Bác Hưng cũng thích thể loại creative à. EM có tương đối nhiều, được học cũng nhiều, nếu bác thấy hứng thú thì e share cho vài cuốn, có cả tiếng Việt (tiếng Anh thì nhiều hơn).
Em nhớ không nhầm có 2 quyển tương tự quyển này, đọc cũng khá hay. Quyển này đọc ổn bác ah. Em suốt ngày lượn Nguyễn Xí xem sách nên có gì em đều đọc hết ở đó, sau đó mua về nhà cất cho đẹpEm tiếp tục nghiên cứu quyển này
Em đang nghiên cứu quyển này để huấn luyện đồng chí con. Hi vọng sẽ thành công.
Lấy tạm cái hình trên mạng
![]()
Sent from BlackBerry®
Trong mấy cuốn dạy con thì thấy có cả dạy con kiểu Pháp, dạy con kiểu israel và dạy con kiểu nhật, cả 3 nước này đều giỏi, tiến bộ, vậy nên áp dụng kiểu nào cho con mình đây ? Thấy còn cuốn dạy con kiểu tây nữa
Dạy con kiểu Việt NamTrong mấy cuốn dạy con thì thấy có cả dạy con kiểu Pháp, dạy con kiểu israel và dạy con kiểu nhật, cả 3 nước này đều giỏi, tiến bộ, vậy nên áp dụng kiểu nào cho con mình đây ?
Em đang hóng quyển 1Q84 tập 3 của Murakami Cả quyển mới ra cũng của Murakami (tên dài lắm, lười search) Cả quyển "Địa ngục" mới của Dan Brown. Công nhận mình đọc rất chi là tạp
Dạy con kiểu Việt Nam![]()
Em đang hóng quyển 1Q84 tập 3 của Murakami
Cả quyển mới ra cũng của Murakami (tên dài lắm, lười search)
Cả quyển "Địa ngục" mới của Dan Brown.
Công nhận mình đọc rất chi là tạp![]()
Bác dũng cảm phết đấy... Được cái giấy này (nếu em nhớ không nhầm) thì quấn thuốc lá hút rất thích, mà quấn cỏ thì còn thích hơn. Bác cứ phải làm vài điếu cho bay thì chắc mới lĩnh hội được cái "tinh tuý" của lãnh tụ.Em thì đang đọc bộ này
![]()
Gọi là đọc "bộ này" cho sang chứ thực ra mới được đâu 50 trang của cuốn 1, đọc chả hiểu khỉ gì
Bác dũng cảm phết đấy... Được cái giấy này (nếu em nhớ không nhầm) thì quấn thuốc lá hút rất thích, mà quấn cỏ thì còn thích hơn. Bác cứ phải làm vài điếu cho bay thì chắc mới lĩnh hội được cái "tinh tuý" của lãnh tụ.