Bác ong cho em " bênh" thày em chút nhé !
Đúng như Bác nhận định , một bài giải ngắn ,chưa chắc đẹp . Nhưng , giữa nhiều cách giải , tìm được cách giải ngắn nhất , chắc phải nhìn ra được "cái gì đó " . cái đó không biết có được gọi là đẹp hay không nhưng chắc cũng có chút gì đáng được gọi là tinh tế .
Em trình bày suy nghĩ của mình và chấm dứt ở đây .
Một câu nói hết sức thật lòng , trước lúc gia nhập diễn đàn , qua các bài viết của Bác , em vẫn thầm xem Bác là bậc thày của em . Bác nhé !
Đúng như Bác nhận định , một bài giải ngắn ,chưa chắc đẹp . Nhưng , giữa nhiều cách giải , tìm được cách giải ngắn nhất , chắc phải nhìn ra được "cái gì đó " . cái đó không biết có được gọi là đẹp hay không nhưng chắc cũng có chút gì đáng được gọi là tinh tế .
Em trình bày suy nghĩ của mình và chấm dứt ở đây .
Một câu nói hết sức thật lòng , trước lúc gia nhập diễn đàn , qua các bài viết của Bác , em vẫn thầm xem Bác là bậc thày của em . Bác nhé !
