GIAO LƯU Các bác đang đọc sách gì?

Em đang nghiên cứu quyển này để huấn luyện đồng chí con. Hi vọng sẽ thành công :D.

Lấy tạm cái hình trên mạng

uvuda2uv.jpg


Sent from BlackBerry®
 

Đính kèm

  • tapaupload0.jpg
    tapaupload0.jpg
    94.6 KB · Lượt xem: 65
Em tiếp tục nghiên cứu quyển này
Em nhớ không nhầm có 2 quyển tương tự quyển này, đọc cũng khá hay. Quyển này đọc ổn bác ah. Em suốt ngày lượn Nguyễn Xí xem sách nên có gì em đều đọc hết ở đó, sau đó mua về nhà cất cho đẹp :cool:
 
He he, bác đọc qua rồi à, em mới tiếp cận quyển này nên chưa đọc hết, để xong có vài dòng đánh giá về nội dung.
 
Của cụ Hiến Lê em cũng thích nhưng sách của cụ Hiến Lê là sách dịch còn của cụ Sển là đúc kết kinh nghiệm thú ăn chơi đau thương. Em nghĩ dân chơi VN phải tôn cụ làm sư tổ. :D

Trước em cũng thích mua sách cũ lang thang nhưng lâu nay cũng ít mua nên không cập nhật tình hình hàng sách cũ.

Cuốn Atlas shrugged bác nào hỏi em nghĩ chưa dịch ra tiếng Việt đâu, em cũng đọc dở bản tiếng Anh lâu nay nhưng vật vã mãi chưa xong vì nhiều triết lý quá.
 
Em thì gì cũng đọc, từ bé các bộ truyện kinh điển của Tàu hay Tây đều ngâm qua hết, đọc cái đó theo lý do của bố em là để không viết sai chính tả:rolleyes::rolleyes:. Lớn lên thì cứ quyển nào ở Nguyễn Xí đọc thấy hay đều đọc trừ mấy quả tiểu thuyết tình cảm ra, em đọc sách hết, từ triết lý của Triệt Quyền Đạo đến các loại cha giàu nghèo rồi văn hóa họa tiết em cũng ngâm tuốt, tóm lại là cao ba nhá ah.
 
Em đang nghiên cứu quyển này để huấn luyện đồng chí con. Hi vọng sẽ thành công :D.

Lấy tạm cái hình trên mạng

uvuda2uv.jpg


Sent from BlackBerry®

Trong mấy cuốn dạy con thì thấy có cả dạy con kiểu Pháp, dạy con kiểu israel và dạy con kiểu nhật, cả 3 nước này đều giỏi, tiến bộ, vậy nên áp dụng kiểu nào cho con mình đây ?

Thấy còn cuốn dạy con kiểu tây nữa

_si_fill_300_53256.jpg
<br>

Bia_tre+con+phap+ko+nem+thuc+an_21.8.2013_FULL.jpg

<br>
_si_fill_300_52339.jpg
 
Trong mấy cuốn dạy con thì thấy có cả dạy con kiểu Pháp, dạy con kiểu israel và dạy con kiểu nhật, cả 3 nước này đều giỏi, tiến bộ, vậy nên áp dụng kiểu nào cho con mình đây ? Thấy còn cuốn dạy con kiểu tây nữa

Các quyển kia em chưa đọc nhưng em thấy cuốn dạy con kiểu Nhật khá thiết thực và dễ áp dụng. Dù sao thì cũng có nét tương đồng trong văn hóa. :)
 
Em đang hóng quyển 1Q84 tập 3 của Murakami
Cả quyển mới ra cũng của Murakami (tên dài lắm, lười search) :oops:
Cả quyển "Địa ngục" mới của Dan Brown.
Công nhận mình đọc rất chi là tạp :p
 
Em đang hóng quyển 1Q84 tập 3 của Murakami Cả quyển mới ra cũng của Murakami (tên dài lắm, lười search) Cả quyển "Địa ngục" mới của Dan Brown. Công nhận mình đọc rất chi là tạp

Trước em cũng hay ngóng Murakami lắm, nhưng dạo này bận quá không update nữa :(
 
Dạy con kiểu Việt Nam :)

Đây là chủ đề hay nhưng hình như ở VN mình chưa có sách này thì phải, VN mình toàn dạy theo nếp nhà mỗi người, ko có chuẩn mực cụ thể

Nói về sách thì mọi người có thể tham khảo cuốn này ( ebook cũng có ), rất đáng đọc

100604_mattrinho300x465.jpg
 
Em đang hóng quyển 1Q84 tập 3 của Murakami
Cả quyển mới ra cũng của Murakami (tên dài lắm, lười search) :oops:
Cả quyển "Địa ngục" mới của Dan Brown.
Công nhận mình đọc rất chi là tạp :p

Em cũng ngóng tập 3 mãi,không hiểu sao cảm giác của em khi đọc bản dịch của Lục Hương cứ thấy chán chán :p. Sách của bác Haruki này em còn mê Kafka bên bờ biển.Biên niên ký chim vặn dây cót với Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới nữa.
Thấy bác khoái Dan Brown không biết bác có đọc qua sách của tác giả James Rollins chưa? Ông này có mấy cuốn cũng đã lắm : Địa đồ di cốt, Trật tự đen, Lối vào địa ngục...
 
Nghe các bạn nhắc đến Dan Brown tự nhiên nhớ đến thời đọc ebook trên em Bold 9000, vô tình đọc vài trang truyện "Thiên thần và ác quỷ", mình bị cuốn hút và đọc suốt đêm, công nhận kết cấu truyện quá hay, càng đọc càng cuốn hút và theo mình điều hay nhất là không thể đoán được kết cục của truyện ..:D Nhắc đến vụ đọc sách mới nhớ mình chỉ xem qua vài dòng "Mật mã da Vinci", dạo này bận rộn quá nên quên mất, nhất định tranh thủ xem cho hết quyển này mới yên ..;).
 
Em thì đang đọc bộ này

dsc06777fq.jpg


Gọi là đọc "bộ này" cho sang chứ thực ra mới được đâu 50 trang của cuốn 1, đọc chả hiểu khỉ gì
Bác dũng cảm phết đấy... Được cái giấy này (nếu em nhớ không nhầm) thì quấn thuốc lá hút rất thích, mà quấn cỏ thì còn thích hơn. Bác cứ phải làm vài điếu cho bay thì chắc mới lĩnh hội được cái "tinh tuý" của lãnh tụ.
 
Bác dũng cảm phết đấy... Được cái giấy này (nếu em nhớ không nhầm) thì quấn thuốc lá hút rất thích, mà quấn cỏ thì còn thích hơn. Bác cứ phải làm vài điếu cho bay thì chắc mới lĩnh hội được cái "tinh tuý" của lãnh tụ.

Quấn cỏ ?, tính chơi bồ đà chắc ?

Tổng cổng 40 nghìn trang cho cái bộ này, mình nghĩ chỉ ngồi mà viết ra thôi cũng mất vài năm chứ đừng nói tới chuyện vận dụng não để viết từng đó trang, phải nói đúng là 1 thiên tài
 
Back
Top