GIAO LƯU Chữ viết tay của các thành viên

TRUC DAO gặp sự cố nên hôm nay mới lò dò viết vài chữ bằng bút máy của đứa cháu đang học lớp ba, mực tím Hồng Hà. Anh em tiếp tục phong trào nha.
IMG_20130303_183206.JPG
 
Chiều nay đi off, gặp bác Lão Ngố, triknrun, saubeo và các bạn cũ akarivn, potay.vn. Lại nhân thấy cuốn sách hướng dẫn calligraphy trong bộ Sheaffer được bạn potay.vn chia sẻ có phần mẫu chữ Gothic nên em cũng hứng khởi viết 1 bài thơ cổ nổi tiếng bằng thể chữ Gothic của calligraphy La-tinh.
Một phần cũng cảm khái trong khung cảnh hiện tại của Hoàng thành Thăng Long.
Bài thơ 'Thăng Long thành hoài cổ' của Bà Huyện Thanh Quan.

3284474911_d07746b03f.jpg


ThangLongthanhhoaico-BHTQ-ducati999hhvn-update_resize_zpsbd8254c0.jpg

- Màu xanh blue :
+ Bút : Pelikan Script 2.0
+ Mực : cardtrige blue color Pelikan kèm theo bút
- Màu nâu :
+ Bút : Sheaffer calligraphy ngòi Italic F (0.8mm)
+ Mực : iroshizuku tsukushi
- Màu xanh lá cây :
+ Bút : wenliang 622 ngòi 1.1 (được bác Lão Ngố tặng. tks bác)
+ Mực : iroshizuku xin của bác Lão Ngố. :)
- Giấy : Giấy sổ Moleskine no-line được bạn ldt-tx tặng trước đây.
(update 21.03.2013)

:D
Kính các bác.
 
Nhìn nét chữ viết bằng mực em nhớ ngày xưa đi học,và tiếc cho thế hệ tương lai,giờ viết toàn bút lông kim,rèn chữ đẹp nhưng lại không có hồn vì chữ nào cũng na ná nhau.
 
Nhìn nét chữ viết bằng mực em nhớ ngày xưa đi học,và tiếc cho thế hệ tương lai,giờ viết toàn bút lông kim,rèn chữ đẹp nhưng lại không có hồn vì chữ nào cũng na ná nhau.
Em là 1 người chuyên cung cấp bút máy và vở tập viết cho học sinh tiểu học. Các giáo viên và cha mẹ học sinh hầu hết đều rất chú ý đến việc luyện chữ cho con.
Tất nhiên là font chữ mẫu thì ở đâu cũng vậy đều có những bộ mẫu để mọi người tập viết theo. Còn việc các cháu có lồng được cái hồn/cá tính vào nét chữ hay không, thì thời gian sẽ trả lời, chứ đâu phải chỉ một sớm một chiều.
 
Trẻ con mới tập viết, nghĩa còn chửa thông mà đã đòi phải có cá tính trong nét chữ, e rằng hơi quá. :D
Con người có cá tính và thể hiện qua nét chữ được còn do nhiều yếu tố, đâu phải chỉ do luyện chữ mà được. Với lại đúng như bác Lão Ngố nói, thời gian là cần thiết.
Đương nhiên, tập chữ vào khuôn khổ từ nhỏ để rèn luyện tính kiên nhẫn, sự nề nếp, tính cẩn trọng, phát triển thẩm mỹ tối thiểu thì đã là rất tốt rồi.
 
Tập thế nào rồi với kiểu đọc chép ở nhà mình cũng sẽ lại xấu hết thôi các bác :D thực ra ko phải là ko viết đẹp được mà là khôg có thời gian để viết đẹp.
Mà theo em thế cũng đc, thế giới phát triển nhanh như vậy, các cháu phải học nhanh để còn cập nhật chứ, chỉ có anh em mình là nhàn nhã ngồi cà phê luyện chữ thôi hehe
 
Kính các bác tứ tuyệt Đường thi nổi tiếng của nhà thơ Trương Kế đời Đường (Trung Quốc) - Phong kiều dạ bạc

Nguyên văn chữ Hán :
g-kansi-fukyoyahaku_zps29e0a1c0.jpg

Bản viết phiên âm Hán-Việt bằng thể Gothic la-tinh nửa mùa của em:
(đọc theo chữ Hán từ trên xuống dưới, từ phải sang trái)
:D
phongkieudabac-truongke-ducati999hhvn_resize_zpsca8bbe01.jpg


Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Hàm Ninh :

Đỗ thuyền đêm ở bến Phong Kiều
Trăng tà chiếc quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

Bản dịch của Tản Đà :

Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi
Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co
Con thuyền đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

- Bút : Pilot Prera ngòi CM (Calligraphy Medium)
- Mực : iroshizuku tsukushi
- Giấy : Giấy sổ Moleskine no-line
 
Kính các bác tứ tuyệt Đường thi nổi tiếng của nhà thơ Trương Kế đời Đường (Trung Quốc) - Phong kiều dạ bạc

Nguyên văn chữ Hán :
g-kansi-fukyoyahaku_zps29e0a1c0.jpg

Bản viết phiên âm Hán-Việt bằng thể Gothic la-tinh nửa mùa của em:
(đọc theo chữ Hán từ trên xuống dưới, từ phải sang trái)
:D
phongkieudabac-truongke-ducati999hhvn_resize_zpsca8bbe01.jpg


Bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Hàm Ninh :

Đỗ thuyền đêm ở bến Phong Kiều
Trăng tà chiếc quạ kêu sương
Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

Bản dịch của Tản Đà :

Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi
Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co
Con thuyền đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

- Bút : Pilot Prera ngòi CM (Calligraphy Medium)
- Mực : iroshizuku tsukushi
- Giấy : Giấy sổ Moleskine no-line
Bác mới luyện kiểu chữ này mấy hôm mà viết đẹp quá !
 
Độ này do công việc, thi thoảng em có đi miền Trung, qua Đèo Ngang - ranh giới tự nhiên giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, là địa danh thắng cảnh nổi tiếng đã đi vào thi ca và huyền thoại.
Đèo Ngang có hầm đường bộ từ năm 2004, thay cho 6km vòng vèo trên núi qua đèo trước đấy. Tuy mấy lần gần đây đều đi qua hầm, không lên đèo từ lâu lắm, vậy mà mỗi lần đến nơi đây cũng tức cảnh sinh tình, có lẽ trong lòng cũng chút ít cảm nhận cái tâm tình hoài cổ của người xưa. :D

Toàn cảnh Đèo Ngang với của Nam hầm đường bộ phía Quảng Bình. Ngôi nhà mái đỏ bên phải là nhà chờ vào đền thờ Chúa mẫu Liễu Hạnh, một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng Việt Nam. (ảnh trên web)

deongang_resize_zpsd26450c9.jpg


Bài thơ 'Qua Đèo Ngang' của Bà huyện Thanh Quan - nữ sĩ mang tâm tình hoài cổ với nghệ thuật thi pháp đã tiến đến cao độ mỹ diệu, kết tinh của tinh thần tao nhã nho sĩ kết hợp với tinh túy của Đường thi.
QuaDeoNgang-BHTQ-ducati999-hhvn_resize_zps7e1755fa.jpg

Thể chữ Gothic của calligraphy La-tinh có sự điều chỉnh của cá nhân em tại một số điểm.
- Màu xanh:
+ Bút : Pelikan Script ngòi 2.0
+ Mực : mực ống Pelikan blue color
- Màu nâu :
+ Bút : Pilot Prera ngòi CM (Calligraphy Medium)
+ Mực : iroshizuku tsukushi
- Giấy : Giấy sổ Moleskine no-line
 
Mấy tuần nay trừ bác TRUCDAO long thể bất an không tính, chả có bác nào (trừ em :D) thèm hí hoáy tí cho vui cửa vui nhà nhỉ?
Có bài thơ nhái bài 'Qua Đèo Ngang' em tầm trên web, ngôn ngữ thời đại @ nên vài bác có tuổi (như em) chịu khó thẩm thấu tà tà vậy.
Chỉ là vui.
Kính các bác!

Qua nhà em

Bước tới nhà em bóng xế tà
Đứng chờ 5 phút bố em ra,
Lê thê phía trước vài kon chó!
Lấp ló đằng sau chiếc chuổi chà,

Sợ wa' anh chùn wen^ đôi dép
Ông ja` gác mỏ đứng chửi cha!
Phen naj` nhất quyết thuê kay^ kiếm,
Way về chém ổng đứt làm 3!!!
 
Bác ducati999 tìm đâu ra bài thơ tuổi teen đọc vui quá...;)!
Em Pilot Prera CM nib đã về đến Cà Mau, giao dịch với bạn potay.vn nhanh gọn và hiệu quả thật.
Hẹn Anh em bài review về em Pilot Prera trong thời gian sớm nhất nha.
 
@ rocker1279 :
Đang định chỉ cho bác mà thấy bác post hình được rùi.
Ngôn ngữ @ nên bác cần viết đúng kiểu nó mới phê ạ! VD : kon, wa', chùn (chuồn) ... :D
Với lại bác nhầm/ thiếu câu 5-6 rùi.
 
@ rocker1279 :
Đang định chỉ cho bác mà thấy bác post hình được rùi.
Ngôn ngữ @ nên bác cần viết đúng kiểu nó mới phê ạ! VD : kon, wa', chùn (chuồn) ... :D
Với lại bác nhầm/ thiếu câu 5-6 rùi.
Đúng là thiếu mất câu 5, câu 6.:D
em đang ngồi viết lung tung, sẵn... quất luôn bác à!Dáo dác thế nào mà bỏ mất những 2 câu! Em đang tập tành nên còn học hỏi nhiều!!:p
Em công nhận bác viết bài "Qua đèo ngang" theo thể chữ Gothic đẹp thật! Chắc phải luyện chữ kỳ công lắm...!
 
Viết thể Gothic này cũng không thể nhanh trong vài ngày như bác qturang đánh giá, cũng không hẳn là phải kỳ công như bác rocker1279 nhận xét đâu. Nói chung cũng phải là một quá trình kèm theo vài yếu tố tác động tích cực khác, trong đó sự kiên nhẫn rất quan trọng. :)
Em viết mấy bản Gothic này, cứ tầm 2 dòng là phải ngừng không tiếp được vì mỏi gây khó chịu lắm. Có khi cả buổi tối mới xong 1 bản. :(
 
Back
Top