Chắc còn mỗi em nghe FM uống cf moi sáng thôi
Cái chân tai nghe của nó kìa này giờ hơi bị khó kiếm. Xưa e cũng hay đi di chuyển, cũng hay nghe radio FM trên đt. ( từ thời Moto V2088 đã có radio).
Có phải thời này ko cụ TítCái chân tai nghe của nó kìa này giờ hơi bị khó kiếm. Xưa e cũng hay đi di chuyển, cũng hay nghe radio FM trên đt. ( từ thời Moto V2088 đã có radio).
Trong đây, có cái sim này thì tương đối cổ, còn cổ hẳn thì là cả cái simcard bản to, nhét thẳng vào máy Motorola. ( có thời gian phải cắt nhỏ phôi sim để nhét vào máy)Có phải thời này ko cụ Tít
View attachment 902480
Giống ly trà gừng thế bác,kkEm lười cf 1 mình lắm, cứ phải ra quán cho có không khí thôi.![]()
Gửi từ Pixel 3 XL của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Èo, chơi như bác đúng là sướng, dưng mà tốn time lắm ạ.Em thì tự xử thôi, vừa đỡ tốn thời gian vừa hợp "gu" View attachment 906015View attachment 906014
Mấy món lon vị cf này em chưa thử bao giờ.![]()
Vã quá em chích tạm lon.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Đang tập uống ko đường, mà đắng woaEm cứ sáng tầm 9 giờ là làm 1 cốc ko đường pha kiểu drift coffee, trước đó thì pha cho vợ cốc bạc xỉu mang đi làm. Vừa đi khám sức khỏe thì thấy nhịp tim gần 100Em đang nghi là do uống cafe đó vào mỗi buổi sáng T_T
Bác uống loại Arabica và pha kiểu drift ýĐang tập uống ko đường, mà đắng woa
View attachment 908120
Toàn lề đường cốc ko bác ơi. Pha kiểu Drift là dang nào ta?Bác uống loại Arabica và pha kiểu drift ý. Nhâm nhi nó có vị chua và ngọt hậu, uống lâu thấy nghiền lắm
Chúc bác chuyển vị thành công
![]()
Nó ko dùng phin mà kiểu phễu lọc:Toàn lề đường cốc ko bác ơi. Pha kiểu Drift là dang nào ta?