Hi các bác đang tăm tia Junghans,
Em ít khi nào tham gia vào bộ môn tư vấn lắm, nhưng lần này cho phép e có đôi lời về e Junghans nhé.
Cha đẻ của e Junghans Max Bill Chronoscope như đúng như tên gọi của e, là bác Max Bill. Bác này sinh năm 1908 và chuyển sang thiết kế đồng hồ cho thế giới bên kia vào năm 2004. Bác này một nhà điêu khắc, họa sĩ và kiến trúc nổi tiếng.
Khi thiết kế đồng hồ, bác Max Bill, đúng như nghề nghiệp của bác, đã cấy gen điêu khắc và hội họa vào nó, làm cho Junghans trở thành một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Cá nhân e thì thấy rất, rất đẹp. Đẹp kiêu sa, thanh thoát.
Vì e Max Bill Chronoscope body đẹp, mà e lại mê chân dài. Nên e đã giao lưu tình cảm (đổi đồng hồ dùng chơi với bạn), rước e về 1 tuần. Câu chuyện đau khổ bắt đầu từ đây ợ:
- Về ở với e chưa được tuần, này lăn đùng ra cảm mưa. Ui trời ơi!!! Nàng đẹp nhưng hoàn toàn không chống nước các bác nhé. Thế là e đi toi gần 400 obama gửi về hãng cấp cứu nàng gấp.
- 2 tháng sau, nàng lành bệnh trở về. Sau lần đầu, e cẩn thận, nâng niu nàng lắm lắm. Rồi một hôm trời nắng đẹp, e đưa nàng đi đánh golf. Đang đánh thì nàng dỗi, không chạy nữa...hic..Lại gừi về hãng. Ví e teo lại gần 200 obama nữa. Hỏi ra thì mới biết nàng không chống sock. Môn thể thao nào mà cần lực giật cổ tay mạnh là nàng không thích...Ôi, tiểu thư thì phải nhẹ nhàng thôi nhé!
E nghe bạn e nói sính lễ rước nàng là 1700 obama, e thì thiệt hại cho thói đỏng đảnh của nàng là gần 600 obama. Các bác có xem tuồng cải lương kinh điển "Mùa thu lá bay" chưa ợ. Gái đẹp mà bị bệnh tim thì..mệt lắm
Kinh nghiệm thực tế của e. Hy vọng là có ích cho các bác. Riêng e thì thích là e rước thôi.hehe...
À, thêm nữa. Movement của e là Cal.J880.2 ETA Valjoux7750 các bác nhé.