GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

Hôm qua em mới thử phần lesson in advance và đây là kết quả ạ.
10387555_10202994596811465_7928401532535078762_n.jpg
 
Chào các anh chị!

Em rất ngưỡng mộ chữ viết tay của các anh chị ở đây nên cũng muốn tập lại chữ viết của mình cho đẹp giống các anh chị. Mong các anh chị cho em chút ý kiến.

Còn đây là chữ viết tay lúc bình thường của em ạ. Theo em tự thấy là do viết láu quen rồi nên con chữ cũa em ko đều lắm,lúc to lúc nhỏ.

IMG_3090_zps65fa5325.jpg
 
Chào các anh chị!

Em rất ngưỡng mộ chữ viết tay của các anh chị ở đây nên cũng muốn tập lại chữ viết của mình cho đẹp giống các anh chị. Mong các anh chị cho em chút ý kiến.

Còn đây là chữ viết tay lúc bình thường của em ạ. Theo em tự thấy là do viết láu quen rồi nên con chữ cũa em ko đều lắm,lúc to lúc nhỏ.

IMG_3090_zps65fa5325.jpg
Đã xác định tư tưởng rồi thì bắt tay vào thôi bạn ạ. Muốn chữ đều thì phải luyện trên giấy có kẻ hàng và đường canh độ nghiêng cho đến khi quen tay trước khi dùng loại giấy chỉ có dòng kẻ ngang. Thấy chữ bạn thì có lẽ bạn sẽ chọn một kiểu chữ nghiêng có nét thanh nét đậm nên cần trang bị thêm ngòi viết phù hợp. Vậy là có thể bắt đầu, hãy kiên trì với những nét cơ bản, luyện nhuần nhuyễn một nét rồi đến nét tiếp theo, hãy tập "đi" trước khi "chay" vì khi "chạy" trước khi "đi" rành thì nét chữ hiện tại lại có cơ hội được thực hành- điều này mà xảy ra nhiều thì nét chữ hiện tại vẫn sẽ lấn át những gì vừa luyện. Bạn đọc thêm ở đây nhé. Chúc thành công!
 
Mình cũng giống bạn PreliminaryMAC khi thích thì cầm bút lên và viết, đúng là nét chữ của bạn PreliminaryMAC nhìn hiền hậu, bay bổng và lãng mạn thật, mình chưa đạt đến trình độ đó nên tiếp tục học hỏi ..:D Đặc biệt là nội dung viết về cà phê sáng lại tự pha màu cà phê đúng là đẳng cấp và công phu thật.

potay.vn: bạn Đăng dạo này viết chữ lên tay quá, kết hợp với em Evershap và Iroshizuku Yama-Budo cho nét thanh đậm và màu mực quá tuyệt.

Mình thì vẫn chưa có thời gian luyện tập (hoặc là lười biếng nên vẫn chưa triển khai tập luyện) ..;). Nhân dịp có ngòi OM, OB của Lamy nên viết vài dòng chia sẻ cùng anh em.
View attachment 440099
Thắm thoát cũng đã 01 năm rồi, chữ của mình cũng vẫn như xưa, có chăng là già đi đôi chút ..:D
Thanks SN 09-10-2014.jpg

P/S: mình già thật rồi nên lẩm cẩm “Ta có thêm ngày nữa” mà viết là “Ta còn thêm ngày nữa”, đính chính ngay kẻo bị bạn @ongnon nhắc nhở ..;)!
 
Thắm thoát cũng đã 01 năm rồi, chữ của mình cũng vẫn như xưa, có chăng là già đi đôi chút ..:D
View attachment 476246
P/S: mình già thật rồi nên lẩm cẩm “Ta có thêm ngày nữa” mà viết là “Ta còn thêm ngày nữa”, đính chính ngay kẻo bị bạn @ongnon nhắc nhở ..;)!
Mực màu xanh này đẹp quá, hay do nét to nên vậy? bác bật mí cho em tên mực nhé. Thanks.
Hi hi, chứ "có" với chữ "còn" ý nghĩa nó khác nhau nhiều lắm.:D
 
E thấy giống màu Iro Asa-Gao.hì hì...
Chính xác đó là mực Iroshizuku Asa-gao, mình có tăng độ tương phản lên đôi chút cho nó đậm đà ..:D

@donghoswatch: đúng là “có thêm” và “còn thêm” khác xa nhau, không hiểu sao mình lại hay nhầm câu này mặc dù đã biết và thích câu này từ lâu, có lẽ với mình “còn thêm” là hiển nhiên và phù hợp nhưng làm sao biết trước được ngày mai sẽ ra sao, mà có ra sao cũng chẳng sao ..:D
 
Cuối tuần em có cái này gửi các bác xem cho vui!
Quay lại với viết mực tự nhiên nhớ ngày xưa khoái viết chữ kiểu này, vậy là ngoái mấy dòng gửi các bác! Bản gốc em viết bằng Thiên Long Bizner, mực Hồng Hà xanh đen ạ. Chúc các bác cuối tuần vui!
11102014132501-002.jpg

Còn đây là bản qua chỉnh sửa bằng Invert colors của Picasa và edit lại bằng công cụ hình ảnh của MS Office ạ.
11102014132501-0001-BW.jpg
 
Lâu quá rồi em không post bài, hôm nay xin gửi tới forum bài thơ tổng hợp gần như đầy đủ tên các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh - nhà văn em yêu thích trong suốt nhiều năm liền :) Em đọc thấy thích quá nên chép lại tuy nhiên có nhầm một lỗi mong tác giả bài thơ bỏ qua cho ạ :)

Sáng tác: Nguyễn Lưu Huỳnh.
Bút: Pilot Penmanship :)

Phòng trọ ba người, Mắt biếc, Bong bóng lên trời, Đi qua hoa cúc, Nữ sinh, Thằng quỷ nhỏ, Hạ đỏ, Cô gái đến từ hôm qua, Hoa hồng xứ khác, Thiên thần nhỏ của tôi, Còn chút gì để nhớ, Bồ câu không đưa thư, Chú bé rắc rối, Trại hoa vàng, Trước vòng chung kết, Bàn có năm chỗ ngồi, Buổi chiều Windows, Tứ tuyệt cho nàng, Thành phố tháng Tư, Những chàng trai xấu tính, Ngôi trường mọi khi, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Quán Gò đi lên, Những cô em gái, Út Quyên và tôi, Đảo mộng mơ, Chuyện xứ Lang Biang, Lá nằm trong lá, Cú phạt đền, Sương khói quê nhà, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Chuyện cổ tích dành cho người lớn...
Đối với em thì các truyện của chú Ánh "thơ" ngay từ cái tên, có những bộ em đọc lâu rồi mà chỉ cần nhắc lại tên thôi cũng đủ bồi hồi :oops:
Tiếc là em vẫn chưa được đọc trọn hết các tác phẩm đã liệt kê ở đây, hi vọng thời gian tới sưu tập được đủ bộ ạ :p

z.jpg
 
@Want to know result Cảm ơn bài thơ bạn viết, thật tuyệt vời, các tác phẩm của NNA mình đã đọc hầu hết theo như liệt kê trong bài thơ có khoảng 3 hay 4 tác phẩm mình chưa đọc, hay là đọc mà không nhớ tựa, ngoài ta có những truyện đọc đi đọc lại vài lần, ở những thời điểm khác nhau với những cảm nhận khác nhau. Và đương nhiên, thích nhất là những chuyện... dành cho người lớn. :D
 
Lâu quá rồi em không post bài, hôm nay xin gửi tới forum bài thơ tổng hợp gần như đầy đủ tên các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh - nhà văn em yêu thích trong suốt nhiều năm liền :) Em đọc thấy thích quá nên chép lại tuy nhiên có nhầm một lỗi mong tác giả bài thơ bỏ qua cho ạ :)

Sáng tác: Nguyễn Lưu Huỳnh.
Bút: Pilot Penmanship :)

Phòng trọ ba người, Mắt biếc, Bong bóng lên trời, Đi qua hoa cúc, Nữ sinh, Thằng quỷ nhỏ, Hạ đỏ, Cô gái đến từ hôm qua, Hoa hồng xứ khác, Thiên thần nhỏ của tôi, Còn chút gì để nhớ, Bồ câu không đưa thư, Chú bé rắc rối, Trại hoa vàng, Trước vòng chung kết, Bàn có năm chỗ ngồi, Buổi chiều Windows, Tứ tuyệt cho nàng, Thành phố tháng Tư, Những chàng trai xấu tính, Ngôi trường mọi khi, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Quán Gò đi lên, Những cô em gái, Út Quyên và tôi, Đảo mộng mơ, Chuyện xứ Lang Biang, Lá nằm trong lá, Cú phạt đền, Sương khói quê nhà, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Chuyện cổ tích dành cho người lớn...
Đối với em thì các truyện của chú Ánh "thơ" ngay từ cái tên, có những bộ em đọc lâu rồi mà chỉ cần nhắc lại tên thôi cũng đủ bồi hồi :oops:
Tiếc là em vẫn chưa được đọc trọn hết các tác phẩm đã liệt kê ở đây, hi vọng thời gian tới sưu tập được đủ bộ ạ :p

View attachment 476568
Kỳ công- văn tài-chữ đẹp.
 
Cuối tuần em có cái này gửi các bác xem cho vui!
Quay lại với viết mực tự nhiên nhớ ngày xưa khoái viết chữ kiểu này, vậy là ngoái mấy dòng gửi các bác! Bản gốc em viết bằng Thiên Long Bizner, mực Hồng Hà xanh đen ạ. Chúc các bác cuối tuần vui!
View attachment 476428
Còn đây là bản qua chỉnh sửa bằng Invert colors của Picasa và edit lại bằng công cụ hình ảnh của MS Office ạ.
View attachment 476429
Bác làm em nhớ tới những kiếm phổ trong tiểu thuyết Kim Dung.
 
Back
Top