• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Cảnh báo về một cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản : hoangpham.75 (Toàn) và kêu gọi sự giúp đỡ từ tấ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Xin chia sẻ với các anh dicky.ykcid và forever, cuối năm bị vụ này "đau bụng" thật đấy. Cũng không thể trách các anh sao lại mất cảnh giác đến như thế, vì buôn bán nó liên quan đến giao lưu nên cũng khó giải thích chỉ có những người buôn bán mới hiểu thôi. Cứ như người ngoài hoặc chưa quen biết thì "tiền trao cháo múc, không có tiền thì cháo trút.... trở lại nồi" quá dễ dàng.

Vả lại với anh Toàn tham gia Diễn đàn từ năm 2008 đến nay, trong mọi giao dịch của anh gần như chưa có điều tiếng gì? Biết nhà biết cửa rõ ràng nên trong trường hợp trên liệu ta có thể từ chối những yêu cầu hợp lý của anh ấy không? Dĩ nhiên là không.

Nếu đúng như lời anh dicky.ykcid tường trình ở trên, hoàn cảnh của anh Toàn đã rơi vào thế "đói ăn vụng, túng làm liều" chứ bản thân anh tôi đánh giá không phải là người như vậy? Cũng muối mặt lắm khi "xoay sở" với những người quen biết chứ với người lạ làm sao xoay được? Thôi thì của đau con xót, trước mắt các anh cứ làm tất cả những gì có thể.

Giờ muốn gặp anh Toàn cũng khó, hy vọng cũng chỉ 0.5% nếu anh cố tình tránh né. Gặp nhưng không có tiền trả thì cũng thế thôi.

Mỗi người mất một kiểu, năm nay tôi cũng xui xẻo lắm, tiện đây tôi kể các bạn nghe chơi....

Cách đây khoảng 3 tháng tôi có người bạn mới mua chiếc SH Việt Nam mới tinh (chưa có cà vẹt), vì cũng có ý định muốn mua nên tôi mượn nó một buổi để chạy thử xem có ngon không :D

Gần cuối giờ chiều tôi ghé ngân hàng lấy tiền từ tỉnh gửi lên (trên 500 triệu) bỏ vào cốp xe, lấy xong tôi ghé trường học đón con. Xe để trong sân trường (để tự do không có vé giữ xe), khóa xe cẩn thận nhưng khi đón con xong xuống thì chẳng thấy xe đâu? Thế là mất cả chỉ lẫn chài. Hôm sau đi cùng với người bạn ra Gia Long mua chiếc khác đền cho nó, cũng may nó rất hiểu nên cũng không phàn nàn gì? Đúng là.... chết tiệt cái sao Thái Bạch.

Còn vợ tôi hoàn cảnh cũng "lâm ly" hơn như thế. Nói chung vợ chồng năm nay "thất điên bát đảo" nhưng có điều đến giờ này sức khỏe gia đình rất tốt nên có thể xem vẫn còn lời, chưa ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Cái xui xẻo ai nói trước được, thôi thì tiền là vật ngoại thân từ từ rồi kiếm lại :D

Bác lúc nào cũng rất điềm đạm, thật đáng để mọi người kính nể.
Xin chia buồn với 3 bác. Hy vọng sang năm mới ACE HHVN sẽ không thêm những " tai nạn" như năm rồi nữa.
 
trước có gặp anh Hoang Pham này 1 lần... không ngờ lại có chuyện này xảy ra... chia buồn cùng anh nhé...
 
Hiện giờ có tin gì chưa các anh? Anh admin phải làm thêm bảng đánh giá mức độ uy tín mới được ^^
 
Anh em có biết tình hình thế nào kg vậy
Hôm nay rãnh mới nhớ lại là chưa trả tiền cho em nữa
Ôi 50 chai, đi tong chiếc PCX
 
pcx giờ lên 60 chai roài bác, cày thêm nữa đi bác, ha ha ha

EM mua xe lướt giá tầm đó trở xuống àh
Hôm nào bác bị thử " 1 vố " như em , bác còn vô tư như em không biết ngay àh
E thì năm nào cũng " bị " đóng tiền " LÒNG TIN TƯỞNG " nên cứ coi như " của đi thay người "
Số em cũng còn hên, chứ mấy năm trước mà bị thì bay luôn con mondeo 2010 chứ kg phải pcx cũng vì " lòng tin tưởng "
 
mới có 2 ngày ko liên lạc được thôi, cũng chưa chắc là lừa đảo đâu mấy bác, có khi bác ấy bận công việc gì rất gấp nên không liên lạc được. Các bác cố gắng đợi thêm vài bữa xem sao.

Theo em thì có bận đến mấy cũng phải gọi lại cho người bán, nhưng sự việc rõ rồi, CA vào cuộc là em yên tâm.
 
Lâu lâu mới vào lại HHVN, hóa ra vẫn còn có người quan tâm đến topic này, nhất là anh Long :D

Chuyện xảy ra cách đây cũng được nửa năm rồi, số tiền bị mất ko phải ít nhưng cũng chưa đến nỗi làm em mất ăn mất ngủ từ đó đến nay, nhưng quả thật là sẽ ko bao giờ quên được vụ này và em vẫn tin một ngày nào đó sẽ lấy lại được những gì đã mất.

Thôi dù gì hôm nay cũng đã vào đây rồi thì cũng xin kể với các bác đôi chút về sự việc này: Cách đây vài tháng, bác hoangpham.75 có liên lạc với em (và hình như cả những người bị hại khác) để bàn về việc trả tiền, lúc đó bác ấy nói có vẻ chắc chắn lắm (trong điện thoại với em thì nói là trong vòng 1 tuần sau sẽ chuyển tiền lại cho em), đồng thời cũng đưa ra một đề nghị (hay có thể xem như là một sự thương lượng) về số tiền sẽ hoàn trả lại, đại khái bác ấy có ý muốn giảm số tiền này xuống, em cũng đồng ý giảm cho bác ấy 20tr xem như là giúp đỡ cho hoàn cảnh của bác. Thế rồi thời gian trôi qua, đến nay cũng đã mấy tháng rồi chẳng nghe động tĩnh gì từ bác ấy cả, thế là hiểu rồi, đáng lẽ lúc đó cũng ko nên tin làm gì nhưng những gì bác ấy nói đã làm mình ko thể ko hi vọng được.
 
mình tuy ít gửi bài ở diễn đàn Handheld nhưng đã làm mem lâu rồi, hôm nay tình cờ tìm lại nick quen cũ ngày nào "hoangpham75" ,vì ông này ngày xưa là member chung với mình ở bên diển đàn GSM chuyên chơi box Japan phone. mình và ổng là 2 tay chuyên săn hàng 903sh,904ah nổi tiếng 1 thời. đồng thời mình cũng quen biết nick " Wan" anh này là 1 người bán hàng chơi cho vui nhưng rất uy tín và chất ,phong cách bán hàng y chang ông Hoàng phạm 75 ,lúc nào cũng "Likenew" , hồi 2008,2009 mình thường xuyên qua nhà ông này chơi và giao lưu, tin tưởng gửi tiền,gửi hàng nhờ bán giùm mà không 1 lần bị lừa đảo, có chẳng là ông này hơi lằng ngằng ,gọi hoài k bắt máy. nhà lão Hoangpham rất khá dù là dân tỉnh nhưng có hẳn 1 cty in ấn quảng cáo riêng .
không ngờ,sau hơn 2 năm tìm kiếm lại người quen xưa thì bất ngờ tìm đc topic "lừa đảo " bên 5s ,rồi qua đến đây, ban đầu mình cứ tưởng là 1 trò đùa, sau 1 hồi đọc kỹ comment của anh em diễn đàn thì mình hơi bị choáng vì biết đó là sự thật . 1 con người chơi sang, phong cách khá đại gia, lúc nào cũng chơi săn hàng công nghệ độc ,chỉ vì chơi quá sang,lo hưởng thụ ,lo chơi quên làm mà nay lão đã bị phá sản và quay mặt 360 độ lột xác thành 1 con quỷ chuyên đi lừa đảo. theo mình biết vợ hắn quê ở Biên Hòa, là 1 người k có việc làm chỉ ở nhà nuôi 1 đứa con gái chắc nay đã 5 ,6 tuổi. hắn có nhà ở Đà Lạt,ngay thành phố ĐL , nằm gần chợ (k chắc chắn).
-do mình đi nước ngoài từ 2009 nên mất liên lạc với lão Hoangpham... ngày xưa mình chơi khá thân với hắn, k ngờ nay tìm lại hắn lại trở thành 1 kẻ chuyên đi lừa đảo.... mình k thể tin đó là sự thật :( ....hix hix,....
-mong anh em sớm tóm đc kẻ chuyên đi lừa đảo, với tội danh lợi dụng uy tín và lòng tin,lừa gạt tài sản ,vay tiền trốn nợ.... chắc hắn sẽ phải nhận ít nhất 2-10 năm tù :( .. thật đúng là đờiiiiiiiiiiiii
 
@shut_down: đọc qua cm của bạn, lúc thì thấy bạn đề cập bạn của hoangpham v.v.v.... sau 1 hồi lại xưng hô là "hắn" và phê phán.
Nói chung hoangpham thì ai cũng biết và cũng đã từng gặp, mình gặp con người ấy ngay lần đầu tiên là thấy không ổn, thêm bộ sậu "chém gió" gồm mấy thành viên chơi dế cổ.
Nói chung về cá nhân họ, mình cũng k nên quan tâm và bàn, vì thấy topic lâu ngày bị "mốc" nên đưa lên để ae có thông tin gì thì cung cấp để bên Công an điều tra thu thập và bắt giữ tội phạm.
Với cái chiêu này mình rất rất quen: mượn tiền , sau đó cứ để ngày tháng trôi qua ....qua nhanh (không ai mà rảnh ngồi ngày nào cũng suy nghĩ về món tiền) sau đó là xong.
Vì vậy mình đề nghị các bạn là nạn nhân của hoangpham , tập hợp lại cung cấp thông tin chính xác để bên Công an điều tra : ví dụ, gần đây nhất hoangpham đã liên hệ với ai và số dt gì, các bạn cung cấp để CA khoanh vùng và tiến hành "đi thu gom"
 
EM mua xe lướt giá tầm đó trở xuống àh
Hôm nào bác bị thử " 1 vố " như em , bác còn vô tư như em không biết ngay àh
E thì năm nào cũng " bị " đóng tiền " LÒNG TIN TƯỞNG " nên cứ coi như " của đi thay người "
Số em cũng còn hên, chứ mấy năm trước mà bị thì bay luôn con mondeo 2010 chứ kg phải pcx cũng vì " lòng tin tưởng "
bác F2 laptop , em cũng mua hàng bác mấy lần. cách đây vài tháng em có ghé chỗ bác lấy time capsule 1TB của apple, hàng chất , giá ok . chúc bác" sớm vượt qua nỗi đau" . coi như của đi thay người đi bác
 
Khá buồn khi đọc topic này, cá nhân mình đã giao dịch với A. Toàn nhiều lần và thật sự tôn trọng anh ấy, mình cũng chia buồn với A. Đạt và rất ngưởng mộ cách sống anh này (mất khá nhiều thứ nhưng trong lúc nào cũng vui vẻ và bình tĩnh, kể cả lúc gọi cho mình hỏi về tung tích A. Toàn)

Cách đây 2,3 tháng, sau nhiều cuộc mua bán với A. Toàn, mình có nhờ anh ấy SHIP 2 cái Phone bên Đức về VN tổng giá trị khoảng gần 9tr đồng, anh ấy bảo là được và bảo mình chuyển tiền, không 1 chút mảy may, mình chuyển luôn, 2 hôm sau anh ấy bảo là bên Đức họ không chịu SHIP về VN, anh ấy bảo thôi để a chuyển lại cho e, khi nào được thì a bảo e sau, thế là tiền lại được chuyển về TK cho e (e chưa gặp anh ấy lần nào ở ngoài hết)

Anh em đừng bảo là em may mắn nên không bị anh ấy lừa, e tin a ấy không phải là người như vậy, có lẽ sự thất bại trong công việc và cuộc sống khiến người ta không làm chủ được bản thân mình, vẫn hy vọng 1 ngày nào đó A. Toàn trở lại và có sự đền bù thích đáng cho anh em

Thôi A>.Đạt đừng buồn nữa nghen, có dịp về SG e ghé qua cửa hàng ủng hộ a :D
theo mình bác chưa bị lý do có lẽ đơn giản là "bỏ con tép bắt con tôm" mình theo dỏi đến đây rồi. nếu không muốn lừa lọc họ có nhiều cách để kiếm sống. chứ xã hội ai cũng như ông toàn nêu trên thì có mà loạn hết. có đều họ lừa mà mình không nói được gì thế mới là cao cơ
 
mình nghĩ các bác thương gia ở đây có số vốn làm ăn lớn quá nên 50-100 triệu không là vấn đề. không hị vọng là HHVN không có hiện tượng này xảy ra, nhưng mong rằng ace trên HHVN tin người ít thôi, có nhiều khi đến người trong gia đình mình còn suy nghĩ có nên tin hay không mà lại đặt niềm tin vào 1 ngươi hơi hơi quen và thuộc dạng chém gió. mật ngột chết ruồi các bác ạ. nếu có ý định trả lại tiền cho bác đạt thì hắn đã lừa người khác rồi lấy tiền đó trả lại rồi. không nên hi vọng gì, con người này cần phải được luật pháp rèn luyện, cải tạo, nếu không là 1 con sâu lớn trong xã hội.
có đôi điều muốn nói như thế thôi
 
Tình hình là nếu báo cho công an thì lại không có chứng cớ để chứng minh. Thằng Toàn này nó "tố" ngược lại tội vu khống thì chết!
Bác chủ topic có cần "thợ săn" ko? Em ko đòi nợ dùm gì cả. Em chỉ tìm dùm bác chủ topic thằng Toàn "giả tạo" này thôi. Tìm được em sẽ giao số phận của thằng Toàn này cho bác. Rồi bác làm gì thì làm.
Có gì giúp em chút hoa hồng là được hehe!
 
Tôi không tin thằng Toàn này. Có nhiều động cơ để một người có thể luôn cư xử rất đẹp mà không phải bắt nguồn từ bản chất. Ví dụ như một kẻ có điều kiện tốt mà không phải đầu đất thì không bao giờ đi lừa những thứ nhỏ nhặt, hoặc một số kẻ luôn tỏ ra cao đẹp có khi chỉ vì sĩ hão, thói vĩ cuồng, thích ăn chơi...vv.<br><br>Trường hợp này có nhiều biểu hiện không giống một người sa cơ mà làm liều. Tôi đã từng biết những người như thế (có cả người nhà).&nbsp;Một người túng quẫn mà đi lừa đến mức bỏ trốn sẽ cố gắng để không bị mất lòng tin thêm nữa và cố gắng làm giảm tổn thương đến mức thấp nhất. Họ có thể tránh hẳn vì sợ bị truy tìm ra hay do xấu hổ, nhưng thường sau một thời gian sẽ liên lạc lại (và chắc chắn khi liên lạc lại được) họ sẽ có lời để làm giảm bức xúc chịu đựng cho nạn nhân bằng những lời giải thích, xin lỗi hứa giải quyết thế nào đó thậm chí họ sẽ mong mình tha thứ (tức là không trả lại) nhưng tuyệt đối không trò hứa lần lữa. Trò hứa này chỉ có ở người vỡ nợ hoặc lừa nhưng không bỏ trốn.<br><br>Tên Toàn này theo tôi chính là một kẻ sảo trá, lọc lừa. Lừa người ta rồi bỏ trốn sau đó liên lạc lại như kiểu mình người tốt chi vì bị sa cơ lỡ bước là nhằm mị dân để nhận được sự đỡ lời của dư luận, tạo hi vọng cho nạn nhân, kéo dài thời gian, xoa dịu nhằm tránh các phản ứng gay gắt của người bị hại (như báo công an, thuê côn đồ đòi nợ). Đây là chỉ là toan tính của kẻ lừa đảo, đạo đức giả, sảo trá và nhẫn tâm.<br><br>Việc làm ăn cho giao hàng trước hay thậm chí nợ tiền hàng là bình thường dù ở ngoài đời hay qua mạng. Đặc biệt trong vụ này không thể nói là do bán hàng qua mạng được khi mà bên bán và mua đã biết rõ về nhau như vậy, ngoài đời khi đã biết nhà thì cũng chỉ sau đôi ba lần mua bán là phải cho nợ tiền hàng rồi.&nbsp;<br><br>Tôi thường vào các diễn đàn nhưng chỉ đọc chứ ít tham gia mua bán. Dù vậy tôi luôn coi việc mua bán qua mạng là một cơ hội kinh doanh cho nên thường để ý. Những vụ như này tác hại là rất lớn, hơn cả những tổn thất bằng tiền vì nó phá hoại lòng tin. Uy tín tạo ra sự tin tưởng, tin tưởng tạo ra tạo ra sự thuận tiện và sự thuận tiện giúp giảm chi phí bán hàng. Cả sự lòng tin, sự thuận tiện và chi phí là những thứ bắt buộc trong kinh doanh dù qua mạng hay đời thực.<br><br>Vì sự sống còn và phát triển của e-commerce người đừng nương tay với những thằng lừa đảo kiểu này.
 
Lâu rồi không biết tình hình thế nào
Tự nhiên nhớ topic này, lôi lên cho vui
 
Lâu lâu lại lôi lên cho zui
Không biết hắn ta giờ phiêu bạc nơi nào nữa
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top