GIAO LƯU Các bác đang đọc sách gì?

Bác Ngố đọc cuốn này chưa ?

View attachment 479157
Cuốn này hình như kết bằng chuyện kể về một nhân vật nổi tiếng tự vẫn sau bữa trà cuối cùng với thân hữu phải không bác .? Nếu đúng cuốn này , em đã được đọc từ năm lóp 8 ( sách chế độ cũ ) Bây giờ in lại không biết có nhuận sắc chút nào không ?
 
Cuốn này hình như kết bằng chuyện kể về một nhân vật nổi tiếng tự vẫn sau bữa trà cuối cùng với thân hữu phải không bác .? Nếu đúng cuốn này , em đã được đọc từ năm lóp 8 ( sách chế độ cũ ) Bây giờ in lại không biết có nhuận sắc chút nào không ?
Em chưa đọc bác ạ , thấy bác LN đang đọc cùng chủ đề em biếu bác í luôn .
 
Em đang ngâm tập truyện ngắn này các bác ạ...
nhiều đoạn văn câu từ khá khó tiêu hóa, em phải đọc đi đọc lại... chắc do môn Tiếng Việt của em kém quá :( ... cơ mà càng đọc càng ngẫm lại thấy thú... :)
15520950349_ebb4221eef_b.jpg
 
Em thấy sách về trà, cờ, bút, văn nhiều rồi mà sao không có sách nào về Thuốc lào nhỉ các bác, em ngồi hóng mấy bác sắp về nghiện thuốc lào mà thấy nhiều câu, nhiều triết lý thú phết đó các bác ạ
Bác nào nghiện thuốc lào mà lên tiếng khéo được CPN ngay đặc sản thuốc lào Tiên Lãng - Hải Phòng đấy anh Quân nhỉ ^^
Em GG ra đoạn thơ về thuốc lào hay hay, xin phép chép tay chia sẻ:
IMG0338.JPG

P/S: Bút Hồng Hà 192 và mực do chú @Lão Ngố tài trợ, em test thử luôn, màu mực ở ngoài hơi sáng hơn trong hình 1 chút ạ, lâu rồi mới nghe lại cảm giác sột soạt trên giấy, vui tai quá ^^
 
Hút điếu thuốc lào nâng cao sỹ diện
Thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao
Tay đánh diêm như Triệu Tử múa long đao
Mồm nhả khói như rồng bay, phượng múa.

30 năm trước, em cũng hay hút thuốc lào. Sáng dậy sớm, chưa đánh răng rửa mặt đã phải mò xuống căng tin làm điếu thuốc lào, hút xong chưa nhả khói ra vội mà phải chiêu 1 ngụm nước trà, cho khói trôi theo nước ngấm cơ thể, sau đó nhả khói ra từ từ, rồi ngã vật ra sàn căng tin nhìn lên trần nhà thấy nghiêng ngả và đom đóm bay đầy trước mắt, cảm giác thật là sảng khoái. :D
 
Hút điếu thuốc lào nâng cao sỹ diện
Thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao
Tay đánh diêm như Triệu Tử múa long đao
Mồm nhả khói như rồng bay, phượng múa.

30 năm trước, em cũng hay hút thuốc lào. Sáng dậy sớm, chưa đánh răng rửa mặt đã phải mò xuống căng tin làm điếu thuốc lào, hút xong chưa nhả khói ra vội mà phải chiêu 1 ngụm nước trà, cho khói trôi theo nước ngấm cơ thể, sau đó nhả khói ra từ từ, rồi ngã vật ra sàn căng tin nhìn lên trần nhà thấy nghiêng ngả và đom đóm bay đầy trước mắt, cảm giác thật là sảng khoái. :D
Năm ngoái về Sầm Sơn du hí, em nghe theo mấy cha nội công ty học đòi rít thử 1 bi
Kết quả là cắm đầu xuống đất rồi nằm vật ra 15 phút người mới ra ra người, ngợm mới ra ngợm.
Nghe bảo đấy là thuốc lào Quảng Xương, Thanh Hóa hay dâu ngô gì gì đó màu vàng ươm =))
 
Mỗi khi cảm thấy buồn: Hỏi từ khóa say thuốc lào trên youtube sẽ thấy rất vui!
 
Mỗi khi cảm thấy buồn: Hỏi từ khóa say thuốc lào trên youtube sẽ thấy rất vui!
Em giống bác, cũng toàn thế. Chỗ em có bác già, hút lần nào say lần ấy, mà cứ bò lê bò càng nhưng hút xong lại lần mò bò đi ngay, người ngoài không biết kiểu gì cũng gọi 115 hoặc 141 :eek:
 
Bác nào nghiện thuốc lào mà lên tiếng khéo được CPN ngay đặc sản thuốc lào Tiên Lãng - Hải Phòng đấy anh Quân nhỉ ^^
Em GG ra đoạn thơ về thuốc lào hay hay, xin phép chép tay chia sẻ:
View attachment 479326
P/S: Bút Hồng Hà 192 và mực do chú @Lão Ngố tài trợ, em test thử luôn, màu mực ở ngoài hơi sáng hơn trong hình 1 chút ạ, lâu rồi mới nghe lại cảm giác sột soạt trên giấy, vui tai quá ^^
Mình đã bỏ thuốc cách đây hơn 8 năm (ngày trước chỉ chơi thuốc điếu thôi, chứ thuốc lào chỉ thử khi có dịp đi công tác ngoài Bắc nhưng chưa cảm nhận được). Vậy mà đọc bài thơ do bạn @cellman viết tự nhiên muốn trở lại làm tráng sĩ ngâm thơ, anh nào mà có ý định bỏ thuốc lá cho đọc bài này là ý định tiêu tan, đố bỏ được ..:D
 
Hút điếu thuốc lào nâng cao sỹ diện
Thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao
Tay đánh diêm như Triệu Tử múa long đao
Mồm nhả khói như rồng bay, phượng múa.
Em thấy có dị bản như sau:
Hút điếu thuốc lào nâng cao sỹ diện
Thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao
Cầm điếu cày như Triệu Tử cầm đao
Tự đâm vào ngực:D
 
Topic đọc sách mà giờ thành thuốc lào là sao hả các bác :D giờ thi thoảng em cũng bắn bi thuốc lào, còn lại thì xài thuốc lá tự cuộn như này thôi ạ. Còn hiện tại đang đọc truyện Tiểu Lý Phi Đao thôi :D
Hình minh họa :D
396978_2560447181062_1550545629_31778278_356380781_n.jpg
 
Một điếu thuốc lào
Nâng cao sỹ diện
Thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao
Cầm điếu lên như Quan Vũ múa long đao
Rít một hơi như đoàn tàu chuyển bánh
Hình như nó như vầy. Đợt này em bận quá chả có thời gian đọc sách nên thi thoảng làm tý Kindle. Đọc tạm Ma Thiên Ký của bác Vong Ngữ trong những lúc bất chợt rảnh rỗi.
 
Ngày xưa em thấy có bài này:

Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện.

Thơm mồm bổ phổi, diệt trùng lao.

Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao.

Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió.

Một thằng hút, bốn thằng say.

Hai thằng châm đóm ngã lăn quay.

Bà già vác củi loay hoay.

Hít phải mùi thuốc lăn quay xuống đồi.

Ngọc Hoàng trông thấy hay hay.

Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào..
 
Hay hay, đoạn sau hay mà em không thấy hát, chắc là mấy bác say ko hát nổi đến đấy rồi ;)
 
Back
Top