Vấn đề Bad muốn nói ở đây là 1 trong 2 người sẽ có người trình bày sai sự thật chứ không có ý nói là ku Phì lũ nhận tiền 2 lần đâu; đọc kỹ chứ em!
Đọc từ đầu tới giờ thấy bác có cái tôi lớn quá . Chắc tại cty to ( Đ/c tới 3 cái xẹt ) - làm ăn lớn nên không coi 450k là gì . Có thể bác như vậy nhưng người ta thì khác . Cái bực bội ở dây là cả về : Hàng hóa ( lỗi ) - Thời gian chuyển tiền - chuyển hàng + chờ đợi ... NẾu đổi ngược là bác mong đợi 1 món hàng mà vừa nhận đc thì bị hư ( thất vọng ) . Chuyển hàng ra ngược trả mà còn " Được hẹn đi - hẹn lại " tốn nhiều thời gian công sức thì em nghĩ bác cũng có tâm trạng không khá hơn anh Hùng là mấy ...Gửi anh Bad và các anh em HHVN. Lỗi này là do em quản lý nv không tốt. Do số tiền chỉ có 450.000 nên em có hỏi nv kế toán có 1 lần là em đã gửi cho anh Hùng chưa, và nhận được câu trả lời là "rồi ạ". Lỗi của em là do đi công tác nước ngoài nên em không liên hệ với bác Fellow để confirm lại lần nữa. Cài này thành thật xin lỗi bác Fellow.
Còn về việc ngân hàng, ngày hôm qua cô bé kế toán có ra Techcombank Trần Hưng Đạo, và khiếu nại. Kết quả là bác Fellow đã nhận được đủ 450k trong tài khoản. Em nghĩ bác Fellow cũng bực mình, nhưng nếu vì 450k mà phải mở topic trên HHVN thì chẳng khác gì "giết gà bằng dao mổ trâu".
Em sinh hoạt trên diễn đàn từ 2003, và thực sự là rất vất vả mới có chút uy tín nhỏ nhoi trong cộng đồng HHVN. Em nhắn tin cho bác Fellow với dụng ý là nếu có bán rẻ chút uy tín đó thì cũng ko bao giờ có cái giá rẻ mạt như vậy. Mong bác hiểu và sau này nếu có gặp lại với người khác thì bác cũng đừng vội post bài để tránh hiểu lầm đáng tiếc.
Một lần nữa em xin cảm ơn các Mod và anh em HHVN đã quan tâm lắng nghe. Em cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bác Fellow cũng như anh em HHVN.
Gửi anh Bad và các anh em HHVN. Lỗi này là do em quản lý nv không tốt. Do số tiền chỉ có 450.000 nên em có hỏi nv kế toán có 1 lần là em đã gửi cho anh Hùng chưa, và nhận được câu trả lời là "rồi ạ". Lỗi của em là do đi công tác nước ngoài nên em không liên hệ với bác Fellow để confirm lại lần nữa. Cài này thành thật xin lỗi bác Fellow.
Còn về việc ngân hàng, ngày hôm qua cô bé kế toán có ra Techcombank Trần Hưng Đạo, và khiếu nại. Kết quả là bác Fellow đã nhận được đủ 450k trong tài khoản. Em nghĩ bác Fellow cũng bực mình, nhưng nếu vì 450k mà phải mở topic trên HHVN thì chẳng khác gì "giết gà bằng dao mổ trâu".
Em sinh hoạt trên diễn đàn từ 2003, và thực sự là rất vất vả mới có chút uy tín nhỏ nhoi trong cộng đồng HHVN. Em nhắn tin cho bác Fellow với dụng ý là nếu có bán rẻ chút uy tín đó thì cũng ko bao giờ có cái giá rẻ mạt như vậy. Mong bác hiểu và sau này nếu có gặp lại với người khác thì bác cũng đừng vội post bài để tránh hiểu lầm đáng tiếc.
Một lần nữa em xin cảm ơn các Mod và anh em HHVN đã quan tâm lắng nghe. Em cũng muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bác Fellow cũng như anh em HHVN.