Bonjour Vietnam

sao bác @Hi63 lại gọi là lăng xê, mình thấy giọng hát của cô ta cũng được đấy chứ, họ lao động nghiêm túc hơn các ca sĩ của nhà mình.
Tiếng Pháp vẫn còn khá nhiều người biết đấy bạn
 
binna nói:
sao bác @Hi63 lại gọi là lăng xê, mình thấy giọng hát của cô ta cũng được đấy chứ, họ lao động nghiêm túc hơn các ca sĩ của nhà mình.
Tiếng Pháp vẫn còn khá nhiều người biết đấy bạn
Thì thực tế Các bạn có biết ai là CS QA trước đây kô? Chỉ vì 1 bản nhạc này mà cả VTV, rồi hầu hết các phương tiện thông tin,internet của VN đều đưa lên 1 cách miễn phí, ở nước ngoài mà đưa tin giới thiệu 1 bản nhạc như vậy phải, với 1 giọng ca mới dù trong chỉ 1 cộng đồng người VN, vẫn phải tốn nhiều tiền lắm đó.
 
Mình nghe thì thấy cũng được. Gọi là xuất sắc như báo chí xưng tụng thì không dám có ý kiến vì mình vốn 0 có tai âm nhạc. Tuy nhiên lưu ý sẽ thấy rằng cô này chỉ hát với bài hát được ông nhạc sĩ kia viết chứ hổng phải tự dưng do tình iu đất nước mà ra đâu (:|
Ngoài ra hát tiếng Pháp thì thế chứ về hát tíếng Việt thì seo??? Lỡ đâu cũng sến :D
 
Hi63 nói:
Chưa gì cả mà đã chê người trong nước, có thể đây là 1 cách lăng xê rất thành công của Ca Sĩ QA, đánh trúng tâm lý hám lạ và nghe nịnh của dân VN. Ca khúc bằng tiếng Pháp mình thấy không thích nó, các ca khúc bằng tiếng Anh giai điệu thường sôi nổi trẻ trung hơn. Tiếng Pháp bây giờ còn mấy ai hiểu đâu.

Hik hik bác này bài tiếng Pháp ghê quá :( Vẫn còn nhiều người biết và yêu tiếng Pháp đó bác à !!!. Kiểu này em phải gửi bác mấy bài nhạc Pháp. Bác chỉ cần nghe giai điệu cũng thấy phê rồi
 
thvinh_vn nói:
Hik hik bác này bài tiếng Pháp ghê quá :( Vẫn còn nhiều người biết và yêu tiếng Pháp đó bác à !!!. Kiểu này em phải gửi bác mấy bài nhạc Pháp. Bác chỉ cần nghe giai điệu cũng thấy phê rồi

Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác thvinh_vn: vẫn còn nhiều người biết tiếng Pháp và yêu nhạc Pháp. Dĩ nhiên là bây giờ tiếng Anh thì đại trà nhưng số lượng người học tiếng Pháp bầy giờ vẫn còn rất đông đảo, ví dụ như các em sinh viên trường Y HN là phải học tiếng Pháp roài, các em sv khoa Pháp trường Ngoại ngữ, ĐHQG; trường DHNN Thanh Xuân cũng đông phết đấy, đấy là không kể đến số lượng người học ở L'Espace Tràng Tiền nữa.... nói chung là vẫn còn nhiều
 
Sao lại có người chê nhỉ. Lại hoài nghi nữa chứ.
Người ta là người Việt 100%, hát một bài về quê hương, tự bài hát không thể nói là dở. Người ta không có ý định phổ biến bài hát (việc đã có người khác và cả tác giả bài hát lo). Người ta không có ý định ganh đua với ca sỹ nào.
Vậy thì chê người ta cái gì ???
Có rất nhiều, nhiều người hát về VN bằng tiếng Việt. Ít người hát về VN bằng tiếng Anh. Và bây giờ mới nghe một bài hát về VN bằng tiếng Pháp.
Nhạc sỹ nổi tiếng, bài hát viết riêng cho ca sỹ, ca sỹ người gốc Việt, bối cảnh tốt cho cảm xúc, bài hát hay, lại được một bác lồng ghép cảnh đẹp VN thành flash. Anh em nghe mà không thấy hay, không thấy quê hương mình thêm đẹp mới là lạ.
Nhiều người được em cho xem flash còn thốt lên "Tây nó còn thấy Việt Nam đẹp hơn cả người Việt Nam", sau em nói người ta mới biết là do Việt kiều làm flash.
 
Có thể em QA không đến nối khắc khoải như lời bài hát, nhưng lạ là một người Pháp thuần túy lại viết lên được tâm tư tình cảm của hàng trăng nghìn bạn trẻ lớn lên xa quê hương. Cả slide show cũng đặc tả khá rõ những đặc điểm nổi bật của Việt nam, cái mà cả tổng công ty Du lịch VN chưa thấy làm được.
 
Các bác trao đổi hăng quá. Vừa nãy tôi đứng ở 24 Đặng Dung mua cái dây sync cũng thấy ồn ào cả lên vì bài hát này. Nhở đồng chí chủ hàng copy về nghe cũng thấy thường thôi mà. Đánh giá cao người Việt hải ngoại hát bài ca ngợi quê hương, nhưng cũng chỉ đến thế thôi nhỉ. Được cái em ca sĩ trông cũng hơi...ngon.
 
Trao đổi nhiều làm xấu cả bài hát, nó thế nào thì cứ kệ nó, hữu xạ tự nhiên hương. Việc minh mình cứ nghe...
 
ntrung nói:
Có thể em QA không đến nối khắc khoải như lời bài hát, nhưng lạ là một người Pháp thuần túy lại viết lên được tâm tư tình cảm của hàng trăng nghìn bạn trẻ lớn lên xa quê hương. Cả slide show cũng đặc tả khá rõ những đặc điểm nổi bật của Việt nam, cái mà cả tổng công ty Du lịch VN chưa thấy làm được.
Không hiểu nổi Tiếng Pháp, nhưng lời dịch Tiếng Việt là tâm trạng của người có gốc Việt, có ai chắc Nhạc sĩ đó là 1 người Pháp Thuần chủng ? Còn em QA, bây giờ chỉ nói được là người có khuôn mặt Châu Á. Bài hát nghe cũng thường thôi, có thât xứng đáng để báo chí , PT thông tin VN và mọi người ca ngợi nhiều quá.Biết đâu họ đang tiếp thị để có thể có HĐ quảng cáo du lịch.Giống như hãng HONDA câu quảng cáo thường xuyên là "Tôi yêu VN".
Dân mình thường thiên về tình cảm nhiều, còn Nếu là Tây 100% thì nó mà làm cái gì cũng nhằm vào lợi nhuận cả.
 
Trôi xa quá rồi.
Có bác nào tìm được file mp3 chất lượng cao chưa nhỉ?
 
Hi63 nói:
. . . Còn em QA, bây giờ chỉ nói được là người có khuôn mặt Châu Á. Bài hát nghe cũng thường thôi, có thât xứng đáng để báo chí , PT thông tin VN và mọi người ca ngợi nhiều quá.Biết đâu họ đang tiếp thị để có thể có HĐ quảng cáo du lịch.Giống như hãng HONDA câu quảng cáo thường xuyên là "Tôi yêu VN".
Dân mình thường thiên về tình cảm nhiều, còn Nếu là Tây 100% thì nó mà làm cái gì cũng nhằm vào lợi nhuận cả.

Bạn ơi, dù là ai đi chăng nữa nhưng nếu bạn là người Việt và nghe bài hát về đất nước và con người Việt nam mình thì bạn cảm thấy thế nào? Còn riêng tôi thì khác, tôi nghe những lời ca, giai điệu về đất nước quê hương tôi thì tôi cảm thấy tự hào và càng yêu nó hơn, tôi cũng không cần biết nhạc sĩ và ca sĩ muốn làm gi. Có lẽ cảm xúc không giống nhau nhưng tình cảm đối với đất nước và con người Việt nam của mỗi người trong chúng ta không khác nhau.
 
lampham nói:
Bạn ơi, dù là ai đi chăng nữa nhưng nếu bạn là người Việt và nghe bài hát về đất nước và con người Việt nam mình thì bạn cảm thấy thế nào? Còn riêng tôi thì khác, tôi nghe những lời ca, giai điệu về đất nước quê hương tôi thì tôi cảm thấy tự hào và càng yêu nó hơn, tôi cũng không cần biết nhạc sĩ và ca sĩ muốn làm gi. Có lẽ cảm xúc không giống nhau nhưng tình cảm đối với đất nước và con người Việt nam của mỗi người trong chúng ta không khác nhau.

Thế thì bạn có cảm thấy tự hào khi nghe " Từ bao lâu nay Tôi đã yêu, Tôi yêu VN " của Hãng Honda phát trên TV không? " ... họ phải trả tiền nhiều cho các Đài VN đó.
 
Tôi thì cảm thấy họ hát là Tôi yêu túi tiền của người Việt nam
 
Mình dc anh bạn bên Pháp gửi tăng bài hat Bonjour Vietnam chạy trên powerpoint.Vừa nghe ca sĩ hát, vừa được xem những danh lam thắng cảnh Việt nam phóng lớn trên cả màn hình cùng với lời bài hát mới thấm thía lời bài hát Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch:"Quê hương mỗi người chỉ một...Quê hương nếu ai không nhớ,sẽ không lớn nổi thành người."
 
Hungdq3 nói:
Tôi thì cảm thấy họ hát là Tôi yêu túi tiền của người Việt nam

Ấy chớ nói vậy. Túi tiền của người VN còn bé lắm để ai đó có thể yêu. Đến bài hát trong nước còn bị mất bản quyền, nói gì đến bài hát nước ngoài.
 
Xintinhm nói:
Mình dc anh bạn bên Pháp gửi tăng bài hat Bonjour Vietnam chạy trên powerpoint.Vừa nghe ca sĩ hát, vừa được xem những danh lam thắng cảnh Việt nam phóng lớn trên cả màn hình cùng với lời bài hát mới thấm thía lời bài hát Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch:"Quê hương mỗi người chỉ một...Quê hương nếu ai không nhớ,sẽ không lớn nổi thành người."
Cái bản của bác xem trên PPC được ko nhĩ, cho mình xin 1 bản nhé. Thanks
 
Sao lúc em down nó hiện ra cái dòng này:
Get your own Premium-account now! Instant download-access! (Or wait 14 minutes)
 
Back
Top