Bộ sưu tập của thành viên

PP rè no. 5140G là sự lựa chọn tốt nhất.
 
PP rè no. 5140G là sự lựa chọn tốt nhất.
Wow, welcome anh LDV đã tìm vào được vào diễn đàn này.

Ở đây có nhiều người chắc cũng đã được biết đến anh qua các bài viết ở các diễn đàn đồng hồ khác. Anh V. có bộ sưu tầm watches & clocks độc đáo được lựa chọn qua nhiều năm, trong đó về swatch thì ở VN chắc không có người sánh kịp hihi.

Chúc anh tìm thấy niềm vui ở diễn đàn này trong việc chia sẻ hiểu biết và đam mê của mình với các thành viên trẻ tuổi của diễn đàn HHVN.

Em Trung,

Regards,
 
Hi Trung,
Chào em và các bạn ở đây.
Anh loai hoai mãi mới vào được đây góp vui. Anh nhìn thấy diễn đàn này có nhiều bạn có rất nhiều kiến thức về ĐH nên anh thấy khoái quá vì có dịp học hỏi và trao đổi kiến thức.
Thanks your warmly welcome.
Anh sẽ lên lịch và tham gia diển đàn thường xuyên.
 
Hi Trung,
Chào em và các bạn ở đây.
Anh loai hoai mãi mới vào được đây góp vui. Anh nhìn thấy diễn đàn này có nhiều bạn có rất nhiều kiến thức về ĐH nên anh thấy khoái quá vì có dịp học hỏi và trao đổi kiến thức.
Thanks your warmly welcome.
Anh sẽ lên lịch và tham gia diển đàn thường xuyên.

Chào mừng 1 bác thành viên mới gia nhập diễn đàn :D

ông Ivan chưa gì đã tiết lộ hết bí mất rồi, phải bất ngờ mới thú vị chứ :)
 
Bác samurai_vn nói hay quá! Em cũng bắt đầu là người đam mê thời trang rồi thích lây sang đồng hồ nên cũng nghĩ là đồng hồ nhất thiết phải hợp với trang phục.

Hai bộ đầu của bác em rất thích. IWC Mark của bác có cả độ dressy và casual giống như Sub, nhưng độ casual mạnh hơn có thể nói là 40%dressy 60% casual. May là có cái sơ mi cũng có độ casual nó dung hoà với cái áo vét. Nếu bác mặc một cái sơ mi trắng là hỏng.
Bộ thứ hai em thích quả màu trùng giữa rosegold và màu cái cúc tay. Rosegold thực ra khó phối, khó có thể làm tốt hơn.

Bộ thứ ba không thích lắm vì không có điểm nhấn, hơi trầm. Làm cho IWC trông không xứng đáng với cái giá vài nghìn USD của nó.

Nhân tiện em khoe đồng hồ mới hehe. Vừa có luôn cả gấu mới nên... bắt gấu đeo đồng hồ mình chụp ảnh :)
View attachment 425873
View attachment 425874
View attachment 425875
Chúc mừng bác Có Cả (gấu mới +đồng hồ mới ) :D
 
Bộ thứ ba không thích lắm vì không có điểm nhấn, hơi trầm. Làm cho IWC trông không xứng đáng với cái giá vài nghìn USD của nó.

Nhân tiện em khoe đồng hồ mới hehe. Vừa có luôn cả gấu mới nên... bắt gấu đeo đồng hồ mình chụp ảnh :)
View attachment 425873
View attachment 425874
View attachment 425875[/quote]

Rất vui làm quen với bác Zun.
Cám ơn bác đã có lời góp ý!Lần sau em sẽ cho e IWC chrono này đi kèm với bộ cánh khác và up lên cho các bác ném gạch ạ. U đầu rồi mới nhớ dai được;)
Chúc mừng bác với em Breitling Navitimer Chrono Limited 2000 chiếc. Hôm nào bác cho a e ngắm nghía vài shot David Beckham style nhé:p
Từ trước đến giờ, e hay dùng IWC pilot chrono theo phong cách bụi phủi, dã ngoại. Chia sẻ với bác và các bác khác một tí.
IMG_3250.JPG


Khơi dậy lại tinh thần "vui vợ bé nhưng không bỏ bê bà lớn":)

Dennix: cám ơn bác đã ủng hộ. Đáp lễ bác cũng với shot ở biển.
lexus: cám ơn bác đã đưa e lên cao như thế ạ. E không dùng Ronde Louis Cartier Extra Large WR007003 như bạn Nathan. E không ghét đồng hồ nạm vàng hay kim cương, em rất thích vàng và kim cương là đằng khác:D (khả năng thanh khoản cao hơn đồng hồ nhiều ạ). Tôn chỉ của em là CÁCH DÙNG ạ, dùng sao cho phù hợp, phải lúc mà thôi. Các bạn trong giới shobiz thì dĩ nhiên phải lúc nào cũng lấp la lấp lánh rồi, không "chói lóa" thì không phài là showbiz nữa.
ddthanhbb: mượn đồng hồ đã là ngại lắm rồi! Ra ôm cái xe của người ta nữa thì...

Chúc các bác sức khỏe!
 
Hi Trung,
Chào em và các bạn ở đây.
Anh loai hoai mãi mới vào được đây góp vui. Anh nhìn thấy diễn đàn này có nhiều bạn có rất nhiều kiến thức về ĐH nên anh thấy khoái quá vì có dịp học hỏi và trao đổi kiến thức.
Thanks your warmly welcome.
Anh sẽ lên lịch và tham gia diển đàn thường xuyên.

Chào bác Dạ Vũ,
Nghe danh bác đã lâu, mong được học hỏi bác thật nhiều.
Chúc bác sức khỏe và chờ đón bài viết của bác!
 
Em đang cố gắng khuân đất sửa sang lại khoảng ruộng, để yên tâm ra thăm thủ đô đây bác. Mong là hôm đó Hà nội không bão lụt để em còn được cf với bác:) ( và các a e khác)
 
Trời ơi, gần Tết thời tiết đẹp lắm đó bác!

Ra đây thăm thủ đô vào thời gian này là nhất :D
 
Còn đây là uống sinh tố với havinhmaymay. Hơi bị lệch pha nhưng tự an ủi là đam mê thì không phân biệt gì cả!

View attachment 425928

PP
Calatrava thì phải , đẹp!
Nhưng không thể so sánh 2 em này được, 1 em là dress watch còn 1 em là tool watch. Lệch pha là đúng rồi :D

Không ai dám đeo em PP đi dã ngoại hoặc hoạt động thể thao ngoài trời cả :p lúc đấy mới thấy lợi thế của Sinn.
 
PP
Calatrava thì phải , đẹp!
Nhưng không thể so sánh 2 em này được, 1 em là dress watch còn 1 em là tool watch. Lệch pha là đúng rồi :D
Không ai dám đeo em PP đi dã ngoại hoặc hoạt động thể thao ngoài trời cả :p lúc đấy mới thấy lợi thế của Sinn.

Có dám so sánh đâu. Đợi havinhmaymay đi trả tiền nước, mình chụp lén làm kỷ niệm!
 
Chào bác Dạ Vũ,
Nghe danh bác đã lâu, mong được học hỏi bác thật nhiều.
Chúc bác sức khỏe và chờ đón bài viết của bác!

Chào Samurai,
Cám ơn bạn. Mong có dịp giao lưu học hỏi với các bác ở diển đàn này.
Xin góp vui các bạn -một trong những mẩu yêu thích nhất của tôi. Size 42mm.

IMG_4601.JPG


IMG_4603.JPG


IMG_4609.JPG


IMG_4611.JPG


IMG_4604.JPG


IMG_4605.JPG
 
Em Tudor duy nhất mà em thích! Chúc mừng bác và mong bác sẽ đeo em nó thật xịn! :)
 
Còn đây là uống sinh tố với havinhmaymay. Hơi bị lệch pha nhưng tự an ủi là đam mê thì không phân biệt gì cả!

View attachment 425928

Nói uống sinh tố làm e nhớ Sài gòn quá. Lần nào về Sài gòn cũng bận túi bụi, nhưng khi khách khứa xong hết, khoảng 11-12h đêm thì rất tuyệt. Đi bộ ra ngã sáu gì đó (em quên tên rồi:)) sát bên khách sạn New World, có quán sinh tố, trái cây dĩa khuya. Ngồi đấy vừa thưởng thức món trái cây phủ bụi Sài gòn( cái này chỉ có ở Sg à nghen:D), nghe âm thanh Sg về đêm, hít thở hương vị đêm của Sg ( thông tin làm vui lòng các bác sĩ tai mũi họng:D). Lâu lâu lại nghe vợ lớn càu nhàu: anh để tay sát sát vào trong, đưa đồng hồ ra mời tụi giựt dọc à...
Chắc phải ráng cày cuốc kiếm xiền mua vé máy bay vào Sg chơi!
Cuối tuần, tặng các bác HH vài em hàng khủng thay cho lời chúc cuối tuần vui vẻ.
Thân,
IMG_3271.JPG

IMG_3272.JPG

IMG_3274.JPG

IMG_3275.JPG

IMG_3276.JPG
 

Đính kèm

  • IMG_3273.JPG
    IMG_3273.JPG
    177 KB · Lượt xem: 24
Nói uống sinh tố làm e nhớ Sài gòn quá. Lần nào về Sài gòn cũng bận túi bụi, nhưng khi khách khứa xong hết, khoảng 11-12h đêm thì rất tuyệt. Đi bộ ra ngã sáu gì đó (em quên tên rồi:)) sát bên khách sạn New World, có quán sinh tố, trái cây dĩa khuya. Ngồi đấy vừa thưởng thức món trái cây phủ bụi Sài gòn( cái này chỉ có ở Sg à nghen:D), nghe âm thanh Sg về đêm, hít thở hương vị đêm của Sg ( thông tin làm vui lòng các bác sĩ tai mũi họng:D). Lâu lâu lại nghe vợ lớn càu nhàu: anh để tay sát sát vào trong, đưa đồng hồ ra mời tụi giựt dọc à...
Chắc phải ráng cày cuốc kiếm xiền mua vé máy bay vào Sg chơi!
Cuối tuần, tặng các bác HH vài em hàng khủng thay cho lời chúc cuối tuần vui vẻ.
Thân,
View attachment 425971
View attachment 425972
View attachment 425974
View attachment 425976
View attachment 425977

Hàng dữ thiệt!
 
Back
Top