GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Bác ongnon : thấy bác thò" ngòi " ra em phải thưa ngay , chứ không bác chích cho một phát thỉ toi .
Phần chữ viết của bác Lão ngố ,em chỉ nêu cảm nhận chứ em đâu dám phê bình xấu tốt .
Thật ra , chỉ với hai câu thơ mà có tới 4 vế tượng hình : giơ _xoạc ; trời _đát ; cao _thấp ; vắn _dài .Muốn thể hiện hết , em e rằng đến các đại thụ về thư pháp cũng phải bỏ bớt , mả chỉ chọn 1 _2 vế để thể hiện cái " thần" mà thôi .
Huống chi là nghiệp dư như anh em mình.
Bác Ngố bị " vướng " là vì theo đầu bài ( tạm gọi thế ) em yêu cầu quá trọn vẹn đâm ra " rối " .chứ còn thể hiện được như thế đã đạt mức tài tình . (theo cảm nhận bản thân )
Còn những khiếm khuyêt hay những chỗ vi diệu của nét bút , em không dám lạm bàn vì chăng hiểu biêt gì vẻ lĩnh vực thư pháp .
 
Bác ongnon : thấy bác thò" ngòi " ra em phải thưa ngay , chứ không bác chích cho một phát thỉ toi .
Phần chữ viết của bác Lão ngố ,em chỉ nêu cảm nhận chứ em đâu dám phê bình xấu tốt .
Thật ra , chỉ với hai câu thơ mà có tới 4 vế tượng hình : giơ _xoạc ; trời _đát ; cao _thấp ; vắn _dài .Muốn thể hiện hết , em e rằng đến các đại thụ về thư pháp cũng phải bỏ bớt , mả chỉ chọn 1 _2 vế để thể hiện cái " thần" mà thôi .
Huống chi là nghiệp dư như anh em mình.
Bác Ngố bị " vướng " là vì theo đầu bài ( tạm gọi thế ) em yêu cầu quá trọn vẹn đâm ra " rối " .chứ còn thể hiện được như thế đã đạt mức tài tình . (theo cảm nhận bản thân )
Còn những khiếm khuyêt hay những chỗ vi diệu của nét bút , em không dám lạm bàn vì chăng hiểu biêt gì vẻ lĩnh vực thư pháp .
Thật ra mà nói thế này, chúng ta đang dùng phương pháp và cách đáng giá về mặt thẩm mỹ của Châu Á để nhìn lối viết của Châu Âu ah. Giống như chân đi dép lê mà mặc Âu phục vậy. Em nói thế bởi những nghĩa của chúng ta thuộc chữ Latinh ( nhờ được sáng tạo ra ) nhưng đang dùng bút ngòi cong ( bút chuyên chữ Hán của các nước dùng chữ tượng hình như Nhật, Hà, Trung ) thể hiện về mặt thẩm mỹ tượng hình ( cơ bản thuộc về chữ tượng hình ) trên cách viết chữ mềm của Latinh, để thể hiện cũng được, nhưng em thì thích hơn nếu cứ coi đó là chữ Latinh và đừng nghĩ tượng hình, còn nếu thể hiện như thế cũng có ý tưởng và làm được đó ah, nhưng đừng đánh giá theo cách Châu Á thì sẽ ổn ngay.:D
 
Em là thành viên tích cực chém gió trên này, kiến thức chẳng bằng ai, em là anh hùng bàn phím thôi ah:D. Trên này có bác @ducati999, bác @Lão Ngố mới thật sự là kiến thức uyên thâm ah. Bác Ducati dạo này không biết luyện tập công phu gì mà lâu không thấy xuất hiện trên giang hồ vậy nhỉ. Bác @tronghiep cứ đọc các bài viết về kiến thức sẽ biết bác Ducati ngay ah. Còn bác Lão Ngố thì bác đã được nói chuyện, còn em ongnon, cứ vo ve xung quanh cho vui tai thôi ah:D
 
Trước lúc tham gia diễn đàn em có đọc hết , mỗi bác có kiến thức ở lĩnh vực riêng , bác cũng như Bác Ducati999 và các bác khác cũng nằm trong số đó . Riêng Bác , dường như sở trường về Đông phương học thì phải .
 
Em là thành viên tích cực chém gió trên này, kiến thức chẳng bằng ai, em là anh hùng bàn phím thôi ah:D. Trên này có bác @ducati999, bác @Lão Ngố mới thật sự là kiến thức uyên thâm ah. Bác Ducati dạo này không biết luyện tập công phu gì mà lâu không thấy xuất hiện trên giang hồ vậy nhỉ. Bác @tronghiep cứ đọc các bài viết về kiến thức sẽ biết bác Ducati ngay ah. Còn bác Lão Ngố thì bác đã được nói chuyện, còn em ongnon, cứ vo ve xung quanh cho vui tai thôi ah:D

Bác là ong non
Còn em là dê cỏn thôi bác ạ
Em cũng toàn chém gió là chính, chứ có cái gì hiểu biết sâu như bác nói đâu.
:D
 
Trước lúc tham gia diễn đàn em có đọc hết , mỗi bác có kiến thức ở lĩnh vực riêng , bác cũng như Bác Ducati999 và các bác khác cũng nằm trong số đó . Riêng Bác , dường như sở trường về Đông phương học thì phải .
Dạ, em mỗi thứ nghiên cứu chút chút ah, nhưng Đông Phương học thì đúng em nghiên cứu sâu hơn so với Tây Phương bởi sách vở ở nước ta thì dễ kiếm, có nhiều và cũng nhập tâm hơn. Ngày xưa Tây Phương chỉ được biết qua những bộ truyện căn bản như Nghìn lẻ, Thần thoại, Ngụ ngôn......, thi ca Tây Phương em ít tiếp xúc, chủ yếu học hỏi qua nghệ thuật như các tác phẩm vẽ, hoặc em có đọc qua tư tưởng của Lão ( gồm Lão Trang ) Phật ( Kinh sách nhưng tác phẩm nên đọc qua là Kim Cương kinh hay Bát nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh ), Thiên Chúa, Nho ( Tứ thư, Ngũ kinh và bla bla bla....) chứ được đọc qua kinh Côran. Tóm lại ba lăng nhăng, chém gió thôi ah:D. Em - anh hùng bàn phím:cool:
140920141252.jpg
 
Bác ong nhắc , em mới nhớ . Có lẽ thông cảm là thành viên mới nên mod đã tha cho em . Em xin lỗi và có lời cám ơn mod .
cháu nghĩ là không cảm ơn xuông được đâu chú ạ ^^ ngày mai đầu tuần mời chú khai bút cáo lỗi với MOD sẽ hay hơn đó ạ :D
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ^^
 
Có một khổ thơ của thi sĩ TCHYA Đái đức Tuấn mà em rất thích , vì chỉ có bốn câu mà rất Bi_Tráng.
Em đã nhiều lần viết thử , mà cuối cùng chắc chỉ đem về ...dọa con nít . Bác nào viết giúp em , em hết lòng cảm ơn . Và theo góp ý của Bác Ong , bỏ qua khuôn sáo tượng hình , chỉ cần đẹp và có hồn.
Bốn câu này trích đoạn cảnh An dương Vương , hạ sát con mình là Mỵ Nương ;
Thục chúa nghiến răng , cau mày én.
Lưỡi gươm bên mình tuốt rõ lanh.
Một lát Thái A như chớp giựt ,
Đóa hoa tơi tả ...rụng bên ghềnh .
Kính .
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
cháu nghĩ là không cảm ơn xuông được đâu chú ạ ^^ ngày mai đầu tuần mời chú khai bút cáo lỗi với MOD sẽ hay hơn đó ạ :D
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ^^
Em mới nhớ là ngày xưa được viết chính tả là " suông " mà, chắc giờ được học cải cách nên nó thành " xuông " đúng không hả bác @cellman :D
 
Em mới nhớ là ngày xưa được viết chính tả là " suông " mà, chắc giờ được học cải cách nên nó thành " xuông " đúng không hả bác @cellman :D
Biết ngay bị bác soi mà e định sửa rồi nhưng không chắc chắn vì cứ nghĩ là "x" nên thôi hehe em cảm ơn anh nhé ;))


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Đối với em nếu là dạy học, em thấy có 2 người dễ nói chuyện, và 1 người không thể giao lưu. 2 người dễ nói chuyện: 1 là bác học: người thông minh, mình nói đúng người ta hiểu và đồng ý, bởi người càng giỏi càng biết mình kém và có trí tiến thủ 2 là người biết mình ngu, thiếu kiến thức và sẵn sàng học hỏi. 1 loại người em không nói là loại bác học nửa mùa, biết nhưng chưa biết hết, cái gì cũng nói trước, nhanh ẩu đoảng, nhưng hỏi kỹ hỏi sâu thì không biết nhưng lại cố chấp bởi mình cũng có kiến thức nền về nó, do đó em không tiếp chuyện. Còn về giảng dạy em phục nhất người nào nói 1 thứ khó hình dung nhưng lại diễn đạt bằng thứ rất tầm thường, dễ hiểu dễ nắm bắt dễ nhớ, người thầy đó đáng được tôn trọng dù là giáo viên tiểu học hay giáo viên làng gì đó cũng được. Do đó đường ngắn nhất hay cách dễ nhất cũng đều chưa phải là cái tối ưu. Vụ này mà tranh luận về nhân sinh quan thì dài lắm. Cách em nghĩ là: sự việc bản thân nó không xảy ra, chúng ta làm cho nó xảy ra. Do đó, muốn làm gì, đơn giản nhất là hãy bắt tay vào làm đi, rồi tính. Chém gió về dạy học thế thôi ah. Giờ đến phần bẻ cong luật
10636058_933791926637998_3922109666164392760_n.jpg
 
Em không biêt chèn ảnh nên có mấy lời viết sau .
Bác ongnon : sở học của Bác đáng cho em tôn làm Thày . Bài thơ em chép tặng bác là có ý khen bác " cái học đã đến mức nhập thần " chứ không có ý gì khác .
Tính em hay đùa ,nếu như đã làm bác trái ý . Trước mặt tất cả các anh em , em thành thật xin lỗi Bác .
 
Em không biêt chèn ảnh nên có mấy lời viết sau .
Bác ongnon : sở học của Bác đáng cho em tôn làm Thày . Bài thơ em chép tặng bác là có ý khen bác " cái học đã đến mức nhập thần " chứ không có ý gì khác .
Tính em hay đùa ,nếu như đã làm bác trái ý . Trước mặt tất cả các anh em , em thành thật xin lỗi Bác .
Em có ý gì đâu bác, em đọc thơ của bác cũng hiểu bác mà. Em chém là nhân thấy bức thứ 2 của bác nói về thầy bác nên em mạn phép chia sẻ suy nghĩ về sự học và nghiệp dạy dỗ thôi ah, bởi ngày xưa không biết bác thế nào, chứ thầy ngày xưa em học không phải giải cho ngắn, mà còn tìm cách giải cho " đẹp " cơ ah, ngắn chưa chắc đã tìm ra vẻ đẹp của nó :D. Do đó em chém lại khiến bác hiểu nhầm, em xin lỗi bác mới đúng ah:D
 
Sửa lần cuối:
Kinh thật, cũng may em cũng biết mình chỉ là Dê Cỏn buồn sừng húc giậu thưa. Nên chưa/không dám mạo phạm đến bác @ongnon chứ không thì bác ấy điên lên mắng cho mấy câu thì với bản tính của em chắc cũng hộc máu ra mà phải uống đến chục chai bia Sài Gòn lùn mất.|

PS: bữa nào đi nhậu em cũng phải uống đến 8 chai.... :D
Mà các bác đều chơi FB ạ, cho em add friend với. FB của em là Ngốc Bút Ông. :D
 
Tính em nó thế, nói không ví dụ này, thành ngữ kia mà dẫn vào thì không chịu được, mà em cũng không nói mấy bác, có gì em cũng chỉ làm vài vòng rồi chích các bác chứ mấy, lúc đó là " trích " nguyên văn câu của các bác đem ra " chích " ah. Em ba say chưa chai, nghe đến chục chai của bác chắc hoa mày, ộc nước lọc mất :D
FB của em là Ngốc Bút Ông. :D
Em ngồi ngắm cái FB của bác lâu rồi mà em nhớ không nhầm bác có tận 2 tài khoản FB cơ mà :D
 
Sửa lần cuối:
Back
Top