi! Toàn lo nghịch lung tung! À, trên avatar của bác là 2 ngòi FA đúng ko ạ? cái ngòi màu vàng có số 15 lận? Phải chăng nó ở cây 743 bác mua?
bác coi chỉ tay bác có đường cắt ngang lòng bàn tay không, vì em cũng giống bác .Vì con đường học vấn lận đận nên giờ mình vẫn chưa xong. Tuy nhiên, đi học với mình là niềm vui, nên cũng ko có gì. Chỉ có điều nghèo!
À, đúng rồi, đó là hai cái ngòi notched FA. Mình chưa thử nhiều, nhưng đến giờ thì cái FA này là mình thích nhất rồi. Hôm bữa mình mua cây Custom Heritage 912 với cái ngòi FA. Viết sướng lắm, tiếc là cái feed dỏm quá nên phải trả lại. Giờ chỉ đợi con custom 743 với cái FA 15 thôi. Tuần sau![]()
Theo anh thì nên đập cả lọ cả chai thì mới sướng tay, đập 1 cái không đãbác coi chỉ tay bác có đường cắt ngang lòng bàn tay không, vì em cũng giống bác .được cái thích học, lại tiện ghi chép nhiều sướng tay viết bút mực. nhưng mà đời, được cái lọ thì mất cái chai, mà đến 1 tuổi nào đó thì cũng bắt đầu phải cân nhắc, xem nên "đập lọ" hay "đập chai". đồng cảnh nên em chém vui riêng , chào mừng bác bút chì chút ạ, các bác nào cầm kính lúp đi qua xin chiếu cố.
![]()
Em thấy cũng bấnem đang ...' bấn loạn' khi nhặt được đống này
sẽ báo cáo tình hình cụ thể cho các bác khi em rãnh ạ ( cuối năm bị khách dí quá )
View attachment 487739
em đang ...' bấn loạn' khi nhặt được đống này
sẽ báo cáo tình hình cụ thể cho các bác khi em rãnh ạ ( cuối năm bị khách dí quá )
View attachment 487739
Bác coi học tập là niềm vui là đáng quý rồi!Vì con đường học vấn lận đận nên giờ mình vẫn chưa xong. Tuy nhiên, đi học với mình là niềm vui, nên cũng ko có gì. Chỉ có điều nghèo!
À, đúng rồi, đó là hai cái ngòi notched FA. Mình chưa thử nhiều, nhưng đến giờ thì cái FA này là mình thích nhất rồi. Hôm bữa mình mua cây Custom Heritage 912 với cái ngòi FA. Viết sướng lắm, tiếc là cái feed dỏm quá nên phải trả lại. Giờ chỉ đợi con custom 743 với cái FA 15 thôi. Tuần sau![]()
em đang ...' bấn loạn' khi nhặt được đống này
sẽ báo cáo tình hình cụ thể cho các bác khi em rãnh ạ ( cuối năm bị khách dí quá )
View attachment 487739
bác coi chỉ tay bác có đường cắt ngang lòng bàn tay không, vì em cũng giống bác .được cái thích học, lại tiện ghi chép nhiều sướng tay viết bút mực. nhưng mà đời, được cái lọ thì mất cái chai, mà đến 1 tuổi nào đó thì cũng bắt đầu phải cân nhắc, xem nên "đập lọ" hay "đập chai". đồng cảnh nên em chém vui riêng , chào mừng bác bút chì chút ạ, các bác nào cầm kính lúp đi qua xin chiếu cố.
![]()
Bác coi học tập là niềm vui là đáng quý rồi!
Em xin hỏi bác cây 912 của bác bị vấn đề gì với cái feed vậy? Sorry trước vì e hơi tò mò chút!
Ka ka Omas thì em này kêu em Paragon cua bác bằng sư huynh ka kaNhìn đi nhìn lại em vẫn kết cây Omas nhất![]()